Samir Nasri làm náo loạn sòng bài: Thêm hỏng vì gái hư

14/04/2015 06:32 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Theo báo chí Anh, Samir Nasri đang dẫn đầu trong danh sách cần thanh lý của Man City. Nhưng có vẻ cầu thủ người Pháp không thèm quan tâm tới điều đó.

Sau màn phá rào dạo chơi cùng cô bạn gái Anara Atanes, Nasri lại gây sự ở một sòng bài thuộc Manchester. Câu chuyện được tờ The Sun phanh phui ngay sau trận derby giữa Man City và Man United.

Máu đỏ đen

Theo tờ báo này, Nasri đã bị tống cổ khỏi sòng bài sau khi xảy ra xô xát với một người chơi rất chịu chi. Đó là một phụ nữ. Cô tố cáo Nasri đã khiến mình mất 10.000 bảng chỉ trong vòng vài giờ.

Nasri từ lâu đã nổi tiếng với thói ham cờ bạc. Không chỉ là khách quen tại các sòng bài tại Anh, Nasri còn đi xuyên biên giới để thỏa mãn đam mê. Về cờ bạc, chẳng nơi đâu hấp dẫn hơn Las Vegas. Bởi thế, thành phố hoa lệ của nước Mỹ luôn là điểm đến của Nasri trong những kỳ nghỉ Hè, thậm chí cả quãng thời gian trị thương.

Năm 2012, Nasri một mình lò dò tới Las Vegas. Tại đây, anh gặp Mesut Oezil (đang khoác áo Real Madrid). Ban đầu, họ chỉ thăm thú các con phố. Nhưng khi màn đêm buông xuống, cả hai cùng hướng mắt về phía những sòng bài sáng ánh đèn. Có lẽ Nasri ăn đậm bởi từ thời điểm đó, anh luôn tạo lý do để có thể đến Las Vegas.

Sinh nhật lần thứ 26, Nasri xuất hiện tại Las Vegas cùng bạn gái Anara Atanes. Siêu mẫu người Anh này cũng nổi tiếng là một dân chơi và luôn khuyến khích bạn trai tổ chức các cuộc vui. Kết thúc, tất cả lại kéo nhau tới sòng bài. Anara cũng rất biết cách tổ chức tiệc. Mỗi lần Nasri nảy ra ý định, Anara chỉ sau vài giờ chuẩn bị là có kịch bản ăn chơi và danh sách các chân dài khách mời.

Vì thế, càng ngày Nasri càng đắm chìm trong những cuộc vui, bất chấp tương lai ở Man City đang trở nên vô định. Tại Old Trafford đêm 12/4, Nasri bị cất lên ghế dự bị. Một động thái cho thấy sự thiếu tin tưởng của Manuel Pellegrini đối với ngôi sao người Pháp. Khi được đưa vào sân thay thế cho Milner, Nasri cũng mất hút trước sức tấn công của đội chủ nhà.

Kẻ sắm vai "tội đồ"

Có vẻ như trên sân cỏ lẫn cả đời thường, Nasri đều chọn cho mình vai phản diện. Nhắc đến Nasri bây giờ, người ta không còn nhớ đến nhân tố thuộc Thế hệ 87 huy hoàng của bóng đá Pháp xưa kia. Thay vào đó là một Nasri thích gây sự, thích chửi rủa và luôn bất bình thái quá với những gì xảy đến với mình.

Cách anh xử lý sự việc khi rời Arsenal đã dẫn đến một cuộc tranh chấp lâu dài với CĐV đội bóng. Nasri đã ra đi vì tiền, còn quay lại chửi xéo người hâm mộ đội bóng cũ và cả ông thầy từng dày công dẫn dắt anh.

Năm 2012, quá thất vọng khi đội nhà để thua Tây Ban Nha 0-2 ở tứ kết EURO, Nasri đã có hành vi xúc phạm báo giới tại sân bay Donetsk. Khi được một phóng viên của hãng tin AFP đề nghị bình luận về phong độ của mình trong trận đấu, Nasri đã từ chối rồi nói rằng báo chí chỉ toàn "viết chuyện phân gio". Rồi Nasri buông những lời lẽ khó nghe, thóa mạ phóng viên là "con hoang"...

Đó chỉ là số ít trong vô vàn những sự cố mà Nasri tạo nên trong sự nghiệp của mình.

Năm ngoái, Nasri chia sẻ với tờ Telegraph: "Những người dân ở Pháp nói chung nghĩ rằng cầu thủ có quá nhiều tiền, chẳng biết thế nào là lịch sự. Nếu bạn đến từ cộng đồng Hồi giáo, mọi thứ còn tồi tệ hơn. Pháp đã thay đổi rất nhiều. Tôi không thích điều đó. Tôi yêu nước Anh".

Nhưng Nasri đã nhầm. Tại Anh, chẳng khác Pháp, Nasri được coi là điển hình của "căn bệnh" của bóng đá thời hiện đại: cầu thủ được trả lương quá cao, thi đấu chả khác gì lính đánh thuê và luôn tỏ ra ngạo mạn. Giả dụ mùa Hè này, Man City thải Nasri để giảm lỗ, chắc hẳn CĐV xứ sương mù cũng không rơi lệ tiếc nuối.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm