Robinho hối hận vì không chung thủy với vợ

20/10/2020 07:49 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Bê bối tình ái trong quá khứ đã ảnh hưởng nặng nề tới danh tiếng, sự nghiệp của Robinho. Cho tới giờ, tiền đạo người Brazil vẫn thấy hối hận vì đã không chung thủy với vợ.

MU: Solskjaer đã có 'phương án B' hoàn hảo với Juan Mata

MU: Solskjaer đã có 'phương án B' hoàn hảo với Juan Mata

Với Juan Mata, Ole Gunnar Solskjaer có trong tay giải pháp dự phòng hoàn hảo khi MU cần nhiều sự sáng tạo hơn trong lối chơi thay vì chỉ chú trọng đến tốc độ của các pha lên bóng.

Bê bối tình ái

Năm 2017, một tòa án tại Italia gây rúng động khi kết án Robinhho 9 năm tù vì liên quan tới vụ cưỡng hiếp tập thể một phụ nữ 22 tuổi người Albania tại hộp đêm Milan vào tháng 1/2013.

Trong cuộc phỏng vấn với trang UOL của Brazil, Robinho khẳng định anh hoàn toàn vô tội. Điều duy nhất anh làm là gần gũi với người phụ nữ trên tại hộp đêm Sio Café nhưng không hề có quan hệ tình dục.

“Một cô gái đã tiếp cận tôi, chúng tôi tiếp xúc gần gũi với sự đồng thuận của cô ta… và cả tôi nữa. Sau đó, tôi về nhà. Nhóm bạn của tôi ở lại và có quan hệ tình dục đồng thuận với cô ta”.

Bằng chứng được sử dụng để kết tội Robinho và nhóm bạn chính là các cuộc điện thoại và tin nhắn bị chặn giữa anh và những người này. Một số đoạn trong tin nhắn có đề cập tới việc người phụ nữ bị tấn công tình dục trong trạng thái say rượu. Song, các luật sư của cựu sao Man City lập luận rằng nội dung tin nhắn đã bị sai khi dịch sang tiếng Italia. Cô gái trên không hề bị say xỉn. “Khi cô ta đến gần tôi, cô ta không hề say vì cô ta nhớ tên tôi, nhớ tôi là ai. Người uống rượu say thường chẳng nhớ gì nhưng cô ta thì nhớ”, Robinho nói.

Thời điểm diễn ra vụ việc, Robinho đang chơi bóng cho AC Milan. Lúc tòa tuyên án 3 năm sau đó, Robinho đã rời Italia về quê nhà Brazil, đất nước không có luật dẫn độ. Theo luật của Italia, bản án của Robinho sẽ không được thi hành cho đến khi hoàn tất thủ tục kháng cáo.

Điều duy nhất Robinho hối hận là anh đã lừa dối vợ mình. “Tôi hối hận vì đã lừa dối vợ mình. Đây là điều duy nhất tôi hối tiếc. Về những gì được tạo ra để bán báo và tạp chí. Câu hỏi đặt ra là tôi đã phạm sai lầm gì? Tôi đã phạm tội gì? Sai lầm của tôi là không chung thủy với vợ. Tôi không cưỡng hiếp ai, lạm dụng ai hoặc đi chơi với cô gái nào đó mà không được sự đồng ý của cô ta.”

Chú thích ảnh
Robinho bên vợ Vivian Guglielmetti

Bảy năm đã trôi qua kể từ bê bối. Robinho khẳng định bản thân đã thay đổi, tốt hơn rất nhiều. Anh giữ được gia đình, cùng bà xã Vivian Guglielmetti nuôi dạy 2 con Robson Jr Guglielmetti de Souza và Gianluca Guglielmetti de Souza.

Hệ lụy

Ở khía cạnh sự nghiệp, Robinho không được suôn sẻ như vậy. Hôm 12/10, Robinho ký hợp đồng với đội bóng cũ Santos, với mức lương 230 euro/tháng kèm theo tiền thưởng và gia hạn tùy theo màn thể hiện. “Đây luôn là nhà của tôi, thật đặc biệt khi trở lại đây, nơi bắt đầu sự nghiệp của tôi”, Robinho nói trong ngày ra mắt.

Tuy nhiên, người hâm mộ và nhà tài trợ của Santos đã phản ứng dữ dội trước sự trở lại của Robinho vì những rắc rối pháp lý mà anh đang vướng phải. Một ngày sau khi Santos công bố hợp đồng với Robinho, nhà tài trợ áo đấu Orthopride đã quyết định chấm dứt hợp tác với đội bóng vì “tôn trọng phụ nữ”.

Giám đốc điều hành Richard Adam nói với Globo Esporte: “Chúng tôi rất tôn trọng lịch sử của Santos. Nhưng đến thời điểm này, chúng tôi đã quyết định chấm dứt hợp đồng tài trợ. Khách hàng của chúng tôi chủ yếu là phụ nữ và vì tôn trọng những phụ nữ đã mua sản phẩm của chúng tôi, chúng tôi đã phải đưa ra quyết định đó. Chúng tôi muốn làm rõ rằng chúng tôi đã không được thông báo về việc ký hợp đồng với Robinho, chúng tôi đã rất ngạc nhiên khi biết tin”.

Trước áp lực quá lớn, vào ngày 16/10, Santos đã quyết định chấm dứt hợp đồng với Robinho. Tuyên bố của Santos về sự việc nêu rõ: “Câu lạc bộ Santos và Robinho đã thỏa thuận và quyết định đình chỉ hợp đồng đã ký vào ngày 10 tháng 10 để cầu thủ có thể tập trung hoàn toàn vào việc kháng cáo ở tòa án Italia”.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm