Andre Agassi, món quà tuyệt vời nhất cho tuổi 30 của Djokovic

22/05/2017 15:09 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Sau khi thất bại trước Alexander Zverev, Novak Djokovic đã tuyên bố, anh sẽ hợp tác với huyền thoại Andre Agassi để tìm lại được phong độ đỉnh cao.

Gần một năm kể từ sau chức vô địch tại Roland Garros 2016, Novak Djokovic vẫn đang chật vật với công cuộc “tìm lại cơn khát của kẻ bất khả chiến bại”. Những tưởng, việc Nadal bị “hất cẳng” khỏi Rome Masters bởi Dominic Thiem tại trận Tứ kết là một cơ hội không thể dễ dàng hơn để tay vợt người Serbia có được danh hiệu thứ 2 tại mùa giải 2017, và nâng thành tích tại các giải Masters lên con số 31 để vượt qua kỷ lục của chính mình, nhưng một lần nữa, Djokovic lại không thể.

Thất bại trước một Alexander Zverev đang trong trạng thái phong độ cực thịnh ở ngay trong lần đầu gặp gỡ, nhất là ở thời điểm Djokovic vẫn đang chông chênh trên con đường sự nghiệp, không phải là điều quá khó hiểu. Tay vợt người Đức bước sang tuổi 20 cách đây đúng 1 tháng 2 ngày, còn Djokovic cũng vừa tròn 30, chưa đầy một ngày sau trận thua bạc nhược.

Cánh phòng viên vây quanh tay vợt người Serbia ngay sau trận đấu. Họ hỏi về tương lai của anh. Anh tuyên bố, huyền thoại người Mỹ Andre Agassi sẽ là người mà anh đặt trọn niềm tin để ngồi vào băng ghế huấn luyện.


Sau trận thua tại Chung kết Rome Masters, Djokovic quyết định "bái" Agassi làm thầy

“Rất nhiều điều đã khiến tôi phải nghĩ tới Agassi”, anh nói. “Tôi tôn trọng ông ấy, ông ấy có khả năng đọc trận đấu rất tốt. Bên ngoài sân bóng, ông ấy còn là một người đàn ông của gia đình, một nhà từ thiện hảo tâm, và là một người đáng để tôi noi theo, cả trong cuộc sống lẫn khi thi đấu”.

Andre Agassi: 'Người đặc biệt' của quần vợt thế giới

Andre Agassi: 'Người đặc biệt' của quần vợt thế giới

Andre Agassi là vận động viên duy nhất trong Kỷ nguyên mở rộng đã đoạt tất cả các giải Grand Slam đơn, Cúp Tennis Masters, đoạt Davis Cup trong màu áo đội tuyển Mỹ, và huy chương vàng Thế vận hội.

 

Nhắc lại một chút về tiểu sử của Agassi. Sinh năm 1970, Andre Agassi giành được một số danh hiệu tại giải trẻ quốc gia USTA trước khi chuyển sang thi đấu chuyên nghiệp năm 16 tuổi. Năm 1992, Agassi giành danh hiệu Grand Slam đầu tiên trong sự nghiệp tại Wimbledon. Sau đó, anh giành thêm nhiều chiến thắng tại giải US Open năm 1994 và Australian Open năm 1995. Sau khoảng thời gian sa sút phong độ, Agassi trở lại top đầu vào năm 1999 với những chiến thắng tại giải US Open và Roland Garros.


Agassi ở thời điểm còn chơi quần vợt

Đến năm 2006, những vấn đề về sức khỏe bắt đầu hạn chế khả năng thi đấu của Agassi. Anh đã cố gắng thi đấu để giành thêm một danh hiệu Grand Slam nữa nhưng điều đó đã không xảy ra. Vào ngày 04/09/2006, Agassi đã thua trong trận thi đấu chuyên nghiệp cuối cùng của mình trước Benjamin Becker. Vào cuối trận đấu, Agassi tuyên bố giã từ sự nghiệp và gửi lời chào đến khoảng 23.000 khán giả đã đến sân xem anh thi đấu lần cuối cùng. Sau hơn 20 năm cầm vợt, Agassi đã giành tổng cộng 8 Grand Slam, 1 HCV Olympic (1996 tại Atlanta), 3 danh hiệu Davis Cup, 1 danh hiệu tại ATP World Tour Finals cùng rất nhiều các danh hiệu lớn nhỏ khác.

Hiện tại, Agassi là một nhà kinh doanh, nhà từ thiện nổi tiếng. Ông kết hôn với đồng nghiệp Steffi Graf, cựu số 1 thế giới của WTA và đã có 2 người con và có một cuộc sống viên mãn.


Hiện tại, Agassi là một doanh nhân

Còn Djokovic? Trong suốt quãng thời gian kể từ Roland Garros năm ngoái, anh đã ngủ quên trên chiến thắng, và rồi sau đó tiếp tục rơi vào khủng hoảng về những vấn đề nội bộ. Có lần, người ta đã chứng kiến vẻ mặt khó chịu của cô vợ Jelena khi đang gắt gỏng với chồng mà quên mất là mình vẫn chưa kết thúc video Live Stream trên Facebook. Hậu quả là, vô số những lời đồn đoán về mối quan hệ vợ chồng của Djokovic chính là nguyên nhân khiến anh sa sút. Có thể đúng, có thể không, nhưng có vẻ những lời đồn đoán ấy không còn có ý nghĩa gì nữa, bởi mới đây, Jelena rất vui vẻ và rạng rỡ khi cổ vũ chồng tại Monte Carlo, với bụng bầu đứa con thứ 2. Ngoài ra, sau khi sa thải lần lượt HLV Boris Becker, HLV Marian Vajda, HLV thể lực Gebhard Phil Gritsch và chuyên gia trị liệu Miljan Amanovic, thì hiện giờ, “bộ sậu” của Djokovic chỉ còn em trai Marko và chuyên gia về liệu pháp thiền, ông Pepe Imaz.

Vậy, Agassi sẽ làm cách nào để vực dậy được Djokovic? Cựu số 1 thế giới WTA, bà Tracy Austin đã cho biết trong một lần phỏng vấn trên truyền hình, rằng lúc này, Djokovic cần một người cố vấn về tất cả những vấn đề trong cuộc sống, không chỉ riêng trong tennis. Và không ai khác ngoài Agassi có thể làm được điều đó, một người vốn dĩ cũng từng rơi vào tình huống tương tự như “hậu bối” của mình.


Liệu Agassi có thể giúp Djokovic tìm lại được phong độ đỉnh cao?

Thế nhưng, một vấn đề khác lại nảy sinh. Ông Pepe Imaz, như đã nói ở trên, là một chuyên gia về liệu pháp thiền, cũng có những phương pháp của riêng mình để giúp đỡ Djokovic. Tuy nhiên, với triết lý “Thông qua tình yêu, người ta có thể đạt được hạnh phúc” của mình, rất có khả năng sẽ đối lập lại với phương pháp của Agassi, một người vô cùng thẳng tính và có phần hơi “nổi loạn”.

Vậy tại sao Agassi lại chấp nhận trách nhiệm này?

Lý do rõ ràng nhất, đó là lòng nhân ái. Chấp nhận lời khẩn cầu của Djokovic, nếu như Agassi có thể giúp tay vợt người Serbia tìm lại được phong độ đỉnh cao, đó sẽ là một điều gì đó rất...Agassi. Đồng thời, việc cố vấn và huấn luyện cho Djokovic cũng là một cách để huyền thoại người Mỹ có cơ hội được tiếp xúc trở lại với môn thể thao đã gắn bó với ông trong suốt hơn 20 năm cuộc đời.

Và vì thế, Agassi sẽ trở thành “siêu HLV” của Djokovic, sau Boris Becker. HLV người Đức chính thức chia tay vợt Djokovic từ hồi tháng 12 năm ngoái vì những lục đục nội bộ, mặc dù trong thâm tâm, ông vẫn luôn ủng hộ học trò của mình. Sự kết hợp giữa Agassi và Djokovic, có lẽ sẽ là một bước ngoặt mới trong sự nghiệp của tay vợt người Serbia.

Có lẽ, Djokovic đã nhận được món quà tuyệt vời nhất của tuổi 30.

Trần Tú

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm