Cảnh sát Nhật Bản 'bí' đáp áp cho vụ xác chết trong vali

01/06/2015 16:16 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà chức trách Nhật Bản đang đau đầu tìm đáp án cho vụ xác chết một người phụ nữ bị nhét trong vali mới được tìm thấy tại hòm để đổ, của một trong những nhà ga xe lửa đông đúc nhất thế giới. 

Cảnh sát Nhật Bản cho biết hôm 1/6 rằng chiếc vali bị bỏ lại trong một tủ đựng đồ tại ga Tokyo từ cuối tháng Tư, rồi được chuyển đến phòng lưu trữ hành lý, vì không có ai nhận lại.

Một tháng trôi qua, công ty lưu trữ đã quyết định mở chiếc vali. "Có mùi bất thường khi chúng tôi mở va li" - một phát ngôn viên nói với các phóng viên - "Sau đó, chúng tôi nhìn thấy mái tóc".

Cảnh sát có mặt tại hiện trường phòng lưu trữ đồ sau khi chiếc vali được phát hiện

Cơ thể nằm trong vali đã phân hủy rất mạnh. Nó thuộc về một phụ nữ ở độ tuổi từ 70 - 90, cao khoảng 140 cm. Cảnh sát cho biết xác chết đã bị nhét vào chiếc vali có kích thước 70x50 cm.

Được biết không ai trong số những người làm việc trong văn phòng cạnh phòng lưu trữ hành lý gửi quá hạn ngửi thấy mùi khó chịu. Cảnh sát vẫn chưa xác định được danh tính của người phụ nữ và đang tiếp tục điều tra nguyên nhân cái chết, cũng như kiểm tra đoạn video giám sát của nhà ga để lần ra manh mối.

Ga Tokyo là một trong những nhà ga đông đúc nhất tại Nhật Bản, phục vụ khoảng 150 triệu lượt khách mỗi năm 

Phan Vân Anh
Theo Yahoo News

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm