CẬP NHẬT sáng 12/2: Công Phượng không có tên trong danh sách của Incheon. Dybala đang ở rất gần Real Madrid

12/02/2019 10:53 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Công Phượng không có tên trong danh sách của Incheon. PSG tự tin hóa giải Pogba. Mourinho đảm nhiệm vai trò mới ở Nga... là những tin đáng chú ý trong bản tin sáng ngày 12/2.

 

Di Maria nói gì về quãng thời gian đáng quên ở M.U?

Di Maria nói gì về quãng thời gian đáng quên ở M.U?

Tiền đạo Angel Di Maria đã tiết lộ những khó khăn anh gặp phải trong thời gian ở M.U ngay trước thềm cuộc chạm trán ở Champions League giữa tuần này.

 

Công Phượng không có tên trong danh sách của Incheon

Chú thích ảnh

CLB Incheon United vừa công bố danh sách sơ bộ cầu thủ và số áo cho mùa giải 2019. Tuy nhiên, tiền đạo Nguyễn Công Phượng vẫn chưa có tên trong danh sách này và điều đó khiến các CĐV tò mò.

Theo thông tin từ tờ Sao Star, lý do là bởi cầu thủ của HAGL vẫn chưa hoàn tất thủ tục để thi đấu cho đội bóng mới. Trên trang chủ và fanpage chính thức của mình, Incheon vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông tin nào về việc chiêu mộ Công Phượng. Dự kiến, CLB Hàn Quốc sẽ chính thức công bố anh trong vài ngày tới.

Trong khi đó, hai đồng đội của Công Phượng ở tuyển Việt Nam là Văn Lâm và Xuân Trường đều đã hoàn tất các thủ tục gia nhập những đội bóng tại Thai League và đã có những buổi tập đầu tiên. Văn Lâm sẽ mang chiếc áo số 1 tại Muangthong United còn tiền vệ Xuân Trường sẽ nhận chiếc áo số 21 của Buriram United. 

Juventus chính thức công bố hợp đồng với Ramsey

Chú thích ảnh

Tiền vệ Aaron Ramsey đã đặt bút ký vào bản hợp đồng có thời hạn 4 năm với CLB Juventus và sẽ chính thức gia nhập đội bóng mới vào ngày 1/7. Hiện tại, cầu thủ người xứ Wales đã bước vào 6 tháng cuối cùng trong hợp đồng với Arsenal. Điều đó cho phép anh có thể ký hợp đồng với một đội bóng khác trước khi ra đi theo dạng tự do trong mùa Hè.

Mặc dù tiền lương không được tiết lộ nhưng tờ Goal cho biết Ramsey sẽ kiếm được khoảng 7 triệu euro cộng với tiền thưởng mỗi năm. Juventus cũng thông báo họ sẽ trả 3,7 triệu euro để ký hợp đồng với tiền vệ 28 tuổi này.

Ramsey đã khoác áo Arsenal trong 11 năm. Tại đây, anh đã ra sân tổng cộng 259 lần và đóng góp 61 bàn thắng. Tuy nhiên, do không đạt được thỏa thuận về hợp đồng mới, cầu thủ người xứ Wales đã quyết định dứt áo ra đi.

Mourinho đảm nhiệm vai trò mới ở Nga

Chú thích ảnh

Cựu HLV của M.U, Jose Mourinho, sẽ tổ chức một chương trình của riêng mình trên đài truyền hình RT, hay được biết đến với tên Russia Today, tại Nga.

Chiến lược gia 56 tuổi sẽ đảm nhận vai trò phân tích về các trận đấu tại Champions League hai lần mỗi tuần. Trong một video quảng cáo, ông đã nói: “Tôi sẽ nói về bóng đá trên RT. Bạn nghĩ tôi sẽ làm gì nữa? Tôi muốn một thử thách mới ... Tôi luôn làm mọi người phải ngạc nhiên".

Chương trình mới của Mourinho có tên “Trên đường pitch cùng Jose Mourinho”. Ông sẽ bắt đầu lên sóng vào ngày 7/3 tới. Trước đó, “Người đặc biệt” đã bị M.U sa thải hồi tháng 12. Ông đã nhận được một vài lời đề nghị nhưng vẫn chưa quyết định quay lại vai trò huấn luyện.

Dybala đang ở rất gần Real Madrid

Chú thích ảnh

Tờ AS cho biết tiền đạo Paulo Dybala có thể sẽ chuyển đến Real Madrid trong mùa Hè tới.

Cầu thủ người Argentina đã ra sân ít hơn kể từ khi Cristiano Ronaldo xuất hiện tại Juventus vào năm ngoái. Anh đã ngồi dự bị trong trận đấu với Parma tuần trước và đã đi xuống đường hầm ở phút 86 khi không được HLV Max Allegri sử dụng.

Dybala sau đó đã xin lỗi về hành động của mình, nhưng anh đã tiếp tục phải ngồi dự bị trong trận đấu với Sassuolo cuối tuần qua. Hiện tại, cầu thủ 25 tuổi được cho đang cảm thấy không hạnh phúc và muốn ra đi.

PSG tự tin hóa giải Pogba

Tiền vệ Paul Pogba đang có phong độ rất cao khi đã ghi được 8 bàn thắng và đóng góp 5 kiến tạo chỉ trong 10 trận ra sân dưới thời HLV Ole Gunnar Solskjaer. Cầu thủ người Pháp được cho sẽ là ngòi nổ quan trọng giúp M.U đánh bại PSG ở vòng 1/8 Champions League đêm thứ Ba này.

Tuy nhiên, tiền đạo Julian Draxler của PSG tuyên bố họ đã có kế hoạch để ngăn chặn Pogba và vẫn còn hỏa lực để khiến "Quỷ đỏ" tổn thương, bất chấp việc thiếu vắng Neymar và Cavani trên hàng công.

"Tôi đã biết Paul từ rất lâu và tôi đã đối đầu với với anh ấy khi đội tuyển Đức thi đấu với Pháp. Đôi khi, chúng tôi đã ngăn chặn được anh ấy", Draxler nói.

"Anh ấy là một cầu thủ hàng đầu với rất nhiều phẩm chất. Tuy nhiên, chúng ta sẽ thấy Paul có thể làm gì vào ngày mai. Và chúng tôi cũng có một số cầu thủ hàng đầu trong đội hình".

"M.U sẽ tấn công nhưng đừng quên chúng tôi còn trận lượt về ở Paris. Vì vậy, mọi thứ sẽ vẫn chưa ngã ngũ".

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm