Hàng Mã tấp nập chờ Vu lan

22/08/2010 12:48 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH) - Có mặt tại phố Hàng Mã vào chiều ngày cuối tuần, rất dễ dàng nhận thấy các chủ cửa hàng bán đồ vàng mã đang tấp nập đánh hàng, cất hàng để phục vụ nhu cầu ngày càng cao của người dân. Tuy vậy, sức mua cho tới thời điểm này chưa cao. Chị Thương - chủ một cửa hàng bán vàng mã cho biết: “Phải 1 tuần nữa trở đi thì sức mua của khách hàng mới cao, lúc đó cửa hàng phải thuê thêm người bán kẻo không kịp phục vụ khách”.


Ô tô hàng mã. Ảnh: Đất Việt

Về chủng loại, đồ hàng mã năm nay rất đa dạng. Nếu trước đây, chủ yếu là các mặt hàng mũ, áo, tiền âm phủ, lá ngọc cành vàng thì hiện nay đồ hàng mã phong phú hơn nhiều, có cả ô tô, xe máy SH, ti vi, nhà lầu... để bắt kịp cuộc sống hiện đại. Một điều dễ nhận thấy là tiền âm phủ giống như tiền thật tuy đã bị cấm nhưng một số cửa hàng vẫn công khai bày bán. Chúng tôi có hỏi một số người bán hàng về điều này thì họ đều trả lời rằng có cung thì có cầu, nhiều người tìm hỏi mua thì họ vẫn nhập hàng.

Mặc dù chưa nhộn nhịp kẻ mua người bán nhưng giá cả đã rục rịch tăng từ 15 - 20%. Vài ngày nữa có thể tăng cao hơn chút ít. Để chuẩn bị đồ vàng mã cho ngày lễ Vu lan phải mất từ 1 triệu đến vài triệu đồng, thậm chí là cả chục triệu tùy theo khả năng kinh tế của từng khách hàng.

Nhiều chủ cửa hàng bán vàng mã cho biết họ nhập hàng từ Đông Hồ (Bắc Ninh), nhưng chủ yếu là vẫn nhập từ Trung Quốc với những mẫu mã phong phú mà giá lại rẻ hơn.

N.Thuyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm