Bóng đá hôm nay 14/7: MU dậm chân ở top 5. Real chỉ cách chức vô địch 3 điểm

14/07/2020 10:21 GMT+7 | Bóng đá 24h

Kết quả bóng đá. Bóng đá hôm nay. MU dậm chân ở top 5. Real tiến sát ngôi vô địch. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá.

Kết quả bóng đá ngày 13/7, sáng 14/7. MU mất điểm đáng tiếc, Real Madrid tiến sát ngôi vương

Kết quả bóng đá ngày 13/7, sáng 14/7. MU mất điểm đáng tiếc, Real Madrid tiến sát ngôi vương

Kết quả bóng đá hôm nay. Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh, bóng đá Tây Ban Nha La Liga, bóng đá Ý Serie A. Kết quả bóng đá hạng Nhất quốc gia. Kết quả bóng đá ngày 13/7, sáng 14/7. 

Kết quả bóng đá Ngoại hạng Anh vòng 35

MU 2-2 Southampton (K+PM)

Video bàn thắng: https://www.youtube.com/watch?v=BdaQzik76qY

Xem bảng xếp hạng bóng đá Ngoại hạng Anh TẠI ĐÂY

https://www.livescore.com/soccer/england/premier-league/

 

Kết quả bóng đá Tây Ban Nha La Liga vòng 36

Granada 1-2 Real Madrid 

Alaves 0-0 Getafe

Villarreal 1-2 Real Sociedad

 Xem bảng xếp hạng bóng đá Tây Ban Nha TẠI ĐÂY

https://www.livescore.com/soccer/spain/primera-division/

 

Kết quả bóng đá Ý Serie A vòng 32

 Inter Milan 3-1 Torino (FPT)

Xem bảng xếp hạng bóng đá Ý TẠI ĐÂY

https://www.livescore.com/soccer/italy/serie-a/

 

MU 2-2 Southampton: ‘Quỷ đỏ’ lỡ cơ hội bứt phá

Đêm qua, MU đã có trận hòa đầy đáng tiếc với tỷ số 2-2 trước Southampton ở vòng 35 Premier League. Kết quả này khiến cho họ không thể bứt lên top 4 dù Leicester và Chelsea đã để thua ở các trận đấu trước đó.

Phút 12, Stuart Armstrong đã mở tỷ số cho Southampton sau pha để mất bóng của Paul Pogba. 8 phút sau, MU đã có bàn gỡ hòa nhờ cú dứt điểm chéo góc của Marcus Rashford.

Đến phút 23, MU vươn lên dẫn trước sau pha đột phá bên cánh trái rồi dứt điểm sở trường của Anthony Martial.

Khoảng thời gian sau, MU chủ động lùi về phòng ngự và chờ đợi những cơ hội phản công. Những tưởng họ đã nắm chắc phần thắng trong tay thì bất ngờ lại xảy ra ở những giây cuối cùng.

Phút 90+6, xuất phát từ tình huống đá phạt góc, James Ward-Prowse tung quả tạt để Michael Obafemi dứt điểm cận thành đem về bàn gỡ hòa 2-2 cho Southampton.

Với kết quả này, MU đành dậm chân ở vị trí thứ 5, bằng điểm với Leicester nhưng thua về hiệu số. Họ chỉ còn 3 vòng đấu nữa để hoàn thành mục tiêu giành tấm vé dự Champions League mùa sau.

Chú thích ảnh
MU để hòa đáng tiếc trước Southampton

Granada 1-2 Real Madrid: Los Blancos cách ngôi vô địch 1 trận thắng

Làm khách của Granada, Real Madrid đặt mục tiêu chiến thắng để vượt xa Barca trong cuộc đua vô địch. Quyết tâm của họ được cụ thể hóa bằng bàn thắng từ ngay phút thứ 10 nhờ công của Ferland Mendy.

Đến phút 19, Karim Benzema đã ghi bàn nhân đôi cách biệt lên 2-0 cho đội khách. Đó là bàn thắng thứ 19 của chân sút người Pháp cho Real ở Liga mùa này.

Khoảng thời gian sau, Granada đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ và họ đã có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 nhờ công của Machis trong hiệp 2.

Real bảo vệ được tỷ số 2-1 tới phút chót và giành 83 điểm, hơn Barca 4 điểm khi Liga chỉ còn 2 vòng. Los Blancos chỉ cần giành chiến thắng vòng sau hoặc giành thêm 2 điểm ở 2 vòng đấu cuối là sẽ chính thức đăng quang vô địch mùa này.

Chú thích ảnh
Real cách ngôi vô địch đúng 1 trận thắng nữa

Inter Milan 3-1 Torino: Thầy trò Conte chiếm ngôi nhì bảng

Với việc được thi đấu trên sân nhà đồng thời chỉ phải tiếp đón với đối thủ đang có phong độ rất tệ trên sân khách là Torino, Inter Milan đã có chiến thắng tưng bừng 3-1 ở vòng 32 Serie A đêm qua.

Đoàn quân của HLV Antonio Conte thực ra là những người bị thủng lưới trước. Phút 17, Andrea Belotti đã mở tỷ số cho Torino sau một pha dứt điểm cận thành.

Nhưng sang hiệp 2, Inter đã thể hiện sự quyết tâm của mình và có được liên tiếp 3 bàn thắng nhờ công của Ashley Young (49’), Diego Godin (51’) và Lautaro Martinez (61’). Hai bàn thắng sau đều do Alexis Sanchez kiến tạo.

Chung cuộc, Inter có cuộc lội ngược dòng thành công trước Torino và qua đó chiếm lấy vị trí thứ hai từ tay Lazio. Hai đội bóng này bằng điểm nhau nhưng Inter đang hơn đối đầu.

Chú thích ảnh
Inter có cuộc lội ngược dòng thành công trước Torino

Klopp tiết lộ thời điểm chia tay Liverpool

HLV Juergen Klopp đến Liverpool vào năm 2015 và đã thay đổi hoàn toàn đội bóng này. Chiến lược gia người Đức đã đưa The Kop lên ngôi vô địch Champions League mùa trước và vừa giành danh hiệu Premier League mùa này. Đây cũng là chức vô địch nước Anh lần đầu tiên sau 30 năm của đội chủ sân Anfield.

Dù thành công như vậy nhưng HLV Klopp đã ấn định thời điểm thích hợp để ông chia tay Liverpool. Cụ thể, đó là khi hợp đồng hiện tại của ông đáo hạn vào năm 2024.

Chia sẻ với SWR Sport, HLV Klopp cho biết: “Tôi sẽ tiếp tục cuộc sống khi trở về Đức. Nhiều khả năng sẽ là ở Mainz".

Khi được phóng viên hỏi về dự định sẽ dẫn dắt Liverpool bao lâu, Klopp trả lời ngắn gọn: "4 năm nữa".

Chú thích ảnh
Klopp chỉ dẫn dắt Liverpool thêm 4 năm nữa

Real sẵn sàng để Bale ra đi tự do

Theo nguồn tin từ ABC, Real Madrid sẵn sàng chấp nhận rủi ro mất trắng Gareth Bale sau 2 mùa giải nữa.

Tiền đạo người xứ Wales vừa phải ngồi dự bị và không được tung vào sân trong trận đấu gặp Granada. Trên khán đài, các phóng viên đã bắt được hình ảnh ngôi sao này có động tác giả làm chú hề và nó khiến người ta đặt câu hỏi về thái độ của anh.

Được biết, ban lãnh đạo Real đã mất kiên nhẫn với Bale và rất muốn bán anh. Tuy nhiên, họ không tìm được đối tác nào sẵn sàng đáp ứng mức lương trên trời của cầu thủ này.

Vì vậy, Real đã quyết định gắn bó với Bale nốt 2 năm trên hợp đồng rồi sẽ để anh ra đi theo dạng tự do.

Chú thích ảnh
Bale làm động tác khó hiểu trên băng ghế dự bị Real

Trung Phạm
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm