Tom Cleverley bị trộm có vũ khí đột nhập tư dinh: Nỗi kinh hoàng đạo tặc

08/10/2015 06:35 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Tới giờ, Tom Cleverley cùng vợ và con gái vẫn chưa hết hoảng sợ. Một nhóm trộm có vũ trang đã viếng thăm tư dinh của cựu ngôi sao Man United khi cả gia đình đang ở nhà.

Vụ việc táo tợn diễn ra vào khoảng 20 giờ ngày 2/10 vừa qua. Theo tờ Sun, khi vợ chồng Cleverley và con gái đang thảnh thơi ngồi xem tivi thì nghe tiếng động lạ.

Mất tiền giữ tính mạng

Chỉ trong tích tắc, vây quanh họ là những tên côn đồ có vũ trang. Hai tên trong số đó cầm gậy bóng chày, một tên khác cầm dùi cui. Chúng hét lên yêu cầu Cleverley phải chỉ nơi cất giấu tiền bạc và những món đồ xa xỉ.

Cleverley và bà xã Georgina Dorsett mặt cắt không ra máu. Cô con gái hai tuổi Nevaeh Rose thì hoảng sợ khóc vang. Hòng giữ tính mạng cho người thân, tuyển thủ Anh vội vàng làm theo những gì mà bọn chúng yêu cầu. Các phòng ngủ trong dinh thự trị giá 3,5 triệu bảng Anh bị lục tung. Bọn trộm đã lấy đi một chiếc túi xách hiệu Hermes Birkin được thiết kế riêng cho Georgina trị giá 10.000 bảng, một đồng hồ đeo tay hiệu Audemars Piguet giá 50.000 bảng, một chiếc vòng đeo tay Cartier giá 15.000 bảng.

Vớ bẫm, chúng vội thu dọn đồ để tẩu thoát. Trên đường rời khỏi tư gia Cleverley, ngó vào gara thấy hai chiếc xế sang Range Rovers trị giá 100.000 bảng/chiếc, chúng liền dừng lại. Hai tên quay trở vào yêu cầu Cleverley đưa chìa khóa xe. Liền sau đó, chúng lên trên chiếc xe Range Rovers màu đen và nhấn ga bỏ trốn.

Phải tới khi bọn chúng đã đi khuất, Cleverley mới dám báo vụ việc tới cảnh sát phần vì quá hoảng sợ, phần vì nghĩ thà mất của còn hơn mất mạng. Tổng tài sản mà bọn trộm lấy đi từ nhà Cleverley trị giá 175.000 bảng (khoảng hơn 6 tỷ đồng).

“Điểm đen” Manchester

Đã gần 1 tuần kể từ khi mọi chuyện xảy ra, vợ chồng Cleverley vẫn sống trong tâm trạng bất an. Ngôi sao người Anh rất lo lắng cho cuộc sống của vợ và con gái bé nhỏ.

Georgina vẫn không ngừng khóc vì sợ hãi. Cô liên tục đề nghị chồng phải chuyển nhà, phải rời khỏi Manchester. Hồi mùa Hè, Cleverley chia tay Man United chuyển sang đầu quân cho Everton. Nhưng bận rộn với lịch thi đấu, Cleverley vẫn chưa thể tìm được căn nhà ưng ý ở thành phố Liverpool.

“Georgina hoảng sợ. Cô ấy tức giận khi bọn cặn bã lại làm như thế với gia đình cô ấy. Cô ấy chỉ muốn chuyển đi nơi khác. Đây là khu vực riêng biệt. An ninh của nơi đây cần được xem xét lại sau cơn ác mộng này”, nguồn tin thân cận với nhà Cleverley cho biết thêm.

Trước Cleverley, hai đồng đội cũ của anh ở Man United cũng trở thành mục tiêu của bọn đạo chích. Cách đây khoảng 6 tuần, thủ môn dự bị Sam Johnstone đã bị bọn trộm khoắng mất chiếc Mercedes A Class AMG trị giá 40.000 bảng. Cảnh sát cho biết vụ trộm xảy ra trùng với thời điểm Sam Johnstone cùng Man United lên đường sang Bỉ tham dự trận đấu để tranh vé dự Champions League.

Tám tháng trước, ba tên trộm có trang bị vũ khí đã lẻn vào vườn nhà Angel Di Maria, dùng cọc giàn giáo dựng bên tường để đột nhập vào sân. Rất may là hệ thống chuông báo động đã kêu lên và bọn chúng rút đi khi chưa thực hiện được ý định. Sự cố xảy ra chỉ vài giờ sau chiến thắng của Man United trước Leicester City.

Trường hợp của Johnstone và Di Maria cho thấy các ngôi sao thể thao là mục tiêu hàng đầu của bọn trộm ở Manchester. Không chỉ nắm rõ địa chỉ tư gia, bọn chúng còn biết đường đi nước bước của gia chủ, thời điểm họ vắng nhà để thực hiện âm mưu.

Có thông tin rằng vụ trộm đột nhập tư dinh là một trong những nguyên do khiến Di Maria không còn muốn khoác áo Man United. Nếu đúng như vậy thì Man United đang gặp phải trở ngại lớn. Thử hỏi ngôi sao nào dám đầu quân cho “Quỷ đỏ” một khi tính mạng của gia đình họ có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào?

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm