50 năm xuất hiện Miss World da màu đầu tiên: Bước ngoặt!

29/09/2020 12:19 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Cách đây tròn 50 năm, Jennifer Hosten là người phụ nữ da màu đầu tiên đoạt danh hiệu Miss World (Hoa hậu Thế giới) kể từ khi cuộc thi sắc đẹp quốc tế này được tổ chức từ năm 1951. Chiến thắng ấy được coi là một bước ngoặt trong phong trào giải phóng phụ nữ ở Vương quốc Anh.

Không phải người đẹp Ấn Độ, chân dài Jamaica giành vương miện Miss World 2019

Không phải người đẹp Ấn Độ, chân dài Jamaica giành vương miện Miss World 2019

Đại diện Ấn Độ được dự đoán sẽ đăng quang Miss World 2019 nhưng bất ngờ xảy ra khi người đẹp Jamaica giành vương miện cuộc thi.

Khi Jennifer Hosten từ Grenada lần đầu tiên đến Vương quốc Anh tham gia cuộc thi Miss World (tháng 11/1970), cô hiểu rằng mình phải cố gắng hết sức. “Phụ nữ đến từ các quốc gia nhỏ và đặc biệt là phụ nữ da màu như tôi, thực sự không được mong đợi gì nhiều trong cuộc thi” - Hosten nói với tạp chí Time khi nhìn lại chiến thắng mang tính lịch sử này.

Chiến thắng đáng nhớ

Nhưng Hosten không chỉ nổi bật. Cô trở thành người phụ nữ da màu đầu tiên giành chiến thắng tại Miss World. Tuy nhiên, vinh quang của Hosten không phải là điều đáng chú ý nhất trong đêm chung kết tại Thính phòng Hoàng gia Albert ở London năm đó. Đêm chung kết cuộc thi bị phá vỡ vì những người biểu tình thuộc phong trào giải phóng phụ nữ Anh. Phong trào này đặt ra quyết tâm chấm dứt những cuộc thi sắc đẹp, vì họ cho rằng người ta tổ chức những cuộc thi như vậy chỉ nhằm mục đích kiếm tiền nhờ vào sắc đẹp của phụ nữ.

Chú thích ảnh
Jennifer Hosten (giữa) sau khi được trao vương miện  Miss World hồi năm 1970

Tham gia Miss World năm 1970 còn có sự góp mặt của 2 thí sinh đến từ Nam Phi, vốn đang ở thời kỳ đỉnh cao của nạn phân biệt chủng tộc. Họ gồm Pearl Janssen - phụ nữ da màu giành danh hiệu Á hậu sau Hosten, và Jillian Jessup - một phụ nữ da trắng.

Tất cả sự kiện đó, cũng như trải nghiệm của Hosten, là chủ đề của Misbehavior, bộ phim do Philippa Lowthorpe đạo diễn, với sự tham gia của Gugu Mbatha-Raw trong vai Hosten và Keira Knightley và Jessie Buckley trong vai các nhà hoạt động nữ quyền Sally Alexander và Jo Robinson ngoài đời thực.

Hosten lớn lên ở Grenada thời thuộc sự cai trị của Anh, một hòn đảo thuộc địa ở Tây Ấn trước khi giành được độc lập vào năm 1974. Trong cuốn tự truyện xuất bản hồi đầu năm nay, Hosten nói rằng một người bạn khuyến khích cô tham gia cuộc thi Miss Grenada và đây là bước đệm cho cuộc thi Miss World. Khi ấy, cô 23 tuổi. “Tôi coi cuộc thi là một cơ hội, để đi du lịch, đại diện cho Grenada và kiếm một số tiền nếu tôi thắng” - Hosten nói.

Chú thích ảnh
Gugu Mbatha-Raw trong chân dung Jennifer Hosten, phim “Misbehaviour”

Hosten cho biết, cô đã quen thuộc với phong trào giải phóng phụ nữ và chia sẻ sự đồng cảm với những người ủng hộ bình quyền. Dù vậy, khi nhìn lại Hosten vẫn thấy hành động của những người ủng hộ bình quyền xung quanh cuộc thi thật kỳ quặc.

Cuộc thi đã chứng kiến những người biểu tình bí mật lẻn vào địa điểm Royal Albert Hall một cách ẩn danh, với bột mì, rau và tờ rơi trong túi xách của họ, sẵn sàng phát động cuộc biểu tình khi tất cả các thí sinh Miss World đã lên sân khấu.

Trong một cuộc phỏng vấn đầu năm nay, Hosten cho biết ý định của họ là chỉ trích Ban tổ chức cuộc thi chứ không phải thí sinh. Tuy nhiên, những người biểu tình đã trở nên tức giận khi người dẫn chương trình Bob Hope kể những câu chuyện cười kệch cỡm và họ quyết định bắt đầu cuộc biểu tình trong khi Hope đang làm việc của mình.

“Chúng tôi cực kỳ sốc khi nhìn qua tấm màn và thấy những gì đang xảy ra” - Hosten kể lại- “Phản ứng ban đầu của chúng tôi là tự hỏi, liệu cuộc thi có tiếp tục không, và mọi sự chuẩn bị của chúng tôi liệu có thành công toi”.

Chú thích ảnh
Cựu Miss World Jennifer Hosten

Khi chấn chỉnh lại được trật tự, khán phòng lại chứng kiến cú sốc khác khi Hosten được công bố là người chiến thắng. “Tôi rất vui vì đã lọt vào trận chung kết và tôi đã rất phấn khích” - Hosten chia sẻ.

Phụ nữ có thể làm được mọi thứ

Hosten ngay lập tức trở thành siêu sao, nhưng niềm tự hào của cô nhanh chóng gặp phản ứng của giới truyền thông.

“Tôi đã mong đợi các tờ báo nói rằng, Grenada đã chiến thắng, hoặc một điều gì đó khá tâng bốc. Thay vào đó, tiêu đề bài báo viết: “Miss World là người da màu và cô ấy có phải là cô gái đẹp nhất trên thế giới?”. Những tiêu đề tiêu cực hơn về chiến thắng của Hosten và danh hiệu Á hậu của Janssen cùng những lời than thở rằng Miss Sweden (Hoa hậu Thụy Điển) tuy được yêu thích nhưng không chiến thắng đã xuất hiện tràn ngập ngay sau đó.

Chú thích ảnh
Jennifer Hosten từng là nhà ngoại giao cấp cao của Grenada

Tuy nhiên, Hosten lại không thể ngờ được rằng chiến thắng của cô lại có sức tác động lâu dài hơn. Mbatha-Raw, diễn viên đóng vai Hosten trong phim Misbehavior nói: “Nhìn vào những đại diện sắc đẹp vào thời điểm đó, không có nhiều cơ hội để phụ nữ da màu được coi là biểu tượng sắc đẹp. Giành chiến thắng trong cuộc thi là một bước tiến lớn đối với Hosten ở cấp độ cá nhân và đối với phụ nữ da màu nói chung vào thời điểm đó”.

Việc nhìn lại cuộc thi năm 1970 đã thúc đẩy Hosten viết tự truyện. “Tôi nghĩ điều quan trọng là phải chứng tỏ rằng cuộc đời tôi không kết thúc khi tôi không còn đội vương miện Miss World” - Hosten nói.

Cuộc thi thực sự là bàn đạp để Hosten bước sang những cuộc phiêu lưu khác. Sau khi đồng hành với Hope và hoàn thành nhiệm vụ Miss World trong chuyến đi khắp thế giới, cô trở thành nhà ngoại giao cấp cao của Grenada, làm việc trong lĩnh vực phát triển quốc tế, bắt đầu kinh doanh riêng và được đào tạo thành nhà trị liệu tâm lý.

Chú thích ảnh
Jennifer Hosten và Gugu Mbatha-Raw tham dự buổi chiếu ra mắt phim Misbehaviour hồi tháng 3/2020 ở London

Mặc dù trải nghiệm của cuộc thi Miss World đã góp phần định hình nên Hosten sau này nhưng cô hoàn toàn không sống dựa vào chiến thắng đó: “Tôi đã nỗ lực trong suốt cuộc đời để xác định mục đích sống của chính mình và chứng tỏ rằng phụ nữ có thể làm được mọi thứ”.

Năm 2010, Jennifer nhận được một cuộc gọi từ BBC mời cô tham gia buổi phát thanh phỏng vấn tất cả những người tham gia của cuộc thi hoa hậu năm 1970. Chính chương trình tái hợp đó đã thu hút sự chú ý của các nhà sản xuất và dẫn đến việc làm phim Misbehavior.

Mặc dù vẫn còn nhiều điều phải tranh luận về mục đích của các cuộc thi sắc đẹp, Hosten nói rằng tình hình hiện tại của chúng khiến cô thấy buồn vui lẫn lộn: “Phụ nữ không nên chỉ nghĩ về những cách mà vẻ đẹp hình thể có thể mang lại lợi ích cho họ. Có nhiều cách khác để họ có thể tỏa sáng”.

Năm nay không chỉ đánh dấu nửa thế kỷ chiến thắng lịch sử của Hosten mà còn là lần đầu tiên các vương miện Miss World, Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ), Miss USA (Hoa hậu Mỹ) và Miss Teen USA (Hoa hậu Tuổi teen Mỹ) đều là phụ nữ da màu.

Việt Lâm

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm