Vận động viên nhiễm Covid-19: Những gì họ đã trải qua

01/06/2020 16:55 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Cầu thủ Von Miller của đội Denver Broncos của giải bóng bầu dục Mỹ đã gọi căn bệnh này là một trải nghiệm siêu thực và cho biết lúc đầu anh phải vật lộn để vượt qua nó. Các vận động viên khác thì đều bị tổn thương phổi kéo dài và gặp các vấn đề sức khỏe khác.

Giải đua Công thức 1: Williams, cái chết của một huyền thoại

Giải đua Công thức 1: Williams, cái chết của một huyền thoại

Quyết định của Công thức 1 (F1) về việc hạ mức trần chi phí xuống còn 145 triệu USD mỗi mùa từ năm 2021 đã được chào đón rộng rãi vào thứ Tư tuần trước, thế nhưng, tác động của đại dịch Covid-19 đến kinh tế thế giới có thể thấy rõ hơn vào thứ Sáu khi Sir Frank Williams tiết lộ sẽ rao bán đội đua của mình.

Đó là vào cuối tháng 3, và Josh Fiske, một bác sĩ tiết niệu 46 tuổi từ Livingston, New Jersey, đã ở trong bệnh viện chiến đấu với một trận chiến khó khăn chống lại virus corona. Chỉ một tuần trước đó, anh dễ dàng chạy bộ 5 dặm quanh khu phố của mình. Thế nhưng, cơ thể anh lúc này đã suy sụp.

Khỏe, yếu đều mắc

Mức oxy của Fiske giảm xuống mức nguy hiểm, và cơn sốt của anh ta tăng đến 104 độ F đáng lo ngại. Việc thay đổi tư thế trên giường cũng đủ làm anh kiệt sức. Đi bộ vài bước có cảm giác như đi bộ trong không khí loãng. Hay mở một chai trà đã là cả một nhiệm vụ to lớn.

Mặc dù vậy, Fiske tiếp tục chiến đấu, và cuối cùng, với sự giúp đỡ của các bác sĩ, anh đã xoay chuyển tình hình. Ngay cả vậy, ngay cả khi anh đã có vẻ yên tâm tránh được kết quả tồi tệ nhất của virus thì một điều lo lắng khác vẫn choán hết tâm trí của anh. “Tôi bắt đầu nghĩ, “Liệu tôi có thể chạy lại được không? Tôi có thể đi bộ trên sân golf không?”, Fiske, người luôn tham gia các cuộc đua marathon hoặc bán marathon hằng năm, nói. “Đây là những điều tôi thích làm”.

Như đã biết, virus corona đã lây nhiễm cho hàng triệu người trên thế giới. Về lí thuyết, các vận động viên có xu hướng xem bản thân họ được trang bị tốt hơn so với dân số nói chung trong việc tránh những hậu quả tồi tệ nhất của căn bệnh mà virus gây ra, Covid-19.

Tuy nhiên, thực tế thì nhiều các vận động viên nhiễm virus - từ các vận động viên chuyên nghiệp đến vận động viên đại học hay những người có sở thích luyện tập thể thao cuối tuần - đều lộ rõ sự ngạc nhiên của họ về các triệu chứng của bệnh, vất vả trong việc thiết lập lại chế độ tập luyện, chiến đấu với các vấn đề về phổi và yếu cơ, và lo lắng về về việc liệu họ có thể tìm lại thể lực tốt nhất hay không.

Và khi các giải đấu thể thao trên khắp thế giới rục rịch trở lại, nhiều vận động viên có thể sớm thấy họ phải gánh chịu một số rủi ro đáng kể.

“Virus đã khiến tôi bị sốc một chút”, Von Miller, hậu vệ của đội bóng bầu dục Denver Broncos, người nhiễm virus, cho biết. “Điều tôi rút ra từ trải nghiệm này là dù bạn có sức khỏe tuyệt vời đến thế nào, dù bạn ở độ tuổi nào, bạn vẫn không tránh khỏi những điều như thế này”.

Miller cho biết anh bị run rẩy vì khó thở và ho khi cố ngủ. Anh nói rằng anh cảm thấy mình mệt mỏi nhanh hơn khi anh ấy cố gắng tập lại trong phòng gym ở nhà, trước lúc có thể tập luyện đầy đủ một lần nữa.

Theo các chuyên gia cảnh báo thì virus không phân biệt đối xử với bất cứ ai.

Chú thích ảnh
Đối với ngôi sao bóng bầu dục Von Miller, nhiễm virus corona là một trải nghiệm “đáng sợ”

Đó là bài học mà Andrew Boselli, một cầu thủ tấn công của Florida State, đã học được khi là các thành viên của gia đình anh - bao gồm bố anh, Tony, 47 tuổi, một cựu cầu thủ của giải NFL - bắt đầu hiển thị các triệu chứng vào tháng 3. “Tôi biết mình còn trẻ và khỏe mạnh”, Boselli, 22 tuổi, người đã chuyển nhà đến thành phố Jacksonville, bang Florida, Mỹ, sau khi trường đại học đóng cửa. “Tôi chơi bóng đá ở Division 1, và tôi đã tập luyện trong cả mùa đông và mùa xuân. Tôi nghĩ rằng tôi không có lo lắng và tôi sẽ không bị làm sao”.

Thái độ lạc quan đó tan biến dần sau đó, khi Boselli tỉnh dậy, cảm thấy uể oải và khó thở. Đêm đó, nhiệt độ cơ thể anh lên tới 104 độ F. “Đây là bệnh nặng nhất mà tôi từng trải qua”, Boselli nói khi anh tiếp tục cảm thấy khó thở và mệt mỏi trong khoảng một tuần rưỡi.

Tại Italy, Paulo Dybala, cầu thủ người Argentina khoác áo Juventus, đã mô tả trải nghiệm đáng sợ của chính mình khi đối phó với các triệu chứng hô hấp. “Tôi cố gắng tập luyện và bị hụt hơi sau 5 hoặc 10 phút”, Dybala cho biết. “Và chúng tôi nhận ra có gì đó không đúng”.

Sức cùng, lực kiệt

Panagis Galiatsatos, một bác sĩ phổi và giáo sư trợ lý tại Johns Hopkins, nói rằng, hậu quả lâu dài đối với các vận động viên mắc bệnh không được hiểu rõ hoàn toàn. Mặc dù vậy, các vận động viên đại diện cho các nghiên cứu trường hợp thú vị cho các bác sĩ, vì sức khỏe cơ bản và nhận thức về sắc thái của cơ thể họ nói chung tốt.

Theo ông Galiatsatos, có 3 biến chứng từ Covid-19 có thể gây lo ngại đặc biệt cho các vận động viên.

Đầu tiên, bệnh nhân nhiễm virus corona, giống như bất kỳ ai bị nhiễm trùng đường hô hấp nghiêm trọng, có nguy cơ mắc các vấn đề về phổi lâu dài. Ông thường thấy bệnh nhân “những người mà 3 tháng trước bị nhiễm virus và vẫn không thể thở trở lại bình thường”.

Một biến chứng khác mà Galiatsatos đặc biệt quan tân liên quan đến vận động viên, và là biến chứng mà các chuyên gia vẫn đang đau đầu, đó là tỷ lệ đông máu cao mà các bác sĩ nhìn thấy ở bệnh nhân nhiễm virus corona. Những người được chẩn đoán mắc cục máu đông, và kê đơn thuốc làm loãng máu theo quy định, thường không được khuyến khích tham gia các môn thể thao tiếp xúc.

Cuối cùng, là những người không may bị đưa vào tình trạng chăm sóc đặc biệt. Bệnh nhân thở máy và nằm trên giường thường bị mất từ ​​2 đến 10% khối lượng cơ bắp mỗi ngày, Galiatsatos nói.

Và bác sĩ tiết niệu Fiske đã làm việc, rất chậm, để lấy lại vóc dáng sau một tuần thở máy trong tháng 3. Theo Fiske, mục tiêu của anh khi trở về nhà là tập trung vào việc lấy lại sức mạnh của phổi. Tuy nhiên, điều làm anh lo lắng hơn cả là nghĩ rằng anh không thể chạy, chơi golf hoặc luyện tập với hai cậu con trai tuổi teen.

“Mọi thứ đều chậm,” anh nói. “Nhưng không phải không có hi vọng”.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm