Đà Nẵng: Công sở chào cờ, hát Quốc ca đầu tháng

18/02/2013 12:57 GMT+7 | Thế giới

Trong tất cả các buổi lễ lớn, nghi thức đầu tiên được tiến hành là chào cờ Tổ quốc và hát Quốc ca. Đây là một điều thật thiêng liêng, bởi lá Quốc kỳ được kéo lên và tiếng Quốc ca vang lên đã thể hiện hồn thiêng sông núi và cũng là sự tri ân, ghi nhớ công ơn to lớn những ngời con ưu tú của dân tộc đã mãi mãi nằm xuống cho độc lập, tự do của đất nước...

Lá cờ Tổ quốc nhắc nhở mỗi người về tinh thần phụng sự Tổ quốc, về lòng yêu nước...

Đây cũng là một trong những nội dung chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị. Chính vì vậy, ngày làm việc đầu tiên trong năm, việc tổ chức lễ chào cờ và hát Quốc ca đầu năm ở các cơ quan, đơn vị trước khi bước vào một năm lao động sản xuất là một nét đẹp văn hoá cần được gìn giữ.

UBND phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã triển khai thực hiện một cách nghiêm túc và có hiệu quả Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị hơn 2 năm nay. Việc làm này đã tạo không khí vui tươi và thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong mỗi cán bộ, công nhân viên chức lao động đang công tác tại phường.

Ngày làm việc của tuần đầu tiên trong tháng, cán bộ, nhân viên cơ quan UBND phường có mặt đông đủ trước giờ làm việc khoảng 15-30 phút. Tất cả mọi người xếp hàng ngay ngắn trong trang phục chỉnh tề trước cột cờ của đơn vị để dự lễ chào cờ. Bài Quốc ca vang lên bằng chính giọng hát của các cán bộ, công nhân viên chức nơi đây. Sau lễ chào cờ, các tổ chức đoàn thể ở cơ quan UBND phường tiến hành giao ban để đánh giá những việc đã làm được cũng như chưa hoàn thành trong tháng qua; trên cơ sở đó đưa ra nhiệm vụ cho tháng tiếp theo. Chính điều này đã góp phần tạo nên không khí phấn khởi, khích lệ tinh thần, động viên mỗi cán bộ, công nhân viên chức bước vào tuần làm việc mới hăng say, hiệu quả hơn.

Chị Hồ Thị Luy, Phó Bí thư Đoàn phường Hòa Hiệp Nam xúc động cho biết: Mỗi khi đứng dưới lá cờ Tổ quốc và cất lên bài Quốc ca, chúng tôi cảm nhận được sự hy sinh rằng những người đã cống hiến xương máu của mình để cho chúng tôi có được cuộc sống hạnh phúc như bây giờ. Từ đó tạo cho chúng tôi động lực phấn đấu trong công việc, trong cuộc sống để tỏ lòng biết ơn những người cho chúng tôi cuộc sống như ngày hôm nay.

Có được kết quả này là nhờ sự lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường trên cơ sở ban hành các văn bản về việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Điều này được gắn với việc thực hiện Quy định số 47 ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm và thực hiện nếp sống văn hóa, xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa; đồng thời, tất cả cán bộ công chức, viên chức cơ quan không được tham gia các tệ nạn xã hội và thực hiện nghiêm túc chủ trương không hút thuốc lá, không uống rượu bia vào buổi trưa và trong giờ hành chính.

Khi ngắm nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay trong nắng sớm, mỗi người chúng ta có một cảm xúc khác nhau nhưng chắc rằng tất cả đều cùng chung niềm tự hào lẫn trách nhiệm, kiêu hãnh là người dân của một đất nước hòa bình, đang vững bước trên chặng đường hội nhập quốc tế. Lá cờ đỏ của Tổ quốc cũng nhắc nhở mỗi người về tinh thần phụng sự Tổ quốc, về lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tạo nên phong cách, tác phong của cán bộ, nhân viên chuẩn mực hơn, kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính và thực hiện quy chế của cơ quan, đơn vị được thực hiện nghiêm túc hơn.

Việc UBND phường Hòa Hiệp Nam tổ chức chào cờ hát Quốc ca vào sáng thứ 2 đầu tháng đã nhắc nhở mọi người sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại. Đây chính là một nét đẹp văn hóa nơi công sở, thể hiện tình yêu Tổ quốc, lòng tự hào dân tộc và nghĩa vụ của mỗi người dân Việt Nam. Việc làm đẹp này cần được phát huy và nhân rộng.

Theo Văn Sơn
TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm