Quốc Vượng rời trại giam: Cuộc hội ngộ đầy cảm động

01/09/2008 07:05 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Sáng 30/8, cựu tuyển thủ Lê Quốc Vượng đã chính thức được giảm án và có quyết định rời Trại giam số 6 - đóng  trên địa  bàn  xã  Thanh Mỹ, huyện  Thanh Chương, Nghệ  An (thuộc Cục  V26, Bộ Công an). Hàng trăm người thân và bạn bè đã chờ sẵn ngoài cổng trại giam để đón Vượng về TP Vinh, về với gia đình.

 

“Phạm nhân” của công chúng

Trước lúc có quyết định giảm án cho Quốc Vượng, một cán bộ Trại giam số 6 đã nói: “tuy là phạm nhân nhưng anh ta từng là người của công chúng”. Biết rõ Vượng là một tài năng bóng đá của đội tuyển Quốc gia, dưới sự chỉ đạo của Cục V26, thuộc Bộ Công an, cán bộ quản giáo ở Trại 6 có nhiệm vụ cải tạo đối với Quốc Vượng làm sao cho thành người tốt và có ích cho xã hội. Ban đầu lãnh đạo cho Vượng làm nhiệm vụ khâu bóng. Sau một thời gian được ra tỉa và chăm sóc cây cảnh của trại. Thời gian còn lại Vượng còn được giao nhiệm vụ tập luyện chiến thuật thi đấu bóng đá cho cán bộ trại, đặc biệt là Chi đoàn thanh niên.

 Một cán bộ của trại giam cho biết: “Từ khi có Quốc Vượng tập luyện chiến thuật cho anh em, phong trào bóng đá của Trại 6 sôi nổi và mạnh hẳn lên. Có nhiều người cả đời chưa biết quả bóng là gì, nhưng từ ngày có Vượng về và hướng dẫn tập luyện nay đã biết yêu bóng đá. Trong khi cán bộ trại tập thi đấu thì Vượng được tập thể lực, vì trong trại không có ai đủ “đẳng cấp” như Vượng để mà thi đấu cùng cậu ấy.”  Theo đánh giá chung của các quản giáo ở đây thì Quốc Vượng là một phạm nhân rất chịu khó, cậu ấy đã cải tạo tốt.

Cầu thủ này thổ lộ: “Suốt cả tuần nay, nghe tin mình có thể được giảm án làm em thấp tha thấp thỏm, không đêm nào ngủ được. Em rất mong  từng ngày sớm có giờ phút này, để được gặp bố mẹ và mọi người. Hôm 29/8, khi thấy chiếc xe ôtô của trại đến chở từ phân trại số 3 lên phân trại số 1, Vượng đã mừng rỡ, vì biết chắc chắn mình sẽ được giảm án trong dịp này rồi.”  Sáng 30/8, sau khi có lệnh được rời trại, Quốc Vượng đã quyết định đi thẳng về nhà ở khối 5, phường Đội Cung, TP Vinh để gặp mẹ.


 Cuộc hội ngộ đầy cảm động!

Sau  chiếc  xe của người nhà chở Quốc Vượng từ Trại 6 về còn có 5-6 xe ô tô và hàng chục xe máy kẹp đôi của bạn bè đuổi theo. Vừa về tới con ngõ hẹp vào nhà, Vượng không thể chờ xe chạy vào được nữa mà anh đã nhảy xuống lao vội vào nhà gọi to hai tiếng “mẹ ơi”. Bà Hạnh (mẹ Quốc Vượng) nghe tiếng con gọi, từ trong nhà chạy ra, nhìn Quốc Vượng, trong tiếng nấc, bà chỉ biết nói: “Vượng…con trai mẹ được về thật rồi?” và  ôm chặt lấy cậu con trai một thời lầm lạc. Còn Vượng cũng chỉ còn biết khóc “con xin lỗi mẹ, con là đứa con bất hiếu, con là đứa không xứng đáng con của mẹ…con biết lỗi của mình rồi.” Ông Quang, bố Quốc Vượng đứng bên cạnh mắt cũng cay xè và im lặng. 
 
Chưa đầy 5 phút, ngôi nhà nhỏ và cái sân láng xi măng đã chặt kín người thân, bạn bè cũng như người hâm mộ kéo đến để chúc mừng Quốc Vượng trở về. Chưa kịp chào mọi người thì Mạnh - cậu bé mới 6 tuổi (con trai đầu lòng của chị gái Vượng) đã ôm quấn lấy chân cậu. Quốc Vượng ôm thằng bé lên và thơm lấy thơm để. Vượng cho biết, suốt 3 năm, nay mới được gặp lại, những ngày ở trại Vượng nhớ cháu vô kể.

Trong tâm trạng vừa vui vừa buồn, ông Quang tâm sự: “Tôi vui là vui con được giảm án trở về khoẻ mạnh như thường, buồn là buồn nhà chỉ có hai người con. Khi Vượng đi cũng là lúc cô con gái đầu đi xuất khẩu lao động ở Tiệp, nay thằng Vượng về đông đủ bao người thì không gặp chị nó. Tội nghiệp con bé, hồi sáng nghe tin em được ra trại, có điện về cho mẹ và hai mẹ con khóc cả tiếng đồng hồ. Bây giờ Vượng về rồi, tôi sẽ dành thời gian ít ngày tâm sự với cháu để cho nó bình tâm lại. Ra trại rồi, về nhà gặp công an nó vẫn cứ xung hô “con và ông”.


“Xem đồng đội thi đấu trên tivi… em đã ôm mặt khóc”

Khác với trước đây, mỗi lần tiếp xúc với Vượng mọi người đều cảm thấy rất khó gần với cái tính lầm lì của cậu, nhưng bây giờ cầu thủ này đã cởi mở hơn nhiều và không ngần ngại bộc bạch vè những dự định sắp tới của mình: Điều quan trọng nhất bây giờ là em ở bên bố mẹ để an ủi họ, vì suốt một thời gian dài “hai cụ” chịu nhiều khổ đau vì em rồi. Sau khi nghỉ ngơi vài ngày, em sẽ bắt đầu đi tập lại ở Sân SLNA, đến cuối tháng 12/2008 này mới hết hợp đồng với CLB này. Mặc dù sau này chưa biết rồi sẽ “phiêu bạt” ở chân trời góc bể nào, nhưng em rất mong sớm được VFF giảm án để em có cơ hội chuộc lại lỗi lầm của chính mình với người hâm mộ.

Nhớ lại những ngày ở trại, Vượng kể: “Nhiều hôm ở trại, cán bộ có tạo điều kiện cho xem các trận EURO và tuyển Việt Nam thi đấu. Nhìn đồng đội chạy trên màn hình mà chân tay em cứ ngứa ngáy chịu không nổi. Xem xong rồi về nằm úp mặt khóc…”

Vượng cũng cho biết, thời gian gần đây một số CLB có vào trại thăm và có đặt vấn đề giúp đỡ khi còn ở cũng như khi ra trại. Nhiều CLB như Thể Công-Vietel (CLB đã chi ra 180 triệu đồng để trả nợ giúp Q.Vượng), V.Ninh Bình… đã đặt vấn đề mời em về tập luyện và thi đấu cho CLB đó, rồi họ xin phép VFF giảm án giúp. Nhưng khi còn ở trại giam em không dám nhận lời với ai, vì chưa biết tương lai của mình ra sao nữa. Riêng CLB SLNA đến nay vẫn chưa có động tĩnh gì.


Trong cuộc trò chuyện, Vượng và một số người thường nhắc đến đội bóng Thể Công Viettel, theo Vượng thì đây là một CLB có môi trường tập luyện và thi đấu tốt. Theo suy đoán của những người hâm mộ thì đến 90% cựu tuyển thủ quốc gia sẽ đầu quân cho CLB này.

Lê Quốc Vượng (SN 1983) tại P. Đội Cung, TP Vinh, Nghệ An. Từng theo nghiệp bóng đá trên 10 năm,  lớn lên ở lò đào tạo đội trẻ SLNA, được gửi vào thi đấu cho HAGL một thời gian, sau đó tiếp tục trở lại SLNA. Thành tích: 2 lần HCB của 2 kỳ Seagames 22 và 23, Cầu thủ xuất sắc nhất giải Agribank Cup. Quốc Vượng là một trong số 499 phạm nhân ở Trại 6 được giảm án đợt này.

Theo quan sát của phóng viên, lúc Vượng được ra trại và buổi trưa gặp mặt ở nhà ông Quang, rất đông người có cả hoa mang đến mừng cho Quốc Vượng, nhưng phía CLB SLNA duy chỉ có ông Hải - nguyên HLV trưởng và hai đồng nghiệp từng thi đấu cùng đội bóng SLNA đó là thủ môn Viết Nam và cầu thủ Hữu Thắng (V.Ninh Bình) có mặt (với tư cách cá nhân) để chúc mừng và động viên Vượng cố gắp tập luyện để sớm có cơ hội trở lại thi đầu. Từ Thái Lan - cựu tuyển thủ Phạm Văn Quyến cũng gọi điện về hỏi thăm và chúc mừng đồng đội được ra trại. Vì bận học trên Hà Nội, nên bạn gái của Quốc Vượng  không thể ở bên anh trong ngày đoàn tụ này.   

Trước lúc chia tay gia đình Quốc Vượng, cả bố mẹ lẫn cựu tuyển thủ này đều ra cổng chào, cám ơn mọi người có tấm lòng vị tha và đã đến động viên cầu thủ này.

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm