Vieri ra tự truyện, nói xấu tình cũ

22/11/2015 08:40 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 20/11, Christian Vieri ra mắt cuốn tự truyện mang tên “Chiamatemi bomber”. Dưới sự chấp bút của nhà báo Mirko Graziano tài năng, “Chiamatemi bomber” như một thước phim dài có kịch tính, có cao trào và cả những khung cảnh lãng mạn. Nó tái hiện lại toàn bộ cuộc đời, sự nghiệp lẫy lừng của Vieri và tất nhiên không thiếu chuyện tình sóng gió với những cô nàng sắc nước hương trời.

Bị tình cũ đuổi đánh

Là một ngôi sao bóng đá, đẹp trai, hào hoa, giàu có, Vieri có không ít bóng hồng vây quanh mình. Ngoài tài năng sân cỏ, chuyện tình của Vieri là đề tài luôn thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Trong những năm thi đấu chuyên nghiệp, danh sách người tình của “Bò mộng” chẳng ngừng kéo dài. Nó bao gồm nhiều tên tuổi lớn trong làng giải trí như Elena Santarelli, Debora Salvalaggio, Fernanda Lessa, Veronica Angeloni, Nabila Chiha. Thậm chí, có thời gian Vieri còn cặp kè với nữ diễn viên Barbara d’Urso hơn anh tới 16 tuổi.

Nhưng trong những mối tình đó, chỉ có hai người đẹp để lại trong Vieri dấu ấn sâu sắc nhất. Đó cũng là hai người gắn bó lâu nhất với “Bò mộng”, nữ diễn viên Elisabetta Canalis và người mẫu Melissa Satta.

Vieri gặp và hẹn hò Elisabetta trong thời điểm cả chàng và nàng đang ở thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp. Hai nhân vật nổi tiếng yêu nhau đã nhanh chóng trở thành đề tài ăn khách trên tất cả các phương tiện truyền thông. 3 năm gắn bó, họ trải qua không ít những ngọt ngào (được bầu chọn là một trong 10 cặp tình nhân đẹp nhất Italy) và cả những cay đắng (chia tay rồi tái hợp).

“Tôi thấy cô ấy dẫn chương trình khi xem tivi và lập tức bị hút hồn. Tôi lập tức nhờ bạn mình làm mai mối. Ba năm bên nhau, cánh săn ảnh chẳng cho chúng tôi một phút yên bình”.

Nhưng trong cuốn tự truyện, điều mà Vieri nhớ nhất là tính... hay ghen của Elisabetta chứ không phải sắc đẹp hay sự quyến rũ của cô. “Cô ấy đuổi theo tôi trên đường để đánh tôi vì ghen”, Vieri chia sẻ. “Elisabetta nghĩ rằng tôi phản bội cô ấy, có thái độ bực tức với cô ấy. Elisabetta bỏ mặc một mình tôi trong chiếc xe Porsche Cayenne mới với chiếc chìa khóa bên ngoài khách sạn Diana ở Milan”.

Kể từ đó, Vieri không gặp lại Elisabetta nữa. Phong độ sân cỏ của Vieri sau đó sa sút thấy rõ. Trong nhiều tháng liền, Vieri không thể ghi bàn và trải qua chuỗi ngày nặng nề, u ám.

Yêu phải cô nàng đa tình

Chỉ tới khi gặp Melissa Satta, Vieri mới cảm thấy được sống trong tình yêu đích thực lần nữa. Vieri gặp cô lần đầu tiên khi Melissa mới 18 tuổi, và phải 2 năm sau, cả hai mới bắt đầu chính thức hẹn hò. Vieri không chối bỏ việc anh đã thích Melissa ngay từ lần gặp đầu tiên bởi cô “quá đẹp”.

Vieri đào hoa là thế nhưng trong cuộc tình với Melissa anh lại là kẻ lép vế. Xinh đẹp, trẻ trung, Melissa chẳng toàn tâm toàn ý e ấp bên một Vieri đẹp trai, giàu có. Đôi mắt luôn lúng liếng của Melissa hút hồn nhiều chàng trai khác.

Trong 5 năm bên “Bò mộng”, Melissa cũng nhiều lần bí mật hẹn hò “đối tác” khác. Melissa đa tình như vậy nhưng cũng gắn bó với Vieri được 5 năm. Báo chí Italy đồn thổi sở dĩ họ có thể chịu đựng nhau đến vậy vì rất hợp trong chuyện phòng the.

Bây giờ, khi thời gian qua đi, hai người phụ nữ từng gắn bó với Vieri đã tìm cho mình được hạnh phúc. Elisabetta hiện đã lấy chồng và vừa sinh con trai đầu lòng cách đây ít tháng, ở tuổi 36. Còn Melissa cũng đã sinh con trai cho Kevin Prince Boateng hồi năm ngoái.

Chứng kiến những tình cũ tìm được bến đỗ yên bình, Vieri chỉ muốn chúc phúc cho họ. Riêng bản thân mình, Vieri vẫn chưa gắn bó với ai ở tuổi 42.

Bảo Thư
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm