Nữ võ sĩ quyền Anh bị bắt vì nghi án giết chồng

09/12/2020 13:42 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Một cựu võ sĩ quyền Anh chuyên nghiệp đã bị cảnh sát Thụy Sỹ bắt giữ vì bị tình nghi chính là kẻ đã đánh người chồng của mình đến chết. Sự việc xảy ra chỉ chưa đầy 1 năm sau khi cả hai đăng ký kết hôn.

Xuân Trường khoe ‘đấm’ bạn thân sau khi học boxing

Xuân Trường khoe ‘đấm’ bạn thân sau khi học boxing

Trên trang cá nhân, Xuân Trường đã khoe bức ảnh gây cười cho cộng đồng mạnh khi hạ gục bạn thân kèm dòng chữ thời gian tuyệt nhất cho boxing.

Ngày 19/10, doanh nhân kiêm ông chủ nhà hàng người Thụy Sỹ, Thomas, được phát hiện qua đời tại nhà riêng. Giám định pháp y cho thấy trên cơ thể người đàn ông 61 tuổi có nhiều vết thương nghiêm trọng do bị tấn công bạo lực liên tục.

Nạn nhân bị đánh đến chết

Là người địa phương, dành trọn cuộc đời sinh sống và làm kinh doanh ở thị trấn Interlaken (Thụy Sỹ), cái chết của Thomas đã gây chấn động vùng đất bình yên này.

Martin Soche, một người bạn của Thomas và là một trong những người cuối cùng nhìn thấy người đàn ông còn sống đã chia sẻ với tờ Blick sau thảm kịch: “Anh ấy rất hòa đồng và làm việc với sự đam mê. Chúng tôi đã từng ngồi uống bia cùng với nhau, nhưng giờ không còn nữa. Điều này thật sự gây chấn động”.

Sau 7 tuần điều tra, cảnh sát đã bất ngờ tiến hành bắt giữ chính vợ của Thomas, Viviane Obenauf, vì nghi ngờ chính cô gái 34 tuổi là thủ phạm sát hại chồng mình. Viviane Obenauf hiện đang bị giam giữ để phục vụ quá trình điều tra.

Viviane Obenauf sinh ra ở Rio de Janeiro, Brazil. Khi còn nhỏ cô đã chơi bóng đá và là vận động viên thể dục dụng cụ Olympic trước khi chuyển sang thi đấu quyền anh năm 18 tuổi và xây dựng được sự nghiệp thành công. Viviane Obenauf đã thắng 14 trong số 20 trận đấu chuyên nghiệp. Một trong những chiến thắng gây tiếng vang nhất là trước Katie Taylor.

Viviane Obenauf cũng đã tham gia 3 trận thuộc giải vô địch thế giới và giành 2 danh hiệu của Liên đoàn Quyền Anh thế giới trước khi giải nghệ vào năm 2019. Giã từ sàn đấu, Viviane Obenauf đến Thụy Sỹ làm việc trong ngành ẩm thực. Sau đó, cô quen Thomas và tới thị trấn Interlaken mở phòng tập thể dục của riêng mình.

Chú thích ảnh
Viviane Obenauf trong bức ảnh hạnh phúc cùng chồng Thomas

Viviane Obenauf và Thomas chỉ mới kết hôn hồi tháng 1 năm nay. Họ sống cùng nhau trên tầng 3 của nhà hàng Des Alpes do Thomas làm chủ. Trên trang cá nhân, Viviane Obenauf thường xuyên chia sẻ hình ảnh cuộc sống hạnh phúc bên Thomas và con riêng của ông. Cảnh sát hiện đang điều tra nguyên nhân khiến Viviane Obenauf ra tay đánh chồng tới chết.

Một người hai mặt?

Một vận động viên thể hình quen với gia đình Obenauf đã nói với Blick rằng võ sĩ người Brazil “là một người hai mặt”, anh cũng mô tả tính khí của cô “giống như một chiếc công tắc vậy”.

Anh kể về một sự việc với Viviane Obenauf: “Hôm đó là thứ Sáu và chúng tôi uống một chút rượu vang đỏ. Vì lời qua tiếng lại trong lúc uống rượu, cô ấy đã dùng tay đấm thẳng vào mặt tôi khoảng ba hoặc bốn lần. Sau đó thì bỏ đi vào phòng ngủ. Tôi hy vọng cô ấy sẽ bị cấm thi đấu. Vì với tính khí thất thường và hai mặt như vậy tôi đã tự hỏi: Điều gì sẽ xảy ra với người tiếp theo?”.

Những người khác quen biết với Viviane Obenauf cũng thừa nhận cựu võ sĩ không ngại đối đầu với cả đàn ông lẫn phụ nữ bên ngoài sàn đấu nếu như cô mất bình tĩnh.

Điều tra quá khứ của Viviane Obenauf, tờ Blick phát hiện cô từng bị tạm giam vì đánh đập người khác. Sự việc xảy ra tại một hộp đêm ở London vào tháng 10/2016. Hai người đàn ông được cho là đã tiếp cận, có hành vi lạm dụng tình dục Viviane Obenauf khi cô đang tổ chức sinh nhật lần thứ 30 cùng bạn bè. Giận dữ với hành vi của hai gã đàn ông, Viviane Obenauf đã tung nắm đấm khiến nạn nhân bị tổn thương ở vùng mặt. Vụ việc trên khiến Viviane Obenauf bị bắt và bị tạm giam 12 giờ trước khi được thả. Viviane Obenauf phải nộp phạt 400 bảng Anh và phải viết thư xin lỗi.

Bạn trai cũ của Viviane Obenauf, một vận động viên cử tạ, cho biết cô đã đấm anh ta nhiều lần khi cả hai tranh cãi trong lúc say rượu. Trước những cú đấm như trời giáng của bạn gái, anh ta đã phản ứng và tát vào mặt cô.

Ngay cả Andre Schenk (72 tuổi) - cựu huấn luyện viên từng có thời gian làm việc với Viviane Obenauf, cũng tin rằng người phụ nữ này có thể có liên quan đến tội ác. “Cô ấy là một người rất tốt, nhưng vào những khoảnh khắc nhất định, cô ấy đột nhiên không còn suy nghĩ bình thường nữa. Đó chắc chắn không phải là một vụ giết người có kế hoạch, nhưng cô ấy có khả năng gây nên tội ác”.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm