Bị nghi dựng chuyện, 4 kình ngư Mỹ bị bỏ tù?

19/08/2016 06:03 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Môn bơi lội đã kết thúc những ngày thi đấu tại Olympic Rio. Tuy nhiên, câu chuyện xoay quanh 4 chàng kình ngư người Mỹ, bao gồm Jack Conger, Gunnar Bentz, James Feigen và Ryan Lochte lại đang trở thành chủ đề "nóng".

Lời khai mâu thuẫn

Ngày 17/8, khi chuẩn bị lên máy bay về Mỹ, 2 kình ngư Jack Conger, Gunnar Bentz đã bị cảnh sát Brazil giữ lại. Hai VĐV Mỹ bị bắt sau khi một thẩm phán của Brazil ra lệnh tịch thu hộ chiếu của họ. Ngoài Jack Conger và Gunnar Bentz, người đồng đội James Feigen của họ cũng bị giữ lại Rio. Trong 4 người, chỉ có Ryan Lochte là đã về Mỹ trước khi lệnh cấm xuất cảnh được ban ra.

Những kình ngư này cùng với Ryan Lochte là nạn nhân trong vụ cướp nhắm vào đội bơi lội Mỹ hôm Chủ nhật vừa qua. Theo lời kể của Ryan Lochte, trên đường trở về làng VĐV từ nhà khách của đội Pháp, anh đã bị cướp có vũ trang dí súng vào đầu và mất sạch mọi tư trang. Vụ việc gây rúng động dư luận, đặc biệt khi Lochte lên truyền hình Brazil và diễn tả lại cảnh anh bị cướp.

Một cuộc điều tra được cơ quan chức năng Brazil tiến hành. Tuy nhiên, biên bản lời khai của 4 nạn nhân cho thấy nhiều mâu thuẫn. Thẩm phán Keyla Blanc cho biết Lochte khai với cảnh sát rằng anh và đồng đội bị cướp bởi 1 tên cướp có vũ trang. Tuy nhiên, Feigen lại khai rằng một nhóm những tên cướp chặn họ lại.

Hôm thứ Tư, khi đã trở về quê nhà, Lochte trả lời phỏng vấn đài NBC về vụ cướp. Mặc dù khẳng định rằng mình không hề dựng chuyện nhưng câu chuyện Lochte kể ở 2 thời điểm lại có những điểm khác biệt.

Có hai chi tiết đã thay đổi so với câu chuyện mà Lochte đã kể. Trước đó, kình ngư này nói taxi chở anh và đồng đội bị cướp chặn lại khi đang lưu thông trên đường nhưng sau đó lại chia sẻ rằng vụ cướp xảy ra khi taxi đỗ tại trạm xăng để nhờ phòng tắm. Ngoài ra, lời kể của Lochte cho thấy súng của tên cướp chỉ hướng về phía anh chứ không phải dí vào đầu anh như đã chia sẻ trước đó.

Chứng cứ từ camera

Nghi ngờ còn xuất hiện khi cơ quan chức năng kiểm tra camera an ninh tại làng VĐV khi 4 kình ngư này trở về. Hình ảnh từ camera cho thấy cả 4 VĐV không hề có dấu hiệu hoảng loạn sau vụ cướp. Ngược lại, Lochte còn cười rất vui vẻ, trêu đùa Feigen bằng cách lấy chiếc thẻ Olympic của mình cọ lên đầu đồng đội.

"Camera cho thấy các nạn nhân trở về làng VĐV với sự toàn vẹn về thể chất lẫn tinh thần. Không có dấu hiệu họ bị tác động bởi vụ cướp. Họ thậm chí còn pha trò với nhau", thẩm phán Blanc nghi ngờ.

Thời điểm các kình ngư Mỹ bước qua camera an ninh là trước 7h sáng, tức 4 giờ sau khi họ rời buổi tiệc. Trong khi quãng đường từ nơi tổ chức tiệc tới làng VĐV chỉ mất khoảng nửa giờ đi ô tô.

Chưa kể, camera còn cho thấy các kình ngư vẫn bỏ ví của họ lên bàn để nhân viên an ninh kiểm tra. Trước đó, họ khai rằng đã bị lấy sạch ví và mất 400 USD.

Hiện tại, các kình ngư Mỹ đã được cho tại ngoại trong quá trình cảnh sát tiến hành điều tra. Họ vẫn chưa thể trở về Mỹ cho tới khi có kết luận cuối cùng. Tại Brazil, tội nói dối cảnh sát sẽ bị bỏ tù 6 tháng.

Truy tìm lái xe taxi

Liệu Lochte và đồng đội có bịa chuyện về vụ cướp nhằm một mục đích nào đó hay không cần quá trình điều tra để trả lời. Để có được lời giải, việc cần kíp của cảnh sát Rio là tìm ra lái xe taxi đã chở 4 VĐV Mỹ. Lời khai từ tài xế sẽ là bằng chứng quan trọng nhất để cảnh sát đưa ra kết luận. Hiện tại, cảnh sát Rio đang truy tìm tung tích của người lái xe này.


Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm