Andy Murray: Davis Cup không thể sánh với Grand Slam

03/12/2015 08:03 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Dù vừa sắm vai người hùng khi mang về chức vô địch Davis Cup cho xứ sương mù sau 79  năm chờ đợi, song Andy Murray thừa nhận rằng đó không phải chiến tích có thể sánh với những danh hiệu Grand Slam.

Davis Cúp có ý nghĩa về mặt lịch sử, với Murray và nhất là đội tuyển Vương quốc Anh, nhưng xét về mặt tầm vóc đối với sự nghiệp của một tay vợt thì Grand Slam là một danh hiệu cao quý hơn. Với Murray, điều giúp anh trở thành một biểu tượng của Vương quốc Anh không phải chức vô địch vừa giành tại Ghent, mà là chiến thắng trước Djokovic ở Flushing Meadows năm 2012 và Wimbledon 2013. Thậm chí, xét theo thứ tự ưu tiên của Murray, chức vô địch Davis Cup vừa rồi còn đứng dưới cả tấm HCV Olympic mà anh giành được ở London 2012.

Tất nhiên, thì với danh hiệu nào, Murray cũng vinh dự trở thành người giải hạn và đáng được lịch sử ghi nhận. Ở Mỹ mở rộng là kết thúc 76 năm chờ đợi, ở Wimbledon là 77 năm, tại Davis Cup là 79 năm, còn ở Thế vận hội thì là 104 năm.

Vì sao Davis Cup lại bị xem nhẹ đến như vậy? Vì nhiều lý do, giải đấu này không thể được xem là World Cup của quần vợt khi bản thân những tay vợt tên tuổi cũng không coi trọng việc tham gia. Về thứ tự ưu tiên, nó được xem là giải đấu thứ 5 mà họ muốn giành được, thậm chí thứ 6, nếu đó là năm diễn ra Olympic.

World Group của Davis Cup có 16 đội tuyển hàng đầu, nhưng điều đó không có nghĩa nó quy tụ tất cả các ngôi sao. Tây Ban Nha, 5 lần vô địch kể từ năm 2000, có 3 tay vợt nằm trong Top 20, nhưng không nằm trong World Group. Họ lại rớt xuống nhóm 1 vì các trụ cột lại không tham dự thường xuyên. Đó chính là điểm yếu của Davis Cup, khiến nó không thể được coi như World Cup của quần vợt.

CH Czech, nhà vô địch năm 2012 và 2013 đã bị thua 2-3 ngay trên sân nhà trước Australia ở vòng 1. Lý do: Họ vắng trụ cột Tomas Berdych (hạng 6 ATP). ĐKVĐ Thụy Sĩ không Federer và Wawrinka cũng thua với tỷ số tương tự trước Bỉ. Không Djokovic, Serbia thậm chí còn bị Argentina đè bẹp 4-1. Vắng Milos Raonic, Canada thậm chí thua trắng Bỉ đến 0-5.

Trái lại, bộ mặt của các đội thay đổi cực nhanh khi những ngôi sao lớn có mặt. Hãy nhìn vào chiến tích của Thụy Sĩ năm ngoái, với bộ đôi từng vô địch Grand Slam là Federer và Wawrinka thì rõ. Năm 2011, TBN đăng quang vì Nadal toàn thắng các trận, và bên cạnh anh còn có những đồng đội chất lượng như David Ferrer, Fernando Verdasco và Feliciano Lopez.

Vấn đề khiến Davis Cup không được xem trọng là giải đấu diễn ra hàng năm, nên các ngôi sao đều có suy nghĩ rằng lỡ một năm cũng chẳng sao, vì cũng chẳng phải đợi lâu để được tham dự trở lại. Nó hoàn toàn khác với World Cup, giải đấu chỉ diễn ra 4 năm một lần.

P.Chi (Theo Bleacher Report)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm