Một cựu chiến binh Mỹ hiến tặng nhiều xe lăn cho VN

15/04/2009 09:55 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Trang tin TriCountyRecord.com hôm 13/4 đã có bài viết về Marlin King, một cựu chiến binh Mỹ đang tích cực quyên góp xe lăn cho người khuyết tật VN. Ông King rời VN vào năm 1970 và khi đó ông không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ quay trở lại VN nữa. Thời gian làm nghĩa vụ của King đã kết thúc và đã tới lúc để ông tiếp tục sống cho bản thân.

King nghĩ thế và làm thế. Ông mở một doanh nghiệp kinh doanh đồ nội thất vải gai vào năm 1974, kết hôn và tới năm 2002 thì mua được một trang trại riêng cho mình. Hoạt động kinh doanh rất thành công, nhưng năm 2007 King đã bán toàn bộ doanh nghiệp của mình. Thời gian rảnh rỗi, ông liên lạc với bạn bè và biết rằng một người bạn vẫn trở lại VN, làm các hoạt động từ thiện tại đây. Vậy là King quyết định làm theo bạn.

"Tôi quyết định rằng tôi sẽ mua những chiếc xe lăn cho những người không có tiền mua nó" - King nói và cho biết ông đã trở lại VN ba lần trong năm 2008 và đã tặng 370 chiếc xe. Những lần trở lại đã cho ông thấy hình ảnh mới về VN. King cho biết khi người dân Mỹ nghĩ về VN, họ lập tức nghĩ tới chiến tranh, nhưng người dân VN lại không lưu giữ hận thù hoặc các ký ức đau buồn của chiến tranh.

"Người dân ở VN rất hướng về gia đình. Vì thế họ rất giỏi trong việc giúp đỡ gia đình mình, nhưng họ không có nhiều tiền để giúp cả những người khác" - King nói về động cơ để ông tiếp tục quyên tặng xe lăn cho VN. Ông cho biết phần lớn những chiếc xe lăn được đem tặng cho các cựu chiến binh hoặc những người bị thương thật do chiến tranh. Đó là những con người bị mất chân tay vì giẫm phải mìn, hoặc bị dị tật do chất độc da cam hay đơn giản là chỉ cần một chiếc xe lăn để phục vụ sinh hoạt.

V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm