Thủ môn xấu trai bậc nhất bóng đá Anh & Trò lừa đảo kỳ lạ

04/06/2020 19:42 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Với chiếc mũi gãy, khuôn mặt già như một ông cụ ngay từ khi mới khởi nghiệp quần đùi áo số cùng thân hình cao lêu ngêu, Steve Ogrizovic luôn lọt Top những cầu thủ xấu trai bậc nhất lịch sử bóng đá Anh. Nhưng đó chưa phải là điều thú vị nhất liên quan tới người gác đền này.

 

Bóng đá hôm nay 4/6: Bruno Fernandes muốn đá cặp với Pogba. Real Madrid dùng Hazard đổi lấy Mbappe

Bóng đá hôm nay 4/6: Bruno Fernandes muốn đá cặp với Pogba. Real Madrid dùng Hazard đổi lấy Mbappe

Bruno Fernandes muốn được đá cặp với Pogba. Real Madrid dùng Hazard đổi lấy Mbappe. Mục tiêu của MU phá vỡ quy định giãn cách xã hội. Tin tức bóng đá hôm nay 4/6.

 

Được yêu mến vì… xuất thân

Khởi nghiệp trong màu áo Chesterfield, sự nghiệp của Ogrizovic có thời điểm tưởng như đã chạm tới danh vọng khi lọt tầm ngắm của Liverpool và được The Kop vung tiền chiêu mộ. Thế nhưng, Anfield không phải mảnh đất lành cho thủ thành sinh năm 1957. Trong 5 mùa giải, Ogrizovic chỉ được ra sân đúng 4 lần. Việc xếp sau Ray Clemence trong đội hình của HLV Bob Paisley là thử thách mà Ogrizovic khó có thể vượt qua. Năm 1982, Ogrizovic quyết định rời Liverpool để gia nhập Shrewsbury Town. Ở đây, ông có 84 trận ra sân trước khi chuyển đến Coventry với phí chuyển nhượng 72.500 bảng vào năm 1984.

Liverpool là đội bóng có tầm vóc nhất mà Ogrizovic khoác áo nhưng Coventry mới là nơi đem lại cho ông danh tiếng và cả tình yêu của người hâm mộ.

Không giống như con đường của những cầu thủ bóng đá ngày nay, Ogrizovic sinh ra ở Mansfield và làm cảnh sát trước khi ra mắt Chesterfield năm 1977. Người hâm mộ Coventry thấy ở Ogrizovic sự tương đồng với họ, là biểu tượng của sự vươn lên cho tầng lớp lao động. Khi yêu, mọi thứ đều tuyệt đẹp. Họ đã gọi Ogrizovic với biệt danh trìu mến “Người hùng mũi cong”.

Trong khoảng thời gian từ 1984-2000, Ogrizovic đã có 507 lần ra sân cho Coventry và cùng đội bóng xứ Wales nâng Cúp FA năm 1987 sau trận thắng Tottenham 3-2. Chỉ tiếc rằng Ogrizovic đã không có cơ hội tham dự đấu trường châu lục cùng Coventry bởi thời điểm đó UEFA cấm hoàn toàn các CLB Anh thi đấu tại các Cúp châu Âu trong 5 năm liên tiếp sau thảm họa Heysel.

Bong da, Tin tuc bong da, Tin bóng đá, Thủ môn xấu trai bậc nhất bóng đá Anh, bóng đá Anh, bóng đá, tin tức bóng đá, tin bong da, bong da hom nay, bóng đá hôm nay
Thủ môn Steve Ogrizovic bị kéo vào vụ lừa đảo kỳ dị bậc nhất làng bóng đá

Trò lừa đảo kỳ lạ

Năm 2000, Ogrizovic quyết định treo găng và đảm nhiệm một số vị trí quản lý tại Coventry. Một sự cố kỳ lạ đã đến với Ogrizovic thời điểm đó.

Chẳng có cảnh báo, chẳng có nguyên cớ gì, vào năm 2003, một bản kiến nghị xuất hiện trên internet, với yêu cầu Chính phủ Kazakhstan trả tự do cho Ogrizovic. “Đây là lời thỉnh cầu của chúng tôi với Thủ tướng Anh Tony Blair và chính phủ Kazakhstan, yêu cầu trả tự do cho huyền thoại bóng đá Steve Ogrizovic. Hãy bắt đầu bằng ‘Lời kêu gọi trả tự do cho Steve Ogrizovic’. Xin vui lòng ký tên lên bản thỉnh nguyện này để giúp Steve Ogrizovic được tự do”, nội dung bản kiến nghị nêu rõ.

Bản kiến ​​nghị cho biết, Ogrizovic trong quá trình di chuyển khắp thế giới bằng phương tiện giao thông công cộng để gây quỹ cho tổ chức từ thiện có tên “Over The Bar” đã vô tình xâm phạm vào một căn cứ quân sự của Kazakhstan. Bị nghi ngờ là gián điệp nước ngoài, Ogrizovic bị bắt giữ và thẩm vấn.

Người hâm mộ Coventry đã phản ứng dữ dội với thông tin này. Hàng trăm người đã điền tên vào bản kiến nghị với hy vọng có thể cứu Ogrizovic với những thông điệp như “Ogrizovic là người hùng mũi cong của chúng tôi, ông ấy cần được tự do”, “Hãy giải thoát Ogrizovic”, “Ông ấy hoàn toàn vô tội”…

Truyền thông Anh cũng đứng ngồi không yên với bản kiến nghị. Họ cử người tỏa đi khắp nơi thu thập tin tức về vụ việc. Hầu hết sau đó xác nhận rằng đã tìm thấy Ogrizovic ở… sân tập Ryton của Coventry, nơi ông đang giữ chức Giám đốc Học viện đào tạo.

Cựu thủ thành người Anh ngơ ngác khi nghe tin. Ông khẳng định câu chuyện là bịa đặt. Ông chưa từng đến Kazakhstan và thậm chí không có kế hoạch đến đó. “Đây là trò lừa bịp hoàn hảo”, Ogrizovic chia sẻ với tờ Coventry Evening Telegraph. “Tôi không biết nguồn gốc câu chuyện đến từ đâu. Tôi chưa từng đi đến Kazakhstan và cũng không có kế hoạch tới đó. Tôi có thể giả định rằng tôi đang bị nhân bản”.

Cho đến bây giờ, đó vẫn là câu chuyện gây tò mò và kỳ dị bậc nhất làng bóng đá Anh. Không ai hiểu tại sao lại có chuyện này và vì sao người bị kéo vào câu chuyện là Ogrizovic, một thủ thành đã nghỉ hưu và rời xa sân cỏ bóng đá Anh?

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm