10 số áo DỊ nhất trong lịch sử bóng đá thế giới

03/09/2016 21:16 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Nhân việc cựu tiền vệ tuyển Hà Lan De Guzman vừa nhận áo số 1 ở CLB mới Chievo, hãy cùng Thể thao & Văn hóa điểm lại 10 số áo dị nhất trong lịch sử bóng đá.

 Hicham Zerouali, Aberdeen - Số 0


Được biết đến với những biệt danh như “Phù thủy Morroco” hay “Zero”, Zerouali quyết định chọn cho mình áo... số 0, gần giống với biệt danh 0 (Zero) của mình. Hành động này gây ra rất nhiều tranh cãi.

Mùa giải tiếp theo, giải VĐQG Scotland chỉ cho phép sử dụng áo số như thời điểm hiện tại. “Zero” ngày nào đã chết trong một tai nạn xe hơi vào năm 2004.

Edgar Davids, Barnet - số 1


Cựu tuyển thủ Hà Lan Edgar Davids trở thành cầu thủ kiêm HLV tại Barnet vào năm 2012. Anh tới và nói với thủ thành Graham Stack, khi đó đang mặc số 1: “Tôi sẽ lấy số áo này của anh. Davids sẽ nổ phát súng đầu tiên, đón đầu xu hướng mới này”.

Ossie Ardiles, Argentina - số 2


Cựu tiền vệ của Spurs đã mặc số áo này ở World Cup 1978. “Có rất nhiều tranh cãi về số áo. Mỗi người đều có lý của riêng mình. Vì vậy HLV đã quyết định trao số áo theo bảng chữ cái. Đó là lý do vì sao Alonso phải mặc số 1 ở giải này”.

William Gallas, Arsenal - số 10


Wenger đã trao số 10, số áo trước đây được sở hữu bởi Dennis Bergkamp cho William Gallas – một trung vệ. “Gallas thích số 3, nhưng nó không còn. Cuối cùng tôi nghĩ rằng nên trao cho cậu ấy số 10, bởi đơn giản một tiền đạo sẽ phải nhận nhiều áp lực khi được so sánh với Dennis Bergkamp”.

Paulo Futre, West Ham - số 16


Harry Redknapp trong cuốn tự truyện của mình đã viết: “Eddie Gillam, HLV của chúng tôi khi đó đã trao số 16 cho Paulo Futre. Cậu ấy tới và tỏ ra rất tức giận khi không được mặc số áo quen thuộc: ‘Eusebio 10, Maradona 10, Pele 10. Là Futre 10, chứ không phải cái thứ rác rưởi này!”.

Đáp lại điều này, HLV Eddie Gillam điềm đạm trả lời: “Paulo, hãy đặt áo của bạn lên đây. Chúng tôi sắp phải chơi một trận cầu lớn (gặp Arsenal), nếu không muốn mặc nó, hãy nghỉ đi”.

Paulo Futre đã làm như vậy. Vào ngày thứ 2 tuần tiếp theo, Paulo trở lại cùng với một luật sư để kiện HLV Eddie Gillam. Bằng một cách nào đó, tân binh của West Ham đã nhận được 100 nghìn bảng tiền bồi thường sau những rắc rối.

Nicklas Bendtner, Arsenal - số 52


Cựu tiền đạo của Arsenal đã quyết định thay đổi số áo từ 26 thành 52 trong những giờ cuối cùng của hạn đăng ký cầu thủ. “Tôi chọn số 52 vì đây là số áo đặc biệt với tôi. Tôi hy vọng nó có thể mạng lại may mắn trong mùa giải mới. Một số CĐV đã in số áo cũ của tôi trong mùa bóng này, tôi muốn gửi lời xin lỗi tới họ bằng việc sẽ chấp nhận thanh toán tiền áo cho bất kỳ ai có chiếc áo đấu mùa này với số áo cũ 26 của tôi”.

Bixente Lizarazu, Bayern Munich - số 69


Lizararu đã chọn cho mình số áo 69 khi chuyển tới Bayern. Sau nhiều tranh cãi vì số áo có phần nhạy cảm, Lizarazu phân trần rất thật thà: “Tôi sinh năm 1969, nặng 69kg, cao 1m69. Vì vậy, tôi chọn số áo 69 thì có gì sai?”.

Ronaldinho, Milan - số 80


Nhạc trưởng người Brazil ký hợp đồng Milan vào năm 2008 và biết trước sẽ không được mặc số 10 quen thuộc. Phó chủ tịch Adriano Galliani khi đó lý giải: “Chúng tôi không bao giờ yêu cầu cầu thủ phải bỏ số áo mình đang mặc. Seedorf đang mặc số 10 và sẽ không có sự thay đổi nào cả”.

Ronaldinho quyết định lấy số 80 vì đó là năm sinh của mình. Đơn giản là vậy, nhưng đã tạo thành một trào lưu tại Milan. Đó là Mathieu Flamini (84), Shevchenko (76) sau này.

Ivan Zamorano, Inter Milan - số 1+8


Ivan Zamorano chuyển từ Real Madrid tới Inter vào năm 1996 và mặc số 9 quen thuộc. Roberto Baggio cập bến Inter trong năm 1998 trong đó có điều khoản phải được mặc số 10. Vấn đề là, Ronaldo đang là chủ sở hữu số áo đó. Tiền đạo người Brazil buộc lòng phải nhường số cho Baggio, tiện thế lấy luôn số áo 9 mà Zamorano đang mặc.

Ivan Zamorano đã thể hiện sự sáng tạo của mình bên ngoài đường pitch. Số 18 kèm theo dấu cộng ở giữa. Vẫn là 9 chứ sao!

Gianluigi Buffon, Parma - số 88


Năm 2000, thủ môn huyền thoại của Italy bây giờ đã chọn mặc số áo 88. Không có gì xảy ra, cho đến khi cộng đồng người do thái ở Italy cảm thấy bị xúc phạm. Số 88, theo họ là biểu tượng của phát xít và Hitler. “Tôi muốn mặc số 00 nhưng BTC giải không đồng ý. Vì vậy tôi lấy số 88, đó là hình ảnh của 4 quả bóng. Quả bóng có ý nghĩa thế nào với các thủ môn thì bạn biết rồi đó”, Buffon giải thích, nhưng sau đó anh vẫn phải chuyển qua mặc số 77.

Hoàng Long

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm