Bật khóc với các bức hý họa về thân phận phụ nữ

01/03/2016 20:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - "Chúng tôi rất vui mừng khi hơn một nửa tác giả dự thi là phụ nữ. Chất lượng tranh cao khiến chúng tôi rất khó đưa ra quyết định. Mặc dù các tác phẩm không có bất cứ lời chú thích nào nhưng cũng đủ làm chúng tôi cười, suy nghĩ và thậm chí khóc".

Đó là phát biểu của bà Jehanne Roccas, Đại sứ Vương quốc Bỉ tại bổ lễ trao giải và khai mạc triển lãm Cuộc thi Vẽ Hý họa về Bình đẳng giới. Cuộc thi và triển lãm nhằm xóa bỏ những vấn nạn với phụ nữ và trẻ em diễn ra tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36, Lý Thường Kiệt, Hà Nội) từ ngày 1/3 tới ngày 10/3.

Ông Alain Devaux, Giám đốc Cơ quan Hợp tác Phát triển Bỉ, đại diện BTC chia sẻ về sức mạnh của hý họa: Nghệ thuật, đặc biệt là hý họa có thể đóng vai trò quan trọng trong nâng cao nhận thức. Đó là lý do vì sao tôi tin rằng cuộc thi này sẽ đóng góp vào việc thúc đẩy những quan niệm tích cực về giới, đồng thời thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ.

Thể thao & Văn hóa (TTXVN) gửi tới người đọc những bức hý họa không lời tiêu biểu tại triển lãm:





Mỹ Mỹ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm