Vì 3 cáo buộc hiếp dâm, Ronaldo có thể kết thúc sự nghiệp sau song sắt

09/10/2018 21:04 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Nổi tiếng, giàu có và đẹp trai, Cristiano Ronaldo là mẫu đàn ông mà hàng tá phụ nữ muốn ngả vào vòng tay. Vậy nhưng, ngôi sao Juventus vẫn 3 lần bị tố cáo tấn công tình dục. Nếu nạn nhân của cả 3 vụ việc này cùng lên tiếng trước tòa án, hậu quả đối với Ronaldo có thể nói là không thể đong đếm được.

Gia đình đăng ảnh Ronaldo mặc áo siêu nhân, đòi công lý sau cáo buộc hiếp dâm

Gia đình đăng ảnh Ronaldo mặc áo siêu nhân, đòi công lý sau cáo buộc hiếp dâm

Trong động thái mới nhất phản ứng lại những cáo buộc hiếp dâm của Kathryn Mayorga, gia đình Cristiano Ronaldo đã đồng loạt chia sẻ bức ảnh với hastag Công lý cho CR7.

Kathryn Moyorga

Ngày 27/9/2018, Kathryn Moyorga gửi đơn kiện lên tòa án Mỹ, tố cáo Ronaldo tấn công tình dục. Kathryn, 35 tuổi, quốc tịch Mỹ, khẳng định Ronaldo đã hãm hiếp cô tại khách sạn Palms Place sau khi tình cờ quen biết và vui chơi tại hộp đêm Palms Casino Resort tháng 6/2009. “Lúc tôi đang thay đồ trong nhà tắm, Ronaldo ập vào trong trạng thái không mảnh vải che thân. Ronaldo chỉ vào dương vật của anh ta và muốn tôi hôn nó. Tôi chỉ chấp nhận nụ hôn bình thường, nhưng lúc đó, anh ta kéo tôi vào phòng ngủ. Tôi đã nhiều lần nói ‘Không’, và yêu cầu Ronaldo dừng lại”, Kathryn thuật trong đơn kiện.

Để ngăn Kathryn tố cáo, Ronaldo và đội ngũ luật sư đã thuyết phục cô ký vào “thỏa thuận im lặng”. Ronaldo chi 375 nghìn USD cho Kathryn, đổi lại chân dài làm nghề PG (người mẫu quảng cáo sản phẩm) không được tiết lộ bất cứ điều gì. Luật sư của Kathryn sau này cho rằng thỏa thuận đó không có giá trị pháp lý. Ông thuyết phục thân chủ lên tiếng, tố cáo Ronaldo.

Một phụ nữ Pháp gốc Phi

Năm 2005, khi còn là ngôi sao 20 tuổi ở M.U, Ronaldo đã vướng vào cáo buộc hiếp dâm. Một phụ nữ người Pháp gốc Phi tố bị Ronaldo cưỡng hiếp tại khách sạn Sanderson, London. Vụ việc xảy ra sau trận đấu giữa M.U và West Ham (đội bóng có trụ sở tại thủ đô nước Anh) ngày 2/10.

Theo hồ sơ của cảnh sát ghi lại, Ronaldo và một người anh họ quen hai cô gái người Pháp tại một quán bar có tên Movida. Sau khi uống chán chê, cả 4 người dẫn nhau vào khách sạn Sanderson để tiếp tục cuộc vui. Theo lời khai của hai cô gái, sau khi bị chuốc rượu say mềm, họ đã bị anh em cầu thủ này cưỡng bức ngay tại phòng.

Sự việc gây rùm beng dư luận Anh hồi đó. Ronaldo bị cảnh sát triệu tập, trải qua 8 giờ tại đồn để viết lời khai và phải nộp tiền bảo lãnh để tại ngoại. Nhưng vài tuần sau, cảnh sát cho biết một nạn nhân đã rút cáo buộc. Với riêng cáo buộc dành cho Ronaldo, do không đủ bằng chứng nên bị bác bỏ và sự việc rơi vào quên lãng. Chia sẻ với báo giới, Ronaldo khi đó đã nói: “Tôi đã nhận thông báo, cuộc điều tra đã đi đến hồi kết. Không có gì liên quan tới tôi trong cáo buộc được đưa ra. Tôi vui vì chuyện này đã chấm dứt, và tôi có thể tập trung toàn bộ tâm trí của mình để chơi bóng cho M.U”.

Cho đến tận bây giờ, danh tính người phụ nữ tố cáo Ronaldo cưỡng hiếp năm 2005 vẫn còn là bí ẩn. Đội ngũ luật sư của Kathryn Mayorga đang cố gắng liên lạc với người này. Mục đích của họ là thuyết phục người phụ nữ đó lên tiếng và tham gia vào phiên tòa vạch trần Ronaldo.

Karima El Mahroug

Karima El Mahroug là gái gọi từng tham gia bữa tiệc thác loạn “bunga bunga” của cựu Thủ tướng Italy, Silvio Berlusconi. Năm 2011, Karima khiến dư luận thêm lần nữa bàng hoàng khi công khai từng quan hệ với Ronaldo. Theo gái làng chơi này, cô quen Ronaldo tại khách sạn 5 sao có tên Hollywood ở Milan vào ngày 24/4/2009. “Khi gặp tôi, Ronaldo đã buông lời có cánh khen ngợi và chủ động trao đổi số điện thoại. Sau 3 tuần, chúng tôi đã vui vẻ với nhau, anh ta để lại cho tôi 40 nghìn euro rồi rời khách sạn khi tôi còn đang ngủ”.

Khi lên giường với Ronaldo, Karima mới 17 tuổi. Theo luật pháp Italy, hành vi mua dâm trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi là bất hợp pháp. Nếu Karima tố cáo hoặc cảnh sát tiến hành điều tra sự việc, Ronaldo khó thoát khỏi rắc rối.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm