Nhói lòng cảnh học sinh tiểu học phải 'cắt núi' đến trường

05/09/2018 19:50 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Để đến được điểm trường ngày khai giảng, 291 em học sinh và 37 giáo viên của trường Mường Ải, tỉnh Nghệ An, đã phải đi bộ 1 tiếng đồng hồ, băng qua nhiều điểm sạt lở nguy hiểm.

Chú thích ảnh
Trường tiểu học Mường Ải, xã Mường Ải, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) khai giảng năm học mới trong tình trạng cơ sở vật chất hư hỏng nặng sau lũ cuốn và sạt lở. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)
Chú thích ảnh
Để đến được điểm trường ngày khai giảng, 291 em học sinh và 37 giáo viên của trường đã phải đi bộ 1 tiếng đồng hồ, băng qua nhiều điểm sạt lở nguy hiểm. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)
Chú thích ảnh
Con đường đến Trường Tiểu học Mường Ải trong ngày khai giảng bị sạt lở nghiêm trọng. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)
Chú thích ảnh
Các em học sinh phải đi bộ 1 giờ đồng hồ, băng qua những điểm sạt lở cực kỳ nguy hiểm để đến trường. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)
Chú thích ảnh
Con đường đến Trường Tiểu học Mường Ải trong ngày khai giảng bị sạt lở nghiêm trọng. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)
Chú thích ảnh
Bộ đội cùng các em nhỏ vào Trường Tiểu học Mường Ải để khai giảng năm học mới. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

TTXVN/VIẸTNAM+

VIDEO Học sinh soi đèn vượt qua hang tối để đến trường

VIDEO Học sinh soi đèn vượt qua hang tối để đến trường

Không giống như các bạn ở những nơi khác, con đường đến trường của học sinh ở bản Chùn, xã Thôm Mòn, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La từ nhiều năm nay khó khăn hơn rất nhiều.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm