Ở MU, cứ đeo áo số 11 là gặp vận rủi

10/09/2020 13:31 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Chiếc áo số 11 của MU dường như đang trở thành vận đen với những người nhận nó. Ba ngôi sao kế thừa chiếc áo này từ huyền thoại Ryan Giggs đều vướng phải bê bối tình ái.

Berbatov: 'Greenwood phải bị trừng phạt'

Berbatov: 'Greenwood phải bị trừng phạt'

Cựu tiền đạo Dimitar Berbatov cho rằng Mason Greenwood cần phải bị trừng phạt sau khi đã dẫn gái lạ vào nơi đóng quân của đội tuyển Anh.

Mason Greenwood

Ngày 4/9/2020, truyền thông Anh đồng loạt đưa tin, kể từ mùa giải mới 2020-21, Mason Greenwood sẽ tiếp quản áo đấu số 11 tại MU. Trước đây, Greenwood mặc áo số 26. Nhưng nhờ màn trình diễn bùng nổ, đặc biệt ở giai đoạn cuối mùa giải vừa qua, Greenwood được trao chiếc áo số 11, số áo gửi gắm kỳ vọng của ban lãnh đạo và ban huấn luyện MU bởi nó từng được mặc bởi huyền thoại Ryan Giggs.

Hai ngày sau khi đón tin vui về áo đấu ở MU, Greenwood bị HLV Gareth Southgate trục xuất khỏi tuyển Anh khi toàn đội đang tham gia chiến dịch UEFA Nations League tại Iceland. Những hình ảnh rò rỉ từ Snapchat cho thấy Greenwood đã cùng đồng đội Phil Foden rủ rê 4 cô gái vào khách sạn nơi tuyển Anh đồn trú để tâm sự. Hai cô gái đã gật đầu trước đề nghị của Greenwood và Foden là người mẫu 20 tuổi Nadia Sif Lindal Gunnarsdottir và sinh viên luật 19 tuổi Lara Clausen, em họ của Nadia. Hai cô gái đã lưu lại trong khách sạn nhiều giờ và rời đi trước bữa sáng.

Bê bối khiến Greenwood và Foden phải lập tức về nước, chờ đợi án kỷ luật nặng hơn từ Liên đoàn bóng đá Anh, ngay trong lần đầu tiên được gọi lên ĐTQG. Họ cũng phải nộp 1.300 bảng tiền phạt cho nhà chức trách Iceland vì phá vỡ quy định cách ly tại quốc gia này.

Được kỳ vọng sẽ nối gót huyền thoại Ryan Giggs nhưng chỉ vừa nhận áo đấu 11, chưa chính thức khoác lên, Greenwood đã vướng vào bê bối tình ái. Đến lúc này, dư luận đặt câu hỏi về chiếc áo đấu. Phải chăng, Giggs đã tạo dớp cho chiếc áo số 11 mà ông đã nhiều năm gắn bó?

Chú thích ảnh
Áo số 11 của MU đang trở thành vận đen với các cầu thủ nhận nó

Ryan Giggs

Tháng 5/2011, bóng đá thế giới rúng động khi truyền thông Anh tiết lộ Ryan Giggs đã ngoại tình với em dâu Natasha trong 8 năm trời. Thậm chí, Natasha đã phải phá thai trong một lần lỡ mang bầu với Giggs. Hệ lụy đằng sau mối tình vụm trộm loạn luân này đã khiến cho chính gia đình Giggs tan nát. Em trai Rhodri bỏ vợ, anh em Giggs nhiều năm không nhìn mặt nhau.

Ngoài việc “tòm tem” với Natasha, trong thời gian này, Ryan Giggs còn ngoại tình với cựu Hoa hậu Xứ Wales Imogen Thomas. Để bịt miệng thông tin, Ryan Giggs đã chi 150.000 bảng Anh để cố gắng che giấu sự thật nhưng không thành.

Giggs ban đầu được vợ tha thứ nhưng rồi cuộc hôn nhân không níu giữ được thêm lâu. Họ đi đến giải pháp cuối cùng là ly hôn, Giggs đền bù 20 triệu bảng cho vợ.

Anthony Martial

Khi Anthony Martial gia nhập MU vào Hè 2015 từ AS Monaco với giá 36 triệu bảng, anh được cựu HLV Louis van Gaal giao cho áo số 9. Đó cũng là mùa giải mà Martial bùng nổ nhất tại Old Trafford với tổng cộng 17 bàn thắng trên mọi đấu trường. Nhưng sang tới mùa giải 2016-17, Martial phải nhường áo số 9 cho Zlatan Ibrahimovic và khoác lên mình áo số 11.

Từ một gã “trai ngoan” có tiếng trong làng túc cầu, Martial bộc lộ bản chất trăng hoa. Năm 2016, cuộc hôn nhân của Martial với Samantha Jacquelinet đổ vỡ khi vợ phát hiện anh ngoại tình với Melanie da Cruz. Bỏ vợ đầu đã sinh cho mình 1 cô con gái, Martial kết hôn với chính Melanie da Cruz và có thêm 1 con trai. Nhưng thói trăng hoa chẳng thế mà dừng. Tháng 2/2019, Martial bị phát hiện đã léng phéng với một người mẫu có tên là Malika Semichi ở khách sạn tại Paris. Vụ việc vỡ lở, Martial đã phải công khai xin lỗi bạn gái và hứa không tái phạm.

Tháng 8/2019, khi Romelu Lukaku rời MU, HLV Ole Solskjaer đã trao cho Martial chiếc áo số 9. Anh chính thức rời bỏ áo số 11 đen đủi.

Adnan Januzaj

Một “nạn nhân” khác của áo đấu số 11 tại MU là Adnan Januzaj. Tháng 3/2014, người phụ nữ 3 con có tên Claire McMullan đang sinh sống tại Bắc Ireland lên tiếng tố cáo 4 ngôi sao MU gạ tình để chơi trò tình dục qua FaceTime trực tiếp. Bà mẹ đơn thân cho biết trong 4 ngôi sao MU mà cô từng tiếp chuyện, Januzaj là chàng trai bạo dạn nhất. Dù lúc đó mới 19 tuổi, nhưng tiền vệ người Bỉ gốc Kosovo này lại là một gã đong đưa gái trên mạng siêu hạng.

McMullan tiết lộ Januzaj không chỉ yêu cầu cô khỏa thân qua webcam để ngắm nhìn mà còn chủ động đặt lịch hẹn gặp cô trực tiếp. Anh hứa sẽ chi toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở và “boa” cho người đẹp tóc vàng một khoản tiền kha khá chỉ để được lên giường với cô.

Januzaj chẳng thể thanh minh gì vì McMullan đã trưng ra bằng chứng là những bức ảnh chụp lại đoạn chat giữa họ, trong đó có in rõ mặt tiền vệ MU.

Đời tư bê bối, phong độ sân cỏ thì sa sút, chẳng thể đáp ứng được kỳ vọng về một “thần đồng” năm nào. Hè 2017, Januzaj chính thức chia tay Quỷ đỏ.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm