Nữ VĐV bóng bầu dục và bóng chày Jacinda Barclay qua đời: Bí ẩn về một bi kịch

17/10/2020 07:44 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Một thông tin gây chấn động làng thể thao Australia: Nữ VĐV đa năng Jacinda Barclay vừa qua đời ở tuổi 29 sau một cái chết bí ẩn. Cụ thể, nhiều người tin cho rằng cái chết của nữ VĐV này do ma quỷ xui khiến.

Bóng đá hôm nay 17/10: Solskjaer chốt tương lai Pogba. Mourinho đá xoáy Wenger

Bóng đá hôm nay 17/10: Solskjaer chốt tương lai Pogba. Mourinho đá xoáy Wenger

Solskjaer chốt tương lai Pogba. Mourinho đá xoáy Wenger. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay.

Chúng ta không thể định vị rõ nên gọi Barclay là vận động viên thuộc về môn thể thao nào. Cô có thể chơi tốt ba môn thể thao gồm bóng đá Mỹ, bóng bầu dục và bóng chày.

Một sự nghiệp thể thao xoay chuyển liên tục

Nữ VĐV 29 tuổi này được cho là đã qua đời hôm thứ Hai vừa qua. Cái chết của cô làm rúng động những đồng đội thi đấu ở các môn thể thao cô tham gia cũng như cả những đối thủ. Bất ngờ nằm ở chỗ Barclay đang vật lộn với một thứ ma quỷ bí ẩn mà đến giờ chưa thể định dạng là ai hay vật nào.

Người phát ngôn cảnh sát vùng Tây Australia tiết lộ vụ việc xảy ra lúc 4 giờ 35 phút chiều theo giờ địa phương, cảnh sát nhận được thông tin về một người phụ nữ rơi vào tình trạng mất nhận thức ở một căn hộ tại Chidlow: “Cảnh sát và lực lượng cấp cứu vùng St John đã có mặt ở căn hộ của Barclay và phát hiện nữ VĐV 29 tuổi này đã qua đời. Cái chết của cô ta không được coi là ở tình trạng đáng ngờ và bản báo cáo về vụ việc sẽ sớm được đưa ra”.

Trước khi từ giã cuộc đời, Barclay từng 23 lần thi đấu cho CLB Greater Western Sydney Giants ở môn bóng bầu dục trong suốt bốn mùa giải. Ngoài ra, nữ VĐV này còn 5 lần hiện diện ở giải World Cup nữ môn bóng chày, cũng như giành danh hiệu vô địch ngay trong lần đầu tiên tham dự giải Legends Football League của môn bóng đá Mỹ.

Trong một thông cáo do Liên đoàn bóng bầu dục Australia đưa ra, gia đình Barclay chia sẻ: “Barclay là một ngôi sao sáng chói tỏa sáng cả bầu trời thể thao thế giới nhờ tình yêu ở bất cứ môn thể thao nào cô thi đấu. Dù ngôi sao ấy giờ đã trôi về thế giới bên kia, những kỷ niệm vẫn còn như ngọn đèn soi sáng cho những nữ VĐV thể thao khác trên thế giới để tỏa sáng, mơ những giấc mơ lớn lao trong khi không quên đức khiêm tốn và lòng tự hào về bản thân”.

Chú thích ảnh
Cái chết của Barclay, nữ VĐV đa môn thể thao, đã gây bàng hoàng cho thế giới thể thao

Cuộc đời thể thao của Barclay là một hành trình xoay chuyển các môn thể thao khác nhau, nhưng đều để lại dấu ấn rõ nét. Cô bắt đầu chơi bóng bầu dục ở độ tuổi 12 nhưng sau đó tập trung vào môn bóng chày trong những năm tuổi vị thành niên. Nữ VĐV sinh ra ở vùng Tây Australia này bắt đầu sự nghiệp bóng chày ở độ tuổi 15 tại giải VĐQG năm 2006, trước khi được gọi vào đội tuyển quốc gia một năm sau đó. Ở tuổi 17, Barclay lần đầu tiên thi đấu ở sân chơi thế giới và cô giành huy chương bạc ở kỳ World Cup năm 2010. Cô là thành viên đội bóng chày Australia tham dự các kỳ World Cup 2008, 2010, 2012, 2014 và 2016. Từ năm 2012 đến 2016, cô chuyển hướng tập trung nhiều hơn vào bóng đá Mỹ ở Australia và Mỹ trước khi chơi bóng bầu dục ở những năm cuối đời. Trong quãng thời gian gắn bó với bóng đá Mỹ, chiến tích đáng nhớ nhất của Barclay là quãng thời gian khoác áo NSW Surge tham dự giải bóng đá Mỹ mùa đầu tiên ở Australia, mùa 2013-14 và NSW Surge khi ấy chính là nhà vô địch.

Những lời tiếc thương về cái chết của Barclay

Cái chết của Barclay đã nhận được những lời chia sẻ từ khắp nơi trên thế giới. Ông David Matthews, giám đốc điều hành đội Greater Western Sydney Giants thốt lên: “Barclay là một thành viên đáng ngưỡng mộ ở đội bóng và chúng tôi cảm thấy bàng hoàng khi biết tin cô qua đời. Cô đã bỏ qua nhiều cơ hội khác của cuộc đời để theo đuổi niềm đam mê thể thao và chúng tôi vui mừng khi có sự phục vụ của cô ấy trong 4 năm. Là một trong số những VĐV đầu tiên của đội bóng, Barclay rõ ràng đóng vai trò không thể thiếu. Tinh thần và tính cách của Barclay giúp cô trở thành thành viên không thể thiếu của đội bóng. Cô ấy vẫn sẽ là một phần của đội bóng”.

Nicole Livingstone, chủ tịch môn bóng đá Mỹ dành cho nữ, cũng bày tỏ sự tiếc nuối về cái chết của Barclay: “Việc Barclay qua đời để lại nỗi đau dành cho tất cả những người yêu mến môn thể thao này. Thay mặt Liên đoàn bóng đá Mỹ, tôi muốn gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình, bạn bè và các đồng nghiệp của Barclay”. Sẽ cần thêm thời gian để làm sáng tỏ cái chết của Barclay, nhưng ít nhất đó là một tổn thất không hề nhỏ của làng thể thao thế giới.

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm