Bernie Ecclestone: 'Nếu muốn có kẻ thù, hãy giàu có và thành công'

10/03/2015 11:06 GMT+7 | Tốc độ

(Thethaovanhoa.vn) - Bernie Ecclestone ngồi trên chiếc ghế quen thuộc tại văn phòng ở Knightsbridge. Ở đó ông nói về cáo buộc hối lộ đeo bám mình năm ngoái, về đạo đức giả của một số đội đua ở F1 và về tiền bạc.

Khi đề cập tới bất cứ vấn đề gì, dù nóng bỏng hay đã nguội lạnh, Ecclestone vẫn giữ chung một giọng điệu. Lời nói như những tiếng thì thầm đó đôi khi khiến người đối diện hoảng sợ. Tuổi tác vẫn chưa làm phai mờ phong cách vốn có của ông trùm 84 tuổi này.

“Tôi biết ai là bạn của mình”

Ông là một tỷ phú. Với ông, kể cả những phút chuyện trò cũng cần phải... ra vấn đề. Người ta hỏi và ông trả lời thẳng vào những gì cần bàn đến.

* Bên cạnh những lợi thế, giàu có có mang đến cho ông những rắc rối?- phóng viên bắt đầu cuộc hội thoại.

- “Tất nhiên. 100% là như vậy. Nếu bạn muốn có kẻ thù trên thế giới này, thì hãy giàu có và thành công”.

* Thế nên, khi có nhiều tiền người ta thường tự hỏi những người bạn thực sự của mình là ai?

- “Tôi biết ai là bạn của mình. Tôi biết có những người nói rằng họ là bạn của tôi nhưng lại quên hỏi tôi rằng tôi có cảm thấy như vậy. Có rất nhiều lý do để họ nói rằng họ là bạn tôi. Nhưng tôi biết ai là bạn. Bạn là người sẵn sàng từ bỏ điều gì đó vì mình. Không phải ai xung quanh mình cũng là bạn”.

* Vậy tiền bạc có ý nghĩa ra sao? Nó có mang lại cho ông niềm hạnh phúc?

- “Thật khó nói. Tôi luôn ở vị trí để xoay xở công việc để có thể kiếm tiền. Tất cả những gì tôi muốn tôi đều có đủ tiền để mua. Khi còn là một đứa trẻ, tôi đã biết kiếm tiền. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ kiếm để làm gì đó”.

Ít tiền không phải là hạ cấp

F1 ngày càng lớn mạnh nhờ vào tài năng của Ecclestone. Ngay cả bây giờ, khi Ecclestone đã 84 tuổi, nhiều người vẫn tin rằng F1 sẽ rơi vào khủng hoảng nếu không chịu sự kiểm soát của ông. Nhưng Ecclestone luôn bị mâu thuẫn giữa chuyên môn và việc kiếm tiền.

Nhiều năm nay, sự phân hóa giàu nghèo trong các đội đua F1 diễn ra ngày càng rõ rệt trong khi phương thức phân chia lợi nhuận của giải F1 lại thiên vị rõ ràng cho các đội đua lớn. Trước sự “cầu cứu” của các đội nhà nghèo như Sauber, Force India và Lotus, Eccleston muốn giảm số tiền cung cấp cho các đội đua lớn, từ 50 triệu bảng/mùa xuống còn 35 triệu bảng. Nhưng nhiều đội đua cho rằng nếu như vậy F1 sẽ trở thành “một F1 hạ cấp”.

Sự phản kháng khiến Ecclestone khó chịu: “Họ sống trong khu nhà giàu và bây giờ họ cho rằng làm như vậy thì họ sẽ giống như đang sống trong khu phố nghèo. Vì vậy, họ kiên quyết không chịu liên kết. Ít tiền đâu phải là hạ cấp”.

Ecclestone điều hành F1 từ năm 1978. Dưới sự dẫn dắt của ông, nhiều triệu phú đã nổi lên từ những đường đua. Nhưng cũng có không ít những âm mưu lật đổ ông.

Năm ngoái, tòa án Munich cáo buộc Ecclestone tội hối lộ một cựu nhân viên ngân hàng người Đức trong vụ mua bán cổ phần của F1. Báo chí đồn thổi rằng ông sẽ đối mặt với 10 năm tù nếu bị kết tội. Phiên tòa kết thúc khi Ecclestone chấp nhận trả 66 triệu bảng (100 triệu USD) để giải quyết. Thẩm phán sau đó tuyên bố không có bằng chứng chống lại ông trùm F1.

“Ông có bị tổn thương vì bê bối đó?”- phóng viên hỏi. “Không”- Ecclestone đáp lời. Điều duy nhất khiến vị tỷ phú này thấy khó chịu là có vẻ như ông đã nộp quá nhiều tiền. “Tôi luôn nghĩ rằng mình là một doanh nhân tài giỏi nhưng trong trường hợp này thì không”. Nói xong, Ecclestone chậc lưỡi tiếc nuối.

Ở tuổi 84, ông vẫn giữ đúng nguyên tắc làm việc. Ông dậy từ lúc 6 giờ 30 sáng, xem xét sổ sách. Ecclestone thường làm việc cả những ngày cuối tuần.

Cẩm Oanh (lược dịch từ Daily Mail)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm