Kim Kardashian của Pakistan bị anh trai bóp cổ chết vì đăng ảnh lên mạng

17/07/2016 10:58 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) – Ngôi sao mạng xã hội người Pakistan Qandeel Baloch đã bị anh trai ruột giết tại tỉnh Punjab để bảo vệ “danh dự” gia đình.

Cô Baloch, 26 tuổi, gần đây đã khiến dư luận dậy sóng khi đăng hàng loạt những bức ảnh gây tranh cãi lên mạng, trong số đó có cả ảnh với một giáo sĩ Hồi giáo. Cảnh sát cho biết cô đã bị anh trai bóp cổ tới chết.

Những trường hợp phụ nữ bị giết vì làm “hoen ố danh dự” gia đình không hiếm ở Pakistan.

Qandeel Baloch là cái tên quen thuộc trên mạng xã hội nước này vì nhiều bức ảnh, video, bình luận táo bạo, đôi khi có phần thô tục.

Cha mẹ Baloch cho biết cô bị bóp cổ chết vào đêm thứ Sáu, sau khi cãi nhau với anh trai. Đến sáng thứ Bảy, thi thể cô mới được phát hiện. Cha mẹ Baloch đã bị bắt giam.


Ngôi sao mạng xã hội người Pakistan Qandeel Baloch

Cô Baloch từng phải chuyển từ Karachi tới Punjab vì bị đe dọa. Trong một bài phỏng vấn gần đây, cô cay đắng chia sẻ về xã hội gia trưởng ở Pakistan. 

“Các anh em trai của cô ấy đã yêu cầu cô bỏ nghề người mẫu”, một nguồn tin cho biết. 

Anh trai Wasim của cô đã rất buồn về việc cô đăng những bức ảnh gây tranh cãi lên mạng và đã từng đe dọa cô vì điều này.

Cảnh sát cho biết người này hiện đang bỏ trốn.

Nhà làm phim Sharmeen Obaid-Chinoy – tác giả cuốn phim tài liệu A Girl in the River: The Price of Forgiveness giành giải Oscar năm nay – đã kịch liệt lên án vụ giết người này. “Chúng ta cần phải bắt những kẻ giết người này vào tù để làm gương”, ông nói.

Phần đa mọi người cho rằng không thể tha thứ cho hành vi giết người này, dù cô gái có làm điều sai trái. Ngược lại, một số kẻ gọi cái chết là “một tin tốt” và ca ngợi kẻ giết người. Qandell Baloch được ví là Kim Kardashian của Pakistan vì những bức ảnh khiêu khích, gây tranh cãi. Trong khi nhiều người trẻ tuổi coi cô là biểu tượng văn hóa và ca ngợi quan điểm tự do của cô thì cũng không ít người bày tỏ sự miệt thị cô trên mạng. 

Cách đây ba tuần, cô Baloch từng gửi đơn yêu cầu được bảo vệ nhưng chính quyền đã gạt đi. Ở Pakistan, mỗi năm có tới hàng trăm phụ nữ bị giết vì cái gọi là danh dự gia đình.

Giả Bình 
Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm