Virgil Van Dijk: Suýt chết năm 19 tuổi, 14 năm không nhìn mặt cha

15/02/2018 06:38 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Trước khi trở thành tân binh trị giá 75 triệu bảng của Liverpool, Virgil đã trải qua cuộc sống vô cùng thăng trầm.

Không bao giờ viết họ trên áo đấu

Ngày ra mắt Liverpool với tư cách là bản hợp đồng lịch sử trị giá 75 triệu bảng, trung vệ Hà Lan gây tò mò khi áo đấu chỉ có mỗi tên "Virgil". Bí mật đằng sau lựa chọn lạ lùng của Van Dijk xuất phát từ mâu thuẫn gia đình kéo dài 14 năm qua.

Hồi năm 2011, Van Dijk trong một lần hiếm hoi chia sẻ về đời tư, đã tiết lộ chuyện này với nhà báo Hà Lan, Jan Mennega. Đó là khi Van Dijk 12 tuổi. Cha anh - ông Ron, bỏ vợ con tới sống cùng một người phụ nữ khác. Gia đình Van Dijk rơi vào khủng hoảng. "Đầu tiên, tôi về sống với cha tôi theo quyết định của tòa án nhưng sau đó tôi trở lại với mẹ. Lúc đó, em trai và em gái tôi cũng sống với mẹ. Tôi đã xóa mọi liên lạc với cha tôi. Tôi nghĩ mình không cần ông ấy. Cha tôi đã cố gắng nối lại liên lạc nhưng tôi không muốn".

Sau này, khi nổi tiếng trong màu áo Liverpool, Van Dijk thay đổi suy nghĩ. Có lần, anh mời cha tới dự khán một trận cầu. Nhưng ông Ron nghi ngờ có âm mưu đằng sau hành động này nên không tới. Mối quan hệ giữa cha con họ càng thêm nặng nề.

Các trọng tài 'náo loạn', Klopp và Van Dijk bức xúc vì 2 quả 11m ở trận Liverpool - Tottenham

Các trọng tài 'náo loạn', Klopp và Van Dijk bức xúc vì 2 quả 11m ở trận Liverpool - Tottenham

Liverpool đã cực lực phản đối 2 quả 11m của Tottenham ở trận đấu vừa qua. Đây là hai quyết định gây nhiều tranh cãi của trọng tài trong trận hòa 2-2 tại Anfield. 

Mâu thuẫn gia đình lại căng thẳng khi Van Dijk chuyển sang Liverpool. Cha Van Dijk đã đăng tải trên trang cá nhân dòng chia sẻ bày tỏ sự tự hào về con trai mình. Đáp lại, em trai Jordan của Van Dijk nói rằng ông Ron không có quyền thốt lên những điều như vậy vì ông không xứng làm cha.

Để đáp trả, ông Ron buộc tội gia đình vợ cũ chỉ quan tâm tới sự nghiệp bóng đá của Van Dijk khi anh kiếm được tiền. "Tôi là người duy nhất biết được Virgil sẽ có ngày hôm nay. Không một ai bên họ nhà ngoại quan tâm tới Virgil và sự nghiệp bóng đá của nó cho tới khi nó trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Họ chỉ biết tới tiền".

Suýt chết năm 19 tuổi

Cha bỏ đi lấy vợ hai, bỏ lại mẹ Van Dijk một mình nuôi nấng 3 đứa trẻ. Đồng lương ít ỏi của một nhân viên cảnh sát không đủ để nuôi nấng 3 đứa con. Cả 3 anh em Van Dijk đều phải bươn chải từ sớm. Van Dijk chọn rửa bát thuê cho nhà hàng Oncle Jean ở Breda (phía Nam Hà Lan) với thù lao 3 euro/giờ. Đầu bếp Jacques Lips, 56 tuổi, của nhà hàng nhớ lại. "Cậu ấy chỉ kiếm được 3 euro/giờ nhưng cậu ấy bảo rằng phải làm việc mới có tiền chơi bóng đá. Cậu ấy rất chăm chỉ, chỉ chuyên tâm vào công việc, rất ít khi trò chuyện".

Những nỗ lực đã có thành quả. Ba năm sau, Van Dijk ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với FC Groningen của Hà Lan. Trong ngày ra mắt, Van Dijk bùng nổ với cú đúp bàn thắng. Nhưng một năm sau, sự nghiệp của Van Dijk bị gián đoạn khi anh bị vỡ ruột thừa. Van Dijk đã phải trải qua 12 ngày trong bệnh viện, giữa sự sống và cái chết. Van Dijk bảo rằng đức tin đã giúp anh trải qua thời kỳ đen tối đó. Mất 4 tháng hồi phục trong bệnh viện, Van Dijk được Ajax để ý nhưng gã khổng lồ của bóng đá hà Lan quyết định không ký hợp đồng. Năm 2013, Van Dijk chuyển sang khoác áo Celtic. Hai năm sau, Van Dijk sang Southampton, nơi những màn trình diễn của anh đã khiến HLV Juergen Klopp của Liverpool bị thuyết phục.

Bây giờ, Van Dijk đã có cuộc sống viên mãn bên người yêu thưở thanh mai trúc mã Rike Nooitgedagt. Họ kết hôn vào Hè năm ngoái và có con gái 3 tuổi. Về mối quan hệ với ông Ron, Van Dijk nói: "Khi tôi già đi có thể tôi sẽ nối lại liên lạc nhưng tại thời điểm này tôi không có cảm xúc gì với ông ấy".

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm