Real Madrid lo lắng vì Ronaldo đi chơi quá nhiều

03/12/2015 07:19 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua, Cristiano Ronaldo không dự Gala trao giải của Liga. Ở cuộc cạnh tranh danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất, CR7 đã để thua kình địch Lionel Messi. Chẳng muốn chứng kiến khoảnh khắc Messi trên bục vinh quang, Ronaldo xách hành lý đi du lịch.

Hình ảnh Ronaldo mặc vest bảnh bao, đeo kính đen vội vã ra phi trường khiến người hâm mộ kinh ngạc. Liga vẫn đang diễn ra, lịch thi đấu cuối tuần không có gì thay đổi, Ronaldo đi chơi như thế làm sao đáp ứng được lịch tập luyện của Real.

Mua máy bay để đi chơi

Đối với một cầu thủ bình thường, chuyến đi như vậy chắc chắn sẽ gây ra nhiều rắc rối. Nhưng với Ronaldo, mọi chuyện được đơn giản hóa. Anh vẫn có thể thu xếp thời gian đi chơi, vừa có mặt đúng giờ nơi sân tập của Real. Tất cả nhờ Ronaldo đã chịu chi tậu chiếc chuyên cơ Gulfstream G200 hồi đầu tháng 11.

Gulfstream G200 là loại máy bay phản lực thương mại 2 động cơ, thuộc dòng phi cơ thương gia tầm trung. Nó được thiết kế và chế tạo bởi Tập đoàn hàng không vũ trụ (viết tắt là IAI) của Israel. Chiếc Gulfstream G200 có thể chuyên chở từ 8 đến 10 hành khách. Trên máy bay có phòng tắm riêng dành cho phi hành đoàn và hành khách, tủ quần áo, internet, điện thoại, fax, lò vi sóng, lò nướng điện, tủ lạnh và hệ thống giải trí hiện đại.

Gulfstream G200 không những được Ronaldo sử dụng cho công việc quảng bá thương hiệu trên toàn thế giới, nó còn giúp anh “chạy trốn” khỏi Madrid mỗi khi gặp áp lực trong cuộc sống. Hôm qua, Ronaldo rời Madrid đến Ma-rốc vì lý do như vậy.

Sự nghiệp của Ronaldo ở Real đang không được thuận lợi. Báo chí Tây Ban Nha đồn thổi Ronaldo đang có mối quan hệ không được tốt đẹp với Chủ tịch Perez và HLV Benitez. Trên sân cỏ, Ronaldo và đồng đội vừa thua trận trước Barca và bản thân CR7 lép vé với Messi trong cuộc đua danh hiệu cá nhân tại Liga.

Chán chường, Ronaldo liền lên máy bay tới Ma-rốc gặp anh bạn thân Badr Hari để vui chơi, xả stress. Hari là võ sĩ nổi tiếng. Thân thiết với Ronaldo từ lâu, mỗi khi ngôi sao người Bồ Đào Nha tới, Hari tiếp đón nồng hậu. “Quà” anh dành tặng Ronaldo sẽ là những bữa tiệc tới bến tại khách sạn hay cuộc vui tại hộp đêm.

Cadiz 1-3 Real Madrid: SỐC!!! Real có thể bị loại vì dùng cầu thủ không hợp lệ Cheryshev

Cadiz 1-3 Real Madrid: SỐC!!! Real có thể bị loại vì dùng cầu thủ không hợp lệ Cheryshev

Mặc dù vượt qua đội bóng hạng dưới Cadiz 3-1 ngay trên sân khách trong khuôn khổ vòng 4 Copa del Rey rạng sáng nay nhưng Real Madrid nhiều khả năng vẫn sẽ bị loại khỏi giải đấu vì đưa ra sân cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu.


CR7 muốn nổi loạn?

Từ hồi mua chuyên cơ, đây không phải lần đầu tiên Ronaldo có chuyến đi bất thình lình như vậy. Chiếc Gulfstream G200 được đậu ở căn cứ Torrejón de Ardoz, gần ngay sân tập Valdebebas của Real Madrid, rất thuận lợi cho việc đi lại. Ronaldo thường rời Madrid vào khoảng 3h chiều, sau buổi tập với Real, và trở lại ngay trong đêm để kịp “điểm danh” trên sân tập vào sáng hôm sau. Vì thế, hễ muốn đi chơi, tập xong là Ronaldo đi thẳng ra máy bay, mà không cần chờ đến ngày nghỉ hay cuối tuần.

Chiếu theo quy định, Ronaldo chẳng hề vi phạm. Nhưng tần suất dùng chuyên cơ đi chơi của Ronaldo tăng cao khiến ban huấn luyện Real vô cùng lo lắng. Họ e rằng, chính điều này khiến Ronaldo không thể bùng nổ trên sân cỏ.

Ronaldo vẫn là thủ lĩnh trên hàng công của Real. Thế nhưng, thời gian qua, có cảm giác rừng Ronaldo đang dần tắt cảm hứng, khát khao chiến đấu mãnh liệt xưa kia. Tốc độ của Ronado cũng không còn như trước, anh chịu thua trước các hậu vệ ranh ma và các pha dứt điểm thiếu hiệu quả xuất hiện ngày càng nhiều.

Ronaldo từng bị bắt nạt

Để có được thành công ngày hôm nay, Ronaldo đã trải qua chặng đường dài phấn đấu. Ở đó có nỗ lực, có quyết tâm và cả sự chịu đựng. Ít ai biết rằng “viên kim cương” của Học viện đào tạo trẻ Lisbon, từng bị bạn bè bắt nạt vì giọng nói vùng Madeira đặc sệt của anh. Và mọi thứ trở nên tồi tệ đến mức, có lần Ronaldo đã ném chiếc ghế vào giáo viên chỉ vì người này không ngăn được những đứa trẻ chế nhạo Ronaldo. Câu chuyện này được tiết lộ bởi tiền vệ của CLB Sheffield Wednesday Jose Semedo, người từng lớn lên cùng Ronaldo tại Sporting Lisbon.

Bảo Thư
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm