Bị sa thải bằng tin nhắn vì ấn like một bức ảnh trên Facebook

04/11/2015 07:05 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một thanh niên đã bị sa thải khỏi công việc mình làm suốt hơn 4 năm chỉ vì ấn nút "like" (thích) một bức ảnh Facebook.

Bức ảnh gây họa cho Garrod. Ảnh: Mirror

Troy Garrod, 27 tuổi, đã thấy một đồng nghiệp tải lên hình ảnh chiếc áo len có in hình 5 con sói ở mặt sau khi đang ngồi nhà giải trí. Cùng với hơn 70 người khác, anh ấn nút "like" mà chẳng nghĩ gì nhiều.

Nhưng chỉ 3 ngày sau, Garrod nhận được một tin nhắn thông báo rằng mình đã bị sa thải.

Troy Garrod vừa mất việc vì lỡ tay ấn "like" một bức hình. Ảnh: Mirror

Cựu nhân viên của một trong những nhà phân phối sách hàng đầu tại Anh này cho biết: "Tôi còn chẳng biết ý nghĩa thực của bức ảnh là gì, mọi người ở đó thích nó, và tôi chỉ đơn giản đã tham gia cùng họ. Tôi không thể tin vào mắt mình khi nhận được tin nhắn sa thải đó".

"Tôi cảm thấy thực sự bị tổn thương và tất cả đồng nghiệp cũ của tôi đều nghĩ rằng những gì vừa xảy ra rất vô lý. Bị sa thải qua tin nhắn và thư điện tử là hình thức không hợp lý đối với một người làm việc chăm chỉ suốt 4 năm. Tôi đã đặt cả trái tim và linh hồn của mình vào công ty đó và rất thích đi làm mỗi ngày" - anh chia sẻ - "Việc này có vẻ rất không công bằng, việc nhấn vào nút "like" đã gây cho tôi quá nhiều rắc rối".


Một bức hình sói tương tự trên trang "Cộng đồng Tôn trọng lông Sói". Ảnh: Mirror

Garrod bắt đầu làm việc cho công ty sách Bertrams từ năm 2011, đã nhìn thấy hình ảnh trên Facebook vào ngày 20/10, sau khi một nữ đồng nghiệp của anh tải lên.

Được biết, lý do công ty đưa ra cho vụ sa thải kỳ lạ là vì Garrod đã "có ý trêu trọc" người chủ của chiếc áo len khi ấn "like" một bức ảnh "không phù hợp".

Garrod, thậm chí không biết danh tính thật của người chủ chiếc áo trong hình, nói thêm: "Hơn 70 người đã thích bức ảnh, vì vậy tôi chỉ tham gia nó như tham gia một trò đùa. Khi mọi người lướt Facebook, họ không xem xét những gì trên đó một cách chuyên nghiệp. Đó đơn thuần là thời gian giải trí".

Facebook là mặt thật hay mặt nạ?

Facebook là mặt thật hay mặt nạ?

Khó cắt nghĩa được rõ ràng rằng liệu Facebook mới là con người thật còn cuộc sống ngoài đời chỉ là nhân vật đeo mặt nạ của một con người hay không? Bạn có bao giờ băn khoăn điều này khi dùng facebook?


Nữ đồng nghiệp, người tải lên hình ảnh gây họa cho Garrod, cũng bị tạm cho nghỉ việc. Một phát ngôn viên của Bertrams chia sẻ với trang tin Mirror: "Chúng tôi không bình luận về các vấn đề cá nhân". 

Nhiều người tin rằng bức ảnh lấy cảm hứng từ một nhóm hoạt động Facebook mang tên "Cộng đồng Tôn trọng lông Sói". Trang của nhóm này thường đăng những hình ảnh người mặc áo in hình sói tương tự.
Duy An
Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm