TIẾT LỘ: Jose Mourinho từng được bác sỹ Eva Carneiro đích thân chăm sóc

23/09/2016 09:25 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) – Nữ bác sỹ Eva Carneiro, người bị sa thải do những rắc rối với HLV Jose Mourinho năm ngoái, đã từng đích thân chăm sóc vị HLV này trong một lần ông bị ngất đi vào một chuyến du đấu tại Mỹ của Chelsea năm 2013.

Mới đây, Rob Beasley, một nhà báo thể thao, đã tiết lộ về một bí mật giữa HLV Jose Mourinho và bác sỹ Eva Carneiro, người đã bị Chelsea sa thải do những lùm xùm liên quan tới “Người đặc biệt” vào năm ngoái.

Là một người thường xuyên tiếp xúc và trao đổi thư từ với ông Mourinho, Beasley hiểu rõ con người của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha. Và đây là tiết lộ của anh, trích từ một cuốn sách mới xuất bản được đăng trên Sportmail. Ở đây, Beasley đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc và hấp dẫn vào tâm trí của HLV Manchester United.

“Trên chuyến du đấu trước mùa giải của Chelsea tới Mỹ vào năm 2013, tôi đã bắt gặp một cảnh tượng khó quên.

Khi tôi trở lại khách sạn, đập vào mắt tôi, cảnh một người đàn ông đang nằm úp mặt xuống sàn nhà, bất động. Đó là Jose Mourinho.

Lúc ấy, bác sỹ Eva Carneiro cũng có mặt ở đó, và cả ông Gary Staker, người phụ trách liên lạc của Chelsea.


Ngay lập tức, tôi phủ phục trên sàn nhà. “Chuyện gì xảy ra vậy?”, tôi hỏi.

Sự hoảng hốt và lo lắng trên khuôn mặt của Carneiro và Staker là vô giá. Nhưng sau đó tôi nghe thấy giọng của nhân vật còn lại, the thé, khàn khàn. Ông nói: ‘Không, không sao, không có chuyện gì. Tôi ổn’.

Trông ông ấy không ổn. Nhưng bên cạnh ông đã có cô bác sỹ, và tôi chợt nhận ra rằng mình hơi “vô duyên” khi có mặt ở đây.

Lát sau, tôi đã không cần phải lên gặp ông ấy, vì chính Mourinho đã xuống dưới nhà. Ông tìm tôi. Mỉm cười và xấu hổ.

Ông giải thích: “Những gì mà anh vừa thấy không có gì nghiêm trọng đâu. Tôi đã bị choáng váng một chút, nên đã đổ gục xuống sàn nhà, nhưng mọi chuyện đều ổn. Chỉ là do phản ứng của thuốc. Tôi đang phải dùng thuốc để chữa trị cho một vài vấn đề ở lưng. Sau đó, la hét quá nhiều khiến tôi mất giọng, và tôi phải dùng thêm cả thuốc đau họng nữa. Không may là 2 thứ đó có phản ứng, khiến tôi choạng vạng một chút. Tôi đã tống ra hết rồi, và giờ thì tôi ổn”.


Mourinho trút giận lên nữ bác sỹ trong trận đấu với Swansea

Trước đó, hồi tháng 8/2015, thầy trò HLV Jose Mourinho (thời còn ở Chelsea) đã bị Swansea cầm hòa 2-2 trên sân Stamford Bridge. Khi đó, Mourinho đã đổ trách nhiệm lên nữ bác sỹ Eva Carneiro. Ông cho rằng việc đội ngũ y tế đưa Eden Hazard ra ngoài sân để chữa trị là hết sức thiệt thòi cho đội bóng, khi đang trong lúc cần triển khai nhanh để phản công. Hơn nữa, chấn thương của chân sút người Bỉ chưa đủ nặng để cần sự trợ giúp của đội ngũ y tế


...khiến cô phải thôi việc tại Chelsea

Chưa dừng lại ở đó, “Người đặc biệt” còn tuyên bố gạch tên bác sỹ Carneiro khỏi các trận đấu của Chelsea, buộc Carneiro phải xin thôi việc. Không chấp nhận các hành động của Mourinho, nữ bác sỹ đã đâm đơn kiện lên tòa án, yêu cầu ông Mourinho xin lỗi công khai. Cho đến tháng 6 năm nay, sau khi chấp nhận một thỏa thuận bí mật, nữ bác sỹ đã buông tha cho HLV Mourinho. Thông qua Chelsea, “Người đặc biệt” cũng gián tiếp gửi lời cảm ơn tới bác sỹ Carneiro về sự hỗ trợ tận tâm của cô tới đội bóng cũ của ông.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm