Vợ "từ" cha đẻ, Bale hết lo chuyện đám cưới

23/08/2016 14:02 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Nỗi lo tổ chức đám cưới ở đâu, vào thời điểm nào của Gareth Bale đã được giải tỏa khi hôn thê Emma Rhys-Jones trở nên lạnh lùng với chính bố đẻ của mình.

Bale sốt sắng

Bale và Emma quen và yêu nhau từ năm 2005. Tính đến nay, họ đã bên nhau được hơn 1 thập kỷ nhưng vẫn chưa tổ chức đám cưới. Khi những đứa trẻ lần lượt ra đời, Bale cảm thấy sốt sắng hơn. Anh nhiều lần tính tới chuyện kết hôn với Emma nhưng rồi lại ngập ngừng. Nguyên do là bố đẻ của cô đang vướng vào tù tội.

Ông Rhys-Jones cùng với 11 bị cáo bị buộc tội lừa đảo nhiều người mua cổ phiếu với giá rất cao nhưng thực chất những cổ phiếu này vô giá trị trong thời gian từ 2006-2009. Mánh khóe này được thực hiện thông qua một công ty có trụ sở tại Barcelona. Số tiền ông Rhys-Jones lừa đảo và chiếm đoạt của các nạn nhân lên tới 3,2 triệu USD, được gửi vào các ngân hàng ở Tây Ban Nha, Anh, Thụy Sỹ, Đức và Mỹ.

Vì tội danh này, ông Rhys-Jones đã bị bắt và dẫn độ sang Mỹ, đối mặt với mức án 10 năm tù. Trong thời gian đó, Bale nhiều lần nỗ lực để bảo lãnh ông Rhys-Jones tại ngoại vì muốn hôn thê Emma có một đám cưới bình thường như những cô dâu khác (được bố dẫn vào lễ đường).

Thậm chí, ngôi sao Real còn lên kế hoạch tổ chức đám cưới tại Mỹ. "Chúng tôi từng dự định làm đám cưới tại Wales, nhưng điều này sẽ có ý nghĩa với Emma và cả bố cô ấy nữa", Bale nói. Nhưng việc Công tố viên từ chối yêu cầu bảo lãnh khiến dự định của Bale không thể thực hiện. Năm này qua năm khác, Emma vẫn chưa thể trở thành cô dâu của anh.

Emma thờ ơ

Nhưng mọi việc bất ngờ thay đổi gần 1 tháng trước. Khác với mọi khi, Emma bỗng dưng thờ ơ trước sự việc liên quan đến bố đẻ. Khi Bale trò chuyện về việc ông Rhys-Jones sẽ hầu tòa vào tuần tới, Emma không nói gì. Cô tỏ ra không quan tâm tới việc bố mình sắp bị kết án. Khi 4 thành viên trong gia đình đề nghị viết thư gửi lên thẩm phán yêu cầu khoan hồng cho ông Rhys-Jones, Emma đã từ chối.

"Cô ấy không muốn vướng mắc vào chuyện này. Cô ấy cũng không nói chuyện với bố đẻ nữa. Emma từ nhỏ đã không sống gần bố. Ông ấy thường xuyên ở nước ngoài. Thế nên cô ấy cảm thấy việc trò chuyện với ông là vô cùng khó khăn", một nguồn tin thân cận với Bale cho biết.

Trong khi đó, về chuyện đám cưới, Emma lại cởi mở hơn. "Dấu hiệu" từ bạn gái khiến Bale không thể hạnh phúc hơn. Ngôi sao xứ Wales lập tức lên kế hoạch cho màn cầu hôn đặc biệt trong kỳ nghỉ Hè. Bale đã thuê nguyên hòn đảo Tagomago cách bờ biển Ibiza khoảng một cây số để nghỉ mừng sinh nhật tuổi 27 đồng thời cầu hôn Emma. Anh bỏ ra 380.000 bảng cùng với chiếc nhẫn đính hôn có giá trị lên tới 150.000 bảng. Trên trang cá nhân sau đó, Bale thông báo với cả thế giới rằng Emma đã nhận lời cầu hôn của anh.

Về phần ông Rhys-Jones, sự thờ ơ của Emma khiến ông vô cùng đau khổ: "Tôi rất hối tiếc vì quyết định trước đây của mình đã gây ra cho người khác quá nhiều đau đớn". Tuần tới, ông Rhys-Jones sẽ chính thức hầu tòa. Để được giảm án, ông cần phải trả lại cho các nạn nhân khoản tiền 3,2 triệu USD đã chiếm đoạt. Nhưng ông lấy ở đâu ra số tiền đó nếu không có sự giúp đỡ từ Emma?

Trước khi bị bắt, Rhys-Jones cho biết ông chỉ kiếm được 385.000 USD từ những thương vụ. Tuy nhiên, hơn một nửa trong số đó đã biến mất do đầu tư thất bại vào một nhà hàng.

Zidane "phá lệ" vì Bale

Sau khi dẫn dắt ĐT xứ Wales thành công ở EURO 2016, Gareth Bale tiếp tục chứng tỏ vai trò của mình ở CLB. Ở trận mở màn Liga, Bale lập cú đúp giúp Real đánh bại Real Sociedad với tỷ số 3-0. Chia sẻ sau trận đấu, HLV Zidane hết lời ca ngợi Bale, mặc dù trước đây ông rất miễn cưỡng trong việc đưa ra lời khen cho cá nhân cầu thủ nào.

"Tôi rất vui vì cậu ấy. Bale vẫn cần phải cải thiện đôi chút về thể lực nhưng hôm nay ở trên sân cậu ấy không cho thấy điều đó. Tôi vốn không thích nói cụ thể về một cầu thủ nào. Tuy nhiên, với cú đúp ở trận này, đây sẽ là mùa giải quan trọng với cậu ấy".


Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm