ABL 2020: Saigon Heat 68-80 Kuala Lumpur Dragons: Chủ nhà thua vì thể lực

05/01/2020 23:11 GMT+7 | Bóng rổ

Chạm trán Kuala Lumpur Dragons với chỉ 2 ngày nghỉ ngơi sau cuộc đón tiếp Mono Vampire, Saigon Heat đã có một trận đấu không hề dễ dàng.

VBA 2019 Finals Game 5: Saigon Heat lần đầu đăng quang ngôi vô địch

VBA 2019 Finals Game 5: Saigon Heat lần đầu đăng quang ngôi vô địch

Chạm trán trong trận đấu cuối cùng để quyết định ngôi vương của mùa giải VBA by MB 2019, cả Cantho Catfish và Saigon Heat đã cống hiến cho các khán giả một màn đối đầu vô cùng hấp dẫn.

Với ưu thế nhận được sự cổ vũ đông đảo từ các khán giả tại “chảo lửa” CIS, Saigon Heat đã nhanh chóng lấn lướt và vượt lên dẫn trước đối thủ với tỷ số 9-3 nhờ các pha toả sáng của Christien Charles (6 điểm) cùng Khoa Trần (3 điểm). Tuy nhiên, Kuala Lumpur Dragons cũng nhanh chóng ổn định tinh thần và giành lại thế trận.

Với 3 pha ném 3 chuẩn xác từ Cheng chin, Wei Long Tan và Loh Shee Fai, kết hợp cùng sự hiệu quả của William Artino ở khu vực dưới rổ, “Rồng biển” đã kịp san bằng cách biệt xuống còn 19-19 khi hiệp 1 dần trôi về cuối. Tuy nhiên, tình huống “buzzer beater” đẹp mắt của Justin Young đã giúp Saigon Heat kịp giành lấy ưu thế dẫn 22-19 sau 10 phút thi đấu đầu tiên.

Khoảng thời gian tiếp theo, hai đội chơi giằng co và liên tiếp mang đến những pha tranh chấp quyết liệt trên khắp mặt sân. Nếu như Sam Thompson là người liên tiếp có những pha toả sáng quan trọng cho Saigon Heat (8 điểm) thì ở phía bên kia chiến tuyến, Terrel Davis (5 điểm) cũng tỏ ra không kém cạnh để giúp Kuala Lumpur Dragons có được thế trận cân bằng khi kết thúc hiệp 2 (38-38).

Trở lại sau quãng nghỉ, nhận thấy thầy trò HLV Kevin Yurkus bắt đầu có dấu hiệu đi xuống về mặt thể lực, đội khách đã liên tiếp có những tình huống dồn ép và gây áp lực về phía khu vực bảng rổ của “Ông 30”.

Mặc dù Sam Thompson (7 điểm) và Gary Forbes (6 điểm) đã chơi đầy nỗ lực nhưng họ vẫn không thể giúp Saigon Heat có thể ngăn cản được đà thăng tiến mạnh mẽ của Kuala Lumpur Dragons. Khép lại hiệp 3, tỷ số đã là 59-54 nghiêng về phía “Rồng biển”.

10 phút còn lại, dù thầy trò HLV Kevin Yurkus đã không ngừng tràn lên nhằm san bằng cách biệt, nhưng những lỗ hổng trong hệ thống phòng ngự một lần nữa khiến Saigon Heat phải nhận trận thua đáng tiếc trên sân nhà. Kết thúc trận đấu, Kuala Lumpur Dragons đã giành chiến thắng với khoảng cách 80-68 và tiếp tục có bước thăng tiến mạnh mẽ trên bảng xếp hạng.

Trong khi đó, dù chưa thể có được một kết quả thuận lợi, nhưng Saigon Heat cũng đã cho thấy những tín hiệu tích cực trong việc triển khai lối chơi. Lần lượt Sam Thompson (22 điểm, 14 rebounds, 2 kiến tạo, 1 cướp bóng), Christien Charles (16 điểm, 8 rebounds, 1 kiến tạo, 1 cướp bóng, 2 blocks), Gary Forbes (10 điểm, 3 rebounds, 3 kiến tạo, 1 cướp bóng), Tâm Đinh (9 điểm, 3 rebounds, 2 kiến tạo, 1 cướp bóng) hay Justin Young (6 điểm, 1 rebound, 1 kiến tạo, 1 cướp bóng) đều đã để lại dấu ấn của mình và họ hứa hẹn sẽ là “đầu tàu” để giúp “Ông 30” sớm lấy lại phong độ ở chặng đường kế tiếp.

Cuộc chạm trán tới, Saigon Heat sẽ có chuyến làm khách đến sân Singapore Slingers vào ngày 8/1.

TT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm