Trẻ em Syria cầm ảnh Pokemon chờ được giải cứu

19/08/2016 13:30 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tại Syria, nhiều trẻ em cầm trong tay hình ảnh minh họa các sinh vật Pokemon với niềm hi vọng mòn mỏi chờ người chơi đến đây cứu mình ra khỏi “địa ngục trần gian”.

Trong bối cảnh cả thế giới đang phát cuồng vì trò chơi thực tế ảo Pokemon, các bức ảnh chụp những đứa trẻ Syria cầm bức họa Pokemon, ánh mắt đượm buồm nhưng cũng đầy khát khao mong chờ được giải thoát đang lây lan một cách chóng mặt trên mạng xã hội toàn cầu.


Hình ảnh trẻ em vùng chiến sự Syria cầm sinh vật Pokemon

Với dòng chữ chú thích trên mỗi bức ảnh “Em ở đây, hãy đến cứu em” dường như làm mọi người đau nhói trước cuộc nội chiến kéo dài hơn 5 năm qua tại đất nước này.


Trên tấm ảnh là dòng chữ "Cháu ở đây, hãy đến cứu cháu"

Những đứa trẻ cầm ảnh Pokemon đến từ nhiều vùng khác nhau trong cả nước, nhưng chung một điểm đó là những cô bé, cậu bé đó đều phải chịu đựng những hậu quả khốc liệt do chiến tranh gây ra.

Khuôn mặt trẻ con ngây thơ, non nớt nhưng phải chịu cuộc sống trong bom đạn hàng ngày

Các bức ảnh này được Văn phòng truyền thông lực lượng Cách mạng Syria (RFS) đăng tải. Người phát ngôn RFS cho biết: “Khi các phương tiện truyền thông đang bị ngập tràn bởi tin Pokemon, chúng tôi quyết định công bố các bức hình này để truyền tải thông điệp cũng như thực trạng người dân Syria đang phải hứng chịu những trận bom liên tiếp do các bên giao tranh gây ra”.

Hàng ngàn người trên mạng xã hội Facebook đã bày tỏ sự cảm thông và gửi lời cầu nguyện tới những em bé ở Syria.


Hôm qua, một đoạn video ghi lại cảnh cậu bé Omran Daqneesh, 5 tuổi vừa được cứu thoát sau một vụ đánh bom ở Aleppo cũng đã tạo thành một hiện tượng trên mạng xã hội. Trên người phủ toàn bụi đất, vết máu chảy dài trên mặt, không khóc, không la hét, cậu bé ngồi im lặng ngẩn ngơ nhìn mọi thứ xung quanh trong xe cứu thương không hề biết mình vừa trải qua trận chiến sinh tử. Có lẽ sống trong bom đạn từ bé, nên cậu bé nghĩ đây là chuyện bình thường, là thế giới vốn dĩ đã vậy. Hình ảnh đã gây xúc động cho mọi người xem và ngẫm nghĩ về cuộc sống của những đứa trẻ ở vùng bom đạn Syria.

Cuộc nội chiến tại Syria đã khiến hàng trăm ngàn người chết và buộc hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa. Theo thống kê của INICEF, có khoảng 35.000 trẻ em đang bị mắc kẹt trong thành phố Manbij (Syria) sau các cuộc không kích.

Theo Hồng Hạnh - Tin tức/Independent

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm