Giải Quần vợt FLC 2015 – FLC Tennis Cup 2015: Nơi tennis Việt tìm lại niềm cảm hứng

29/09/2015 05:04 GMT+7 | Tennis Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đội chiếc mũ fedora màu trắng, lưng tựa trên chiếc ghế bọc trắng muốt tắm nắng và đón làn gió thơm mùi mặn của biển, vị HLV người Nhật Bản Takakazu Sato nói rằng chưa khi nào ông và học trò của được tham dự một giải đấu đẳng cấp đến thế.

Sato nói về Giải Quần vợt FLC 2015 – FLC Tennis Cup 2015 do Tập đoàn FLC và Báo Thể thao & Văn hoá tổ chức vừa mới kết thúc ngày 27/9 ở Sầm Sơn với chức vô địch thuộc về Hoàng Thành Trung.

Ông nói rằng sự tiện nghi và chu đáo của các nhà tổ chức giải khiến ông phải rất tập trung mới không thể quên được nhiệm vụ của một HLV là chỉ đạo học trò của mình là Hiroki Hokiriki thi đấu với 5 tay vợt hàng đầu khác của Việt Nam. Một học trò khác của ông Sato là Trần Hoàng Anh Khoa, á quân của giải, đến từ đội tuyển quần vợt của Quân đội, cũng tham dự giải.

“Tôi đến giải lần này sau khi tham dự giải Vô địch quốc gia, và quả thực có sự khác biệt rất lớn. Giải Quần vợt FLC 2015 mang đến sự hứng thú, phấn khích, giúp tôi thi đấu sung hơn cả”, Anh Khoa nói với người viết trong khi anh đang ngồi ăn ở một nhà hàng sang trọng nhìn ra bể bơi nước mặn 5000m vuông, lớn nhất Việt Nam của khách sạn À La Carte nhìn thẳng ra nơi con sông Mã đổ ra biển Đông.  

Anh Khoa năm nay 23 tuổi, là một trong những tay vợt xuất sắc của Việt Nam, là thành viên của đội tuyển quần vợt Việt Nam tham dự SEA Games 2015. Khoa nói rằng nếu như ở Việt Nam nơi nào cũng tổ chức giải đẳng cấp, chu đáo với những phần thưởng xứng đáng như ở FLC Tennis Cup 2015 thì anh đã tập trung vào việc thi đấu. Hiện Anh Khoa đang chờ để có được tấm bằng cử nhân ở Đại học Thể dục Thể thao TP HCM.

Một giải đấu ai cũng biết

Phạm Minh Tuấn, số 1 Việt Nam hiện tại (Hoàng Nam thời gian qua thi đấu không đủ các giải ở Việt Nam để được xếp hạng) đã chờ tới giờ chót để chờ xem chấn thương của mình có bình phục kịp để tham gia nội dung thi đấu chính thức hay không. Cuối cùng thì Tuấn đã đầy nuối tiếc khi phải rời giải ngay sau khi tham dự trận đấu đặc biệt nhất Việt Nam (cùng Minh Quân) từ trước tới nay trên một sân tennis được lắp đặt nổi trên mặt bể bơi.  

Trận đấu đặc biệt này trở thành một trong những nét chấm phá làm nên thương hiệu của giải đấu. “Trận tennis trên bể bơi”, “Trận tennis trên mặt nước” là điều được cộng đồng tennis Việt Nam và cả giới truyền thông nói tới rất nhiều trong thời gian qua. Ý tưởng này của báo Thể thao & Văn hoá khi cùng tổ chức giải với FLC Group đã được đón nhận nhiệt tình, được quyết định thực hiện chỉ sau vài phút xem xét.

Những gì diễn ra ở giải đấu trở thành tâm điểm mỗi tối trên nhiều kênh truyền hình quảng bá và chuyên về thể thao. Hôm công bố giải diễn ra trước sự chứng kiến của đại diện hàng chục tờ báo. Nó trái ngược với rất nhiều các giải đấu tennis khác diễn ra trong yên ắng. Tới mức, giải VĐQG diễn ra ngay ở Mỹ Đình, Hà Nội mà một phụ trách kênh truyền hình thể thao chia sẻ rằng họ không muốn tới đó tác nghiệp vì quá èo uột.

Giải Quần vợt FLC 2015 – FLC Tennis Cup 2015 là một trải nghiệm cực kỳ thú vị và đáng nhớ với các cây vợt hàng đầu Việt Nam. Ảnh: Kiên Phạm

“Giải đấu sẽ trở lại”

Mới đi vào hoạt động từ đầu mùa Hè năm nay, Quần thể du lịch nghỉ dưỡng sinh thái FLC Sầm Sơn được xây dựng trên diện tích 200 hecta với các hạng mục sân golf18 hố, khu Fusion resort 5 sao, khu căn hộ hướng biển… với số tiền đầu tư tới thời điểm này là gần 6.000 tỉ đồng, theo ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc FLC Sầm Sơn Beach & Golf Resort.

Ông Bình cho biết, tham gia tổ chức và đăng cai những giải đấu thể thao nằm trong chiến lược của Tập đoàn FLC, biến FLC Sầm Sơn trở thành trung tâm văn hoá và thể thao của cả nước. Chính vì thế, cùng với sự thành công của giải mà cá nhân ông mong muốn cùng với báo Thể thao & Văn hoá tổ chức giải Quần vợt FLC 2015 – FLC Tennis Cup hàng năm với quy mô ngày càng lớn hơn, tạo nên một giải đấu đẳng cấp, đúng với tôn chỉ của FLC là luôn tạo ra những sản phẩm, dịch vụ đẳng cấp hàng đầu.

“Tôi muốn được trở lại” Đỗ Minh Quân, tay vợt từng 10 lần vô địch Việt Nam, nói sau khi anh bước lên chiếc xe dành riêng để chở anh ra sân bay trở về Mỹ, nói anh muốn được trở lại tham dự giải đấu này trong những năm sau, bởi được báo Thể thao & Văn hoá và FLC Group mời về tham dự giải năm nay đã cho anh trải nghiệm đặc biệt.


Phạm Kỳ Anh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm