Nghiện cờ bạc, cựu sao Premier League giải nghệ để... bốc vác và dọn vệ sinh

17/07/2014 20:52 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) – Từ bỏ sự nghiệp túc cầu với mức lương 10.000 bảng/tuần, cựu ngôi sao Premier League Kevin Kyle đã chọn cho mình công việc bốc vác và dọn nhà vệ sinh trên một chiếc tàu du lịch vì mê muội trò may rủi.

Mới đây, những hình ảnh về cựu chân sút 33 tuổi của Sunderland và Rangers đang xếp hàng hóa đã khiến người hâm mộ giải Ngoại hạng Anh không khỏi ngạc nhiên khi một tài năng bóng đá lại giã từ sự nghiệp để chọn một công việc lao động chân tay thay thế trên con tàu MS Regina Baltica tại quần đảo Shetland (Scotland).

Trao đổi với Daily Record, Kyle thừa nhận mình từng “nướng” 7.000 bảng vào các trò chơi đen đỏ chỉ trong vòng một tuần và bây giờ, khi đã tỉnh ngộ, cựu cầu thủ này cho biết anh sẽ cố gắng kiếm tiền để giúp gia đình.

Những hình ảnh về cựu ngôi sao Kevin Kyle với công việc bốc vác trên tàu.

Không ít fan Premier League đã vui mừng khi Kyle tự đứng lên bằng công việc 12h một ngày, qua những bức ảnh anh xếp từng thùng nước giải khát hay tranh thủ trò chuyện với bạn bè trong giờ giải lao, dù phải từ bỏ sự nghiệp bóng đá mà không phải cầu thủ nào cũng có được. 

 
Kevin tranh thủ uống cà phê và trò chuyện với đồng nghiệp trong giờ giải lao.

Một nguồn tin giấu tên tiết lộ cho biết: "Kevin bắt đầu làm việc trên tàu hồi đầu tháng này. Thật là buồn khi thấy một chân sút được yêu thích lại phải kết thúc sự nghiệp sớm như vậy”.

"Anh ấy là một chàng trai tốt và tất cả mọi người đều chào đón Kyle. Nhưng bây giờ anh phải làm việc vất vả và phục vụ người khác, một sự thay đổi khá lớn so với những ngày tháng trước đây của một cầu thủ. Anh ấy không muốn nói về sự nghiệp của mình với tư cách một cầu thủ bóng đá. Quản lý của Kevin nhắc mọi người không được đề cập đến vấn đề này”, nguồn tin này nói thêm.

Cựu ngôi sao Premier League làm việc trên con tàu MS Regina Baltica.

Mirror cho biết, công việc hàng ngày của cựu ngôi sao Ngoại hạng Anh là lau sàn nhà, dọn giường và bốc hàng trên tàu. Kyle nói: "Tôi đang cố gắng để hỗ trợ gia đình. Nhiều cầu thủ cũng làm nhiều việc khác nhau sau khi giải nghệ nhưng tôi không nhìn thấy họ trên báo chí với những câu chuyện xoay quanh bóng đá nữa”. 

"Tôi không thực sự muốn công khai đời sống của mình trên báo, về việc tôi có thất nghiệp hay không”, ngôi sao sáng một thời của làng túc cầu chia sẻ.

Kyle khi còn tỏa sáng trên sân cỏ.

Kyle bắt đầu sự nghiệp từ khi còn là một thiếu niên ở câu lạc bộ Ayr United, trước khi gia nhập Sunderland vào năm 1998. Năm 2006, anh được chuyển nhượng đến Coventry với giá 600.000 bảng và tiếp tục chơi cho Kilmarnock, Hearts, Rangers và Ayr United. Trong thời gian 8 năm, Kyle đã 10 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia Scotland và ghi được một bàn. 

“Anh ấy giống như tất cả các thành viên khác của đội ngũ nhân viên. Kevin làm việc chăm chỉ và anh không nói bất cứ điều gì về cuộc sống trước đây của mình với tư cách một cầu thủ bóng đá", quản lý của cựu cầu thủ Sunderland nói về vị trí hoàn toàn mới mà Kyle vừa chọn.
 
Hải Yến
Theo Mirror

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm