Ryan Giggs thừa nhận thường xuyên ‘thô bạo’ với tình cũ Kate Greville

17/08/2022 18:43 GMT+7 | Thế giới Sao

Ryan Giggs thừa nhận thường xuyên ‘quan hệ tình dục một cách thô bạo’ với tình cũ Kate Greville khi anh bước vào phiên tòa hôm nay để bào chữa cho bản thân trước những cáo buộc về hành vi bạo lực đối với cô.

 

Những sự thật phơi bày từ phiên tòa xét xử Ryan Giggs

Những sự thật phơi bày từ phiên tòa xét xử Ryan Giggs

Ryan Giggs đang phải hầu tòa vì những cáo buộc bạo hành với cô bạn gái cũ Kate Greville, người đã rất yêu cựu danh thủ MU và tưởng tượng về cuộc sống hạnh phúc bên anh.

 

Cựu ngôi sao của MU thú nhận là một "kẻ lừa tình", người chưa bao giờ chung thủy với bất kỳ người phụ nữ nào.

 

Chú thích ảnh
Ryan Giggs thừa nhận chưa bao giờ chung thủy với người phụ nữ nào kể cả vợ mình.

Trước câu hỏi của Chris Daw QC, luật sư bào chữa của cựu cầu thủ, Giggs nói: “Chúng tôi quan hệ tình dục khá thường xuyên và nó có thể khá thô bạo, nhưng không có gì kỳ lạ hay khó hiểu, chỉ là hơi thô bạo”.

Luật sư hỏi: "Kiểu quan hệ tình dục đó có phải là việc mà hai người thường xuyên tham gia không?"

Giggs trả lời: "Đúng là vậy." Ông Daw tiếp tục hỏi: "Ai là người đưa ra lời đề nghị trước?”

Giggs nói: "Cả hai chúng tôi, đặc biệt là sau một thời gian dài không gặp nhau. Chúng tôi sẽ nhắn tin cho nhau những gì chúng tôi sẽ làm."

 

 

Luật sư đã hỏi về một sự cố xảy ra tại khách sạn Westin ở Dubai vào năm 2017, khi Greville cáo buộc Giggs đã đá cô khỏi phòng khi đang không mặc gì và ném đồ đạc của cô ra hành lang. Giggs nói với tòa án rằng họ đã đến một câu lạc bộ vào đêm hôm đó và ban đầu "rất vui vẻ".

Nhưng cựu cầu thủ MU cho biết mọi thứ trở nên tồi tệ hơn sau khi anh bắt đầu trả lời tin nhắn từ con gái mình.

 

Chú thích ảnh
Bạn gái của Giggs tố cáo anh đã đá cô khỏi phòng khi mình đang không mặc gì và ném vali, đồ đạc của cô ra ngoài hành lang.

Giggs cho biết Kate Greville theo anh về phòng khách sạn và cặp đôi bắt đầu tranh cãi. Cựu cầu thủ nói trước tòa rằng người tình của anh nghĩ mình đang nhắn tin cho ai khác trong khi đó là con gái của anh.

"Cô ấy không thích điều đó và chúng tôi đã cãi nhau về chuyện này".

Giggs phủ nhận có bất kỳ “tác động vật lý” nào trong hành động của mình nói rằng anh bắt đầu đóng gói vali của Greville sau khi nói với cô rằng anh không muốn cô ở lại với mình.

 

Chú thích ảnh
Cựu ngôi sao của MU bị cáo buộc hành hung bạn gái cũ Kate Greville.

“Kate đã cố gắng ngăn tôi cho quần áo và nhiều thứ khác vào vali. Tôi không đóng nó lại nhưng tôi đã đưa cô ấy đến trước cửa với chiếc vali”. Anh nói rằng mình chỉ mang một nửa ra ngoài còn một nửa còn trong phòng nên Greville đã tìm cách lấy lại vali và vào phòng.

Giggs cho biết sau đó anh bảo cô ngủ trên ghế sofa, nhưng sau khi bình tĩnh lại, họ đã quan hệ tình dục và qua đêm cùng nhau trên giường. Anh cũng khẳng định không có vấn đề gì giữa hai người vào ngày hôm sau, sau khi họ cãi nhau.

Khi được hỏi bởi Daw, liệu sự việc như vậy có bất thường trong mối quan hệ hay không, Giggs nói: “Không phải là bất thường nhưng việc này không phải diễn ra thường xuyên”.

‘Không thể cưỡng lại được’

Giggs trước đó đã nói rằng anh không thể cưỡng lại một người phụ nữ hấp dẫn - bất kể anh có đang trong một mối quan hệ với người khác hay không.

Và anh cũng thừa nhận rằng anh ta đã nói dối vợ cũ Stacey Giggs và những người bạn gái khác "nhiều lần".

Tuy nhiên, anh nói rằng "không bao giờ" tấn công thể xác một người phụ nữ trong bất kỳ trường hợp nào.

Một lúc sau khi bắt đầu đưa ra bằng chứng, Daw hỏi: "Anh được biết đến trong các bài báo như một kẻ lừa tình. Điều đó có chính xác hay không?"

Giggs tự nhận mình là một người có bản chất thích tán tỉnh khi trả lời: “Đúng vậy”.

Người luật sư nói: "Trong quá trình quan hệ với phụ nữ, anh có chung thủy với ai trong số họ chưa?"

Cựu cầu thủ nói: "Không ai cả."

Sau đó, được hỏi liệu anh đã bao giờ nói dối với vợ cũ và những người tình khác hay không, anh tiếp tục: "Tôi đã từng, vâng ... nhiều lần."

Cựu ngôi sao của MU cũng thừa nhận ngay cả hôn nhân cũng không phải là vấn đề có thể ngăn cản Giggs: "Nếu bạn bị thu hút bởi một phụ nữ bất chấp tình trạng hôn nhân hiện tại của bạn, bạn có thể cưỡng lại không?"

 

Chú thích ảnh
Ryan Giggs tự nhận mình là kẻ thích tán tỉnh và 'không thể cưỡng lại' những người phụ nữ hấp dẫn bất kể tình trạng hôn nhân của mình hiện tại.

Nhưng Giggs thẳng thừng phủ nhận việc cố tình tấn công hoặc làm tổn thương bạn gái sau khi bị bắt. Vào đêm bị bắt, anh và Kate đã tranh cãi khi cô lấy điện thoại của anh về việc đang lừa dối cô.

Cả anh và Kate đều đã kết hôn khi họ gặp nhau và bắt đầu mối quan hệ. Cô đã ly dị chồng mình sau sáu tháng khi cuộc tình của họ bắt đầu.

‘Tôi là kẻ lừa tình’

“Tôi có thể đã túm lấy cô ấy và em gái cô ấy trong cuộc ẩu đả nhưng không có bất kỳ hành động nào làm hại một trong hai người họ”.

Cựu cầu thủ thú nhận mình có "hối lỗi" về cuộc cãi vã: "Tôi chấp nhận rằng trong cuộc ẩu đả này, đầu của tôi đã va chạm với cô ấy... Tôi đã không cố ý đánh Kate."

Anh phủ nhận hành vi gây tổn hại về thể chất, kiểm soát và ép buộc cũng như hành vi hành hung Emma – em gái Kate, bằng cách đánh cô.

Giggs đã bị bắt vào tháng 11 năm ngoái sau cáo buộc đã tấn công giám đốc điều hành PR của bạn gái tại biệt thự trị giá 1,7 triệu bảng của mình sau một đêm đi chơi với bạn bè tại khách sạn Stock Exchange ở Manchester.

 

Chú thích ảnh
Giggs nói trước tòa rằng anh tin rằng mình và Kate đang có một mối quan hệ yêu đương và có tương lai bên nhau.

Anh rất tức giận khi Kate không gọi anh là bạn trai của cô sau đó tấn công bạn gái khi cô thu dọn đồ đạc của mình với em gái.

Kate cho biết tuần trước cô đã lên kế hoạch thoát khỏi mối quan hệ "độc hại" của họ bằng cách bí mật đăng ký một căn hộ mới sau khi biết anh ta đang lừa dối với 12 người phụ nữ.

Cô khẳng định khoảng thời gian sống với Giggs bị nhốt trong tòa nhà "hoàn toàn là địa ngục" khi cô trở thành "nô lệ cho mọi nhu cầu của anh ta".

Các bồi thẩm đoàn cũng đã nghe tuyên bố rằng Kate nói với ông chủ những vết bầm tím trên cánh tay của cô là do "quan hệ tình dục thô bạo" sau một sự cố tại một khách sạn vào năm 2017.

‘Mối quan hệ độc hại’

Sếp của Kate đã buộc phải chặn các email "dữ dội" từ Giggs vì họ can thiệp vào công việc của cô.

 

Chú thích ảnh
Kate gọi mối quan hệ của họ là 'độc hại' và khẳng định mình muốn rời khỏi mối quan hệ này.

Kate bị mọi người nhìn thấy với những vết bầm tím trên cánh tay sau một sự cố vào tháng 2 năm 2020. Cô cáo buộc Giggs đã có hành động "tác động vật lý" lên cô trong phòng khách sạn.

Louisa Hamm, một người bạn của Kate, cho biết cô đã nhìn thấy những vết hằn trên cánh tay của Kate vào tháng đó khi họ đi nghỉ mát.

Nhân chứng cũng là bạn của Kate nói trước tòa: "Kate đã kể ... cô ấy đã cãi nhau với Ryan, một cuộc cã vãi khá kinh khủng. Trong lúc tranh cãi, cô ấy đã bị Ryan đánh, dẫn đến vết bầm tím."

Trong một vụ việc khác, có thông tin cho rằng Giggs đã đuổi Kate khi đang khỏa thân ra khỏi phòng của họ tại khách sạn Stafford sang chảnh ở London và ném túi đựng máy tính xách tay vào đầu cô.

Phiên tòa vẫn sẽ tiếp tục.

Ngọc Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm