CẬP NHẬT sáng 14/3: Hai cặp bán kết trong mơ ở FA Cup. Mourinho tức tối với trọng tài

14/03/2017 07:24 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Man City gặp Arsenal, Chelsea chạm trán Tottenham ở bán kết FA Cup. Lazio đòi lại vị trí thứ 4 từ tay InterTài năng trẻ được Bayern, Arsenal, Juventus theo đuổi: "Có mang Pogba ra đây tôi cũng không đổi lấy cậu ấy". Đó là những tin chính sẽ có trong bản tin cập nhật sáng ngày 14/3.

Hazard ăn vạ, Chelsea lọt vào bán kết FA Cup

Tài năng của David De Gea là không đủ để giúp cho Man United tránh khỏi một trận thua, trong bối cảnh mà đội bóng này đã để mất người ở ngay phút 35 của trận đấu.

Trận đấu diễn ra khá cân bằng, cho đến khi trọng tài Michael Oliver đưa ra một quyết định làm thay đổi toàn bộ số phận của một đội bóng. Ander Herrera nhận thẻ vàng thứ 2 ở phút 35 sau một tình huống mà Eden Hazard là người rất chủ động trong khâu… ngã. Chơi hơn người, không khó để Chelsea áp đặt thế trận lên Man United trong phần lớn thời gian còn lại.

Trận đấu áp đảo của Chelsea trước Man United


Khoảnh khắc xuất thần của N’golo Kante ở phút 51 là đủ để giúp Chelsea có mặt ở vòng bán kết FA Cup.

Chia cặp vòng bán kết: Man City đối đầu Arsenal, Chelsea đụng độ Tottenham

Ngay sau khi trận đấu giữa Man United và Chelsea khép lại, Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đã cho bốc thăm chia cặp các trận đấu sẽ diễn ra tại SVĐ Wembley. Đây là vòng bán kết “trong mơ” với các CĐV  yêu bóng đá đẹp khi cả 4 đại diện đều là những cái tên sừng sỏ, nằm trong top 6 đội mạnh nhất xứ sở Sương Mù.


Cặp bán kết trong mơ

Hai đại diện thành London là Chelsea và Tottenham sẽ đối đầu nhau, trong khi đó đại diện còn lại của thành London Arsenal sẽ gặp Man City ở vòng bán kết FA Cup.

Jose Mourinho: “Nếu Herrera không bị đuổi, Man United đã có thể đi tiếp”

“Tất cả chúng ta đều phải đồng ý rằng trận đấu đã bị phá vỡ bởi chiếc thẻ đỏ của Ander Herrera”, Jose Mourinho mở lời sau khi kết thúc trận đấu.

“Trước đó, tôi theo dõi trận đấu và cảm giác rằng Man United sẽ giành chiến thắng bởi vì chúng tôi khiến Chelsea không thể chơi theo cách mà họ vẫn thường chơi”.

“Chỉ còn 10 người trên sân, chúng tôi không thể triển khai chiến thuật theo đúng ý mình nữa”.


Mourinho thường rất 'ngoa' khi trả lời phỏng vấn

HLV người Bồ Đào Nha sau đó tiếp tục công khai chỉ trích trọng tài Michael Oliver vì tấm thẻ vàng thứ 2 dành cho Ander Herrera: “Hãy nhìn tấm thẻ đó. Chỉ vài phút sau, Rashford có một tình huống phản công nguy hiểm và bị đội trưởng của họ (Gary Cahill) chặn lại. Ông Oliver thậm chí còn chẳng thèm rút ra một chiếc thẻ vàng”.

Lazio đòi lại vị trí thứ 4 từ tay Inter

Trên SVĐ Stadio Olimpico, Lazio đã gặp khá nhiều khó khăn để đánh bại Torino.


Lazio giành lại vị trí thứ 4 từ tay Inter

Cựu tiền đạo Dortmund Ciro Immobile là người mở tỷ số cho đội chủ nhà, trước khi Maxi Lopez gỡ hòa cho Torino ở phút 72. Phải đến phút 87, Balde Diao Keita mới giúp Lazio tái lập thế dẫn bàn. Bàn thắng muộn của ngôi sao sáng nhất bên phía Lazio Felipe Anderson giúp đội bóng này ấn định chiến thắng 3-1, qua đó lấy lại một vị trí trong top 4 từ tay Inter.

Emre Can: “Vấn đề của tôi với Liverpool không phải là tiền”

Cầu thủ vừa tỏa sáng trong trận cầu hồi cuối tuần, giúp Liverpool giành trọn vẹn 3 điểm mới đây đã lên tiếng về tương lai bất định: “Tôi đọc báo, có nghe đến chuyện tiền nong, nhưng vấn đề ở đây không phải là tiền”.

Tuyển thủ Đức được Liverpool đưa về vào năm 2014 và chỉ còn 1 năm hợp đồng. “Trong vài tháng qua, điều quan trọng là tôi không vội vàng nên không có quá nhiều cuộc thảo luận. Tôi chỉ không muốn mất tập trung. Trong tương lai tôi hy vọng sẽ được chơi nhiều năm ở Liverpool”.

Xem lại trận đấu Emre Can lập "siêu phẩm" mang về 3 điểm cho Liverpool


Can đang nhận 35 nghìn bảng/tuần tại Liverpool, khá thấp so với mặt bằng chung đội bóng. Cầu thủ này đang muốn được nâng gấp đôi lương, nhưng BLĐ đội bóng cho rằng những đóng góp của Can chưa phù hợp với mức lương mà anh đề bạt. Trong trường hợp xấu nhất Liverpool sẽ bán Can ở kì chuyển nhượng tới để tránh mất trắng cầu thủ 23 tuổi vào hè năm sau.

Tài năng trẻ được Bayern, Arsenal, Juventus theo đuổi: "Có mang Pogba ra đây tôi cũng không đổi lấy cậu ấy"

Naby Keita là một trong những tiền vệ trung tâm triển vọng nhất Châu lục ở thời điểm này. Sự pha trộn kỹ thuật, nhãn quan chiến thuật cùng sức mạnh của dòng máu Châu Phi, cầu thủ 22 tuổi đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ Bayern, Arsenal và Juventus. Ngoài ra Liverpool cũng đang theo dõi rất sát sao động thái từ thương vụ này. Nhiều nguồn tin cho rằng Liverpool sẽ chính thức tham gia vào cuộc đua nếu được đá Champions League mùa sau.

“Tôi không biết gì về sự quan tâm của Bayern. Naby là một cầu thủ phi thường, có thể chơi cho bất kỳ đội bóng lớn nào trên toàn Châu Âu”, HLV Ralf Rangnick chia sẻ về tuyển thủ Guinea còn hợp đồng với Leipzig đến năm 2020.


Naby Keita đang nhận được nhiều sự quan tâm từ các ông lớn

“Nếu chúng tôi được đá Champions League, chẳng có lý do nào Naby lại rời đi vào mùa giải tới. 3 hoặc 4 mùa giải tới thì tôi không chắc, nhưng tôi dám khẳng định cậu ấy sẽ ở lại đây vào mùa bóng tiếp theo. Có mang Paul Pogba ra đây chúng tôi cũng không đổi, bởi vì Naby phù hợp với cách chơi của Leipzig”.

Đây cũng có thể là một động thái làm giá của đội bóng nước Đức. Naby Keita đang được định giá khoảng 40 triệu bảng Anh.

Hoàng Long
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm