Antoine Hoang: Ở Roland Garros, có một cây vợt người Pháp gốc Việt

29/05/2019 17:30 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Vòng 1 của French Open đã khép lại ngày hôm qua, với 20 trận đấu còn lại diễn ra, trong đó có trận đấu giữa Damir Dzumhur và Antoine Hoang, cây vợt người Pháp gốc Việt.

Lịch thi đấu chung kết cúp C2: Trực tiếp Chelsea vs Arsenal

Lịch thi đấu chung kết cúp C2: Trực tiếp Chelsea vs Arsenal

Lịch thi đấu chung kết cúp C2. Lịch thi đấu chung kết Europa League. Trực tiếp Chelsea vs Arsenal.

Cái tên ít được biết đến

Ở tuổi 23, xếp hạng 147 trên thế giới và thứ 13 ở Pháp, Antoine Hoang đã nhận được thẻ đặc cách để tham dự Roland Garros. Trong lần đầu tiên xuất hiện ở cuối bảng danh sách đánh đơn tại một giải Grand Slam, anh sẽ gặp Damir Dzumhur của Bosnia, xếp thứ 57 trên bảng xếp hạng ATP. "Không ứng cử viên", Antoine Hoang "sẽ chơi hết mình" bởi vì anh "chẳng có gì để mất". Tất cả những nụ cười, “cục vàng giá trị” của TC Coastline đang mong chờ những trải nghiệm.

"Câu lạc bộ luôn luôn" của anh, TC Littoral, không bao giờ quên Antoine Hoang. Anh là một "linh vật", đặc biệt là khả năng lãnh đạo nhóm lớn tuổi ở N2, tại các câu lạc bộ trong nước, khi còn là một thiếu niên. "Không khí thật tuyệt vời, chúng tôi đã hát Pilou-Pilou trong phòng thay đồ," Antoine Hoang nhớ lại. Và ngay cả khi anh phải đến Aix để hoàn thành một khóa học, huấn luyện viên cũ của anh, Olivier Boudeau, không giấu được niềm tự hào của mình. "Mong muốn của cậu ấy là đạt đến cấp độ này và tất cả thực sự rất vui. Bây giờ, chúng tôi động viên cậu ấy thi đấu nỗ lực hơn để gặp cậu ấy ở nhiều giải đấu. Cậu ấy luôn nghiêm túc và thực tế. Cậu ấy xứng đáng với những gì đã diễn ra”.

Trong khu vực của Antoine Hoang sẽ có huấn luyện viên của anh, Lionel Zimbler, huấn luyện viên tâm lí, Sandrine Chissos, và huấn luyện viên thể lực, Audrey Marangon. Nhưng không có cha và huấn luyện viên đầu tiên của anh, ông Francis. Như Antoine Hoang giải thích thì: "Điều đó khiến tôi có một chút áp lực khi ông ấy ở đó. Tôi biết ông ấy hơi thất vọng nhưng đó là cách tốt nhất để ông ấy hỗ trợ tôi”.

Đương nhiên, Antoine Hoang cũng không có bạn gái anh, Oceane, ở bên cạnh, khi cô phải ở lại Marseille vì chuyện học hành.

Những danh hiệu khiêm tốn

Dù sao thì cây vợt người Pháp gốc Việt cũng chẳng có gì phải gây sự chú ý, bởi báo chí địa phương lâu nay vẫn theo sát những cây vợt trẻ như Ugo Humbert và Corentin Moutet, chứ không phải anh. Chỉ đến khi Antoine Hoang lọt vào top 150 thế giới trong năm 2018, tất cả mới nhắc nhiều đến anh. Đó là năm mà Antoine Hoang đã giành được danh hiệu Challenger đầu tiên hồi tháng 11 và có tấm vé tham dự vòng loại giải Grand Slam đầu tiên của mùa giải mới, Australian Open đầu năm nay.

Thật ngạc nhiên là cho đến lúc đó, gần như chẳng mấy ai biết gì về Antoine Hoang, cây vợt lớn lên ở một thị trấn nhỏ gần Toulon. Theo lời anh kể, anh bắt đầu tập tennis với cha mình, ông Francis trong một thời gian dài cùng em trai và em gái. Năm 2016, Antoine Hoang gia nhập Học viện "Provence Tennis Academy" ở Aix-en-Provence và vẫn thi đấu tại đó cho đến bây giờ.

Sau khi đến Aix, anh tập với Lionel Zimbler, trước khi anh có thêm huấn luyện viên tâm lí (Sandrine Chissos) và huấn luyện viên thể lực (Audrey Maragon). Bình thường thì Zimbler sẽ luôn có mặt cùng anh ở các giải đấu nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Vì thế, hoặc Antoine Hoang sẽ đi với một huấn luyện viên khác, hoặc sẽ chỉ có một mình anh.

Từ năm 2016, Antoine Hoang đã giành được 4 danh hiệu ở ITF, trong đó có 2 giải trên mặt sân đất nện, 2 giải trên mặt sân cứng, trước khi anh vô địch giải Challenger tại Eckental (Đức) vào tháng 11/2018 sau thắng lợi 7-5, 6-3 trước Ruben Bemelmans của Đức.

Nhờ những bước nhảy vọt trong năm 2018, Antoine Hoang đã đạt được vị trí cao nhất của anh khi đó, thứ 143 thế giới, rồi 133 thế giới vào tháng 2/2019 và hiện tại là 147 thế giới khi Roland Garros diễn ra. Sự lên xuống này cho thấy rõ sự thiếu ổn định ở một cây vợt trẻ như Antoine Hoang, đồng thời cho thấy lí do vì sao anh vẫn chỉ là cái bóng sau những người đồng hương như Corentin Moutet hay Ugo Humbert, cây vợt từng đánh đôi cùng anh tại French Open năm 2018.

Và đương nhiên, sẽ không ai chờ đợi Antoine Hoang có thể tiến xa tại French Open 2019 này.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm