Từ vụ Rooney mắng Vardy: Những tình bạn tan vỡ trong thế giới bóng đá

25/05/2022 13:57 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Họ từng là những đồng đội trên sân cỏ, thậm chí là những người bạn thân thiết ngoài đời. Song, vì nhiều lý do, họ trở thành những người đối nghịch hai đầu chiến tuyến. Không chỉ tình bạn tan vỡ, họ còn coi nhau như kẻ thù. Dưới đây là vài câu chuyện.

Rooney: ‘Ronaldo khó chịu, Ferdinand thì quá kiêu ngạo’

Rooney: ‘Ronaldo khó chịu, Ferdinand thì quá kiêu ngạo’

Trong buổi phỏng vấn mới đây, cựu tiền đạo Wayne Rooney đã tiết lộ những gì anh thực sự nghĩ về các đồng đội cũ ở MU, bao gồm Cristiano Ronaldo và Rio Ferdinand.

Wayne Rooney-Jamie Vardy

Tuần qua, Tòa án Anh xét xử “Wagatha Christie”- cụm từ được truyền thông Anh sử dụng để gọi vụ kiện giữa Coleen - vợ Wayne Rooney và Rebekah - vợ Jamie Vardy. Tại phiên xét xử, Rooney có mặt với tư cách nhân chứng. Cựu tiền đạo đội tuyển Anh khai với tòa rằng, HLV Roy Hodgson (khi đó còn dẫn dắt đội Anh) đã yêu cầu anh nói chuyện với Jamie Vardy để cầu thủ này “kiềm chế” vợ mình là Rebekah, người được cho là đã gây mất tập trung ở EURO 2016. Jamie Vardy thông qua đại diện lập tức phản pháo, ám chỉ Rooney dối trá: “Wayne đang nói những điều vô nghĩa. Anh ta chưa bao giờ nói chuyện với tôi về các vấn đề liên quan đến công việc truyền thông của Rebekah tại EURO 2016”.

John Arne Riise-Craig Bellamy

Trong chuyến tập huấn để chuẩn bị cho trận gặp Barcelona ở Champions League năm 2007, Craig Bellamy gây lủng củng nội bộ Liverpool chỉ vì mâu thuẫn trong lúc... hát karaoke. Mọi chuyện tưởng như kết thúc khi ai về phòng nấy. Nhưng Bellamy vẫn tức tối vì cảm thấy bị mất mặt trước đám đông nên đã trở về phòng lấy gậy chơi golf gõ cửa phòng Riise và đánh tới tấp vào chân cầu thủ này.

Riise tuyên bố cú đánh của Bellamy mạnh đến mức có thể đã khiến sự nghiệp của anh kết thúc. Riise thậm chí còn sốc hơn khi Bellamy chế nhạo cú đánh đó khi ăn mừng theo kiểu bắt chước người đánh golf khi ghi bàn vào lưới Barca. “Tôi nghĩ đó là sự thiếu tôn trọng”, Riise nói.

Đáp lại, Bellamy chửi thề cuộc phỏng vấn của Riise, nhấn mạnh rằng anh “không hối tiếc” khi ăn mừng bàn thắng của mình theo cách để làm “sáng tỏ sự việc”.

Stefan Effenberg-Lothar Matthaeus

Khi Bayern Munich đấu với MU trong trận chung kết Champions League năm 1999, hai tiền vệ ngôi sao của họ không thể che giấu sự ghét bỏ lẫn nhau. Effenberg đã từng dành hẳn một chương trong cuốn tự truyện của mình cho người đồng đội ở Bayern và đội tuyển Đức với tiêu đề: “Những điều Lothar Matthaeus biết về bóng đá”. Nhưng không có một từ nào trong chương đó, chỉ toàn là giấy trắng.

Chú thích ảnh
Quan hệ Rooney-Vardy rạn vỡ chỉ vì các bà vợ của họ

Rafael van der Vaart-Zlatan Ibrahimovic

Rafael van der Vaart và Zlatan Ibrahimovic, ai cũng coi mình là cầu thủ xuất sắc nhất của Ajax, chẳng ai chịu ai. Vì thế, cả hai coi nhau như là cái gai trong mắt. Mâu thuẫn bùng phát khi Ibra vô tình gây chấn thương cho Van der Vaart trong một trận giao hữu giữa Thụy Điển và Hà Lan. Van der Vaart tố cáo Ibrahimovic cố tình chơi xấu. Đáp lại, Ibra tuyên bố: “Tao không hề cố ý. Mày cũng biết rõ là như thế. Nếu mày còn cáo buộc tao, tao thề sẽ bẻ gãy chân mày làm đôi. Lần này sẽ là tao cố tình đấy”.

Michael Owen-Alan Shearer

“Michael Owen: Reboot - My Life, My Time”, Owen đã chọn cuốn sách này để trút nỗi lòng về những gì đã xảy ra với Alan Shearer. Không còn dè dặt hay chút kiêng nể nào dành cho đàn anh thân thiết một thời, lời lẽ của Owen đầy chua chát. “Shearer được đưa về St. James' Park như một vị cứu tinh. Đó có thể là một câu chuyện tuyệt vời, nhưng anh ta thất bại và Newcastle xuống hạng. Thay vì kiểm tra những thiếu sót của mình, họ cảm thấy dễ dàng hơn khi đổ lỗi cho Michael Owen”.

Tiết lộ từ cuốn tự truyện kéo Owen và Shearer vào một cuộc tranh cãi mới trên mạng xã hội Twitter. Shearer đã đăng lại video phỏng vấn trong đó Owen thừa nhận ghét 7 năm cuối sự nghiệp và nói rằng anh không thể chờ đợi để nghỉ hưu với lời lẽ mỉa mai: “Vâng Michael, chúng tôi cũng thích được ngồi không nhận lương 120.000 bảng một tuần...”.

El Hadji Diouf-Jamie Carragher

Hậu vệ huyền thoại Jamie Carragher của Liverpool và cựu tiền đạo Diouf cũng có mối quan hệ chẳng tốt đẹp gì dù từng sát cánh chiến đấu bên nhau. Diouf tuyên bố rằng “sự khác biệt giữa Jamie và tôi là, tôi là một cầu thủ đẳng cấp thế giới còn cậu ta là một tên khốn”. Carragher đã chế nhạo Diouf, đáp lại: “Sự khác biệt lớn khác là anh ta ghi ít bàn thắng cho Liverpool ở Premier League hơn tôi, không tính bàn phản lưới”.

Khánh Đan

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm