Chuyện khó tin: Bà mẹ da đen sinh ra con trai da trắng

02/09/2014 17:45 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi vượt cạn thành công và gặp con trai lần đầu tiên, Howarth đã không thể tin vào mắt mình khi em bé cô sinh ra lại mang màu da trắng, trong khi cô là người châu Phi và mang màu da đen.

Câu chuyện lạ lùng tưởng chừng chỉ có ở trong phim hay trong truyện nhưng lại khiến không ít người người vô cùng sốc vì xảy ra ở đời thực khi cô Catherine Howarth 32 tuổi, người Nigeria sinh ra một bé trai kháu khỉnh mang màu da trắng của người châu Âu.

Nhớ lại ngày mình hạ sinh con trai Jonah ở bệnh viện Milton Keynes, hạt Buckinghamshire (Vương quốc Anh) hôm 1/6, Howarth chia sẻ với tờ Sunday Mirror rằng: “Nữ hộ sinh nhìn tôi và nhìn xuống Jonah và sau đó lại nhìn tôi một lần nữa mà vẫn không thể tin được”.

 Catherine Howarth và con trai Jonah 3 tháng tuổi.

“Sau một vài tuần, da của một số trẻ sơ sinh có thể sẽ trở nên tối hơn khi màu da ấy bắt đầu trở nên rõ ràng. Nhưng bạn có thể thấy đấy, Jonah vẫn giữ nguyên màu da trắng”. Với màu da trắng, đôi mắt xanh và mái tóc màu nâu sáng, con trai 3 tháng tuổi Jonah của Howarth vẫn có giữ được màu da ban đầu như lúc mới lọt lòng mẹ.

“Chắc hẳn ai cũng nói rằng tôi mang một loại gen lặn. Tuy nhiên cha mẹ tôi đều là người Nigeria, và mọi thế hệ trong gia đình tôi, tất cả đều mang màu da đen”, bà mẹ 32 tuổi cho hay.

Chồng của Howarth, anh Richard 34 tuổi, một nhà tư vấn tuyển dụng y tế cũng nói rằng, giống như vợ mình, anh hoàn toàn bị sốc khi trông thấy con trai. Mặc dù Richard là người châu Âu và cũng có màu da trắng nhưng theo những nhà nghiên cứu, khả năng Jonah mang màu da trắng của bố là cực kì thấp, chỉ khoảng 1/1.000.000 bởi Howart là người da đen.

Dù Richard là người da trắng nhưng khả năng con trai anh mang màu da này chỉ chiếm tỷ lệ 1/1.000.000 vì Howart là người da đen.

Richard nói màu da của Jonah không phải là vấn đề đáng quan tâm mà trên hết là con trai anh luôn được khỏe mạnh bởi khi chào đời, Jonah đã bị dây rốn quấn quanh cổ - một biến chứng rất nguy hiểm: “Màu da của Jonah không phải là điều đáng bận tâm. Jonah là một em bé khỏe mạnh và hạnh phúc mới thực sự quan trọng”.

Theo tờ Daily Mail của Anh, đây không phải trường hợp đầu tiên bà mẹ mang màu da đen sinh ra con mang màu trắng. Năm 2010, Benjaman và Angela Ihegboro - một cặp vợ chồng người da đen ở Woolwich, phía Nam thủ đô London (Anh) đã khiến giới khoa học vô cùng ngỡ ngàng khi sinh ra cô bé Nmachi tóc vàng, da trắng, trong khi tất cả các thế hệ hai bên gia đình Benjaman và Angela đều là người da đen.

Benjaman và Angela Ihegboro là một cặp vợ chồng da đen sinh ra con gái Nmachi da trắng.

Các bác sĩ tại Bệnh viện Queen Mary ở Sidcup (Kent), Angela sinh con nơi đã loại bỏ khả năng Nmachi bị bạch tạng. Các chuyên gia hàng đầu về sau cũng xác nhận, màu da của Nmachi là kết quả của gen lặn. Anh Benjaman, cha của cô bé Nmachi nói: “Có lẽ Chúa đã làm cho con bé có màu da trắng vì một lý do nào đó. Nmachi mang màu da trắng, đen, đỏ hay xanh lá cây cũng chẳng thành vấn đề. Quan trọng là con bé luôn xinh đẹp và khỏe mạnh”.

Dương Trần
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm