Mourinho sẽ bỏ qua tất cả để mời rượu Guardiola

09/09/2016 06:46 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Trước trận derby Manchester được chờ đợi vào ngày mai, cả thế giới đều nói về sự thù nghịch giữa hai đội bóng, trong đó không thể thiếu mối thâm thù giữa hai vị HLV, Jose Mourinho và Pep Guardiola.

Truyền thông và dư luận cho rằng mối quan hệ giữa hai chiến lược gia này chắc chắn sẽ thêm "gia vị" kịch tính cho trận cầu máu lửa.

Nhưng cho tới thời điểm này, Mourinho vẫn giữ thái độ im lặng, khác biệt so với những lần trước đây ông và Guardiola thi tài. Theo tìm hiểu của tờ báo lá cải nổi tiếng The Sun (Anh), sở dĩ Mourinho không lên tiếng vì ông đã có kế hoạch của riêng mình.

Cụ thể, Mourinho đã tính tới việc làm hòa với Guardiola bằng việc mời đồng nghiệp uống rượu sau trận đấu. Địa điểm ở ngay văn phòng của Mourinho ở Old Trafford. Văn phòng này vốn bị biến thành nơi họp bàn chiến thuật dưới thời của Louis van Gaal. Tuy nhiên, khi Mourinho đến, ông đã yêu cầu sửa sang để phù hợp với mình. Ở đó có hai chiếc ghế bành lớn, đủ để "Người đặc biệt" và đồng nghiệp của ông chuyện trò.

Việc mời rượu đối thủ ở Old Trafford đã thành thông lệ kể từ thời HLV Sir Alex Ferguson. Mỗi khi tiếng còi mãn cuộc tại Old Trafford vang lên, Sir Alex luôn mời HLV của đội khách vào văn phòng mời rượu. Mỗi đồng nghiệp, ông mời một loại rượu theo đúng sở thích của họ.

Mourinho nằm trong số các đồng nghiệp từng được Sir Alex mời rượu, thời điểm còn dẫn dắt Chelsea. Trước đó, cả hai ghét nhau thậm tệ. Mourinho tố Sir Alex thao túng trọng tài, Sir Alex cáu tiết yêu cầu đối thủ “câm miệng”. Nhưng rồi nhờ những ly rượu cùng những cuộc hàn huyên, họ dần trở nên thân thiết.

Hãy nghe họ nói về nhau sau đó! Sir Alex khen Mourinho "có vẻ ngoài lôi cuốn như tài tử George Clooney, nói được 5 thứ tiếng và giành vinh quang ở mọi nơi ông đến". Đáp lại, Mourinho ca tụng Sir Alex là "vị HLV vĩ đại nhất trong lịch sử túc cầu".

Liệu Mourinho và Guardiola có được như vậy?

Nhớ lại cái đêm Pep Guardiola “làm nhục” Jose Mourinho tại Nou Camp

Nhớ lại cái đêm Pep Guardiola “làm nhục” Jose Mourinho tại Nou Camp

Năm 2010, sự háo hức của Jose Mourinho trong ngày trở về Nou Camp nhanh chóng biến thành cơn ác mộng với thất bại 0-5 trước Pep Guardiola. Một viết nhơ khó lành trong sự nghiệp trước sự chứng kiến của hơn 400 triệu khán giả toàn cầu.

Khi được hỏi về những thách thức có thể đến từ Guardiola ở Premier League mùa này, Mourinho nói rằng đó không phải là vấn đề của các HLV mà là của cầu thủ. Nhưng về phía Guardiola, ông có vẻ cố chấp hơn. Cách đây không lâu, khi tờ Daily Mail đặt câu hỏi cho Guardiola rằng liệu có dùng bữa tối với Mourinho tại Manchester, ông tuyên bố rằng điều đó chỉ xảy ra nếu hai người tình cờ gặp nhau trong nhà hàng chứ không bao giờ có ý định trước.

Tất cả giờ chỉ phụ thuộc vào thái độ của Guardiola. Bởi với Mourinho, sự cởi mở trong mối quan hệ đã quá rõ ràng. Một nguồn tin từ Old Trafford cho biết, Mourinho thậm chí đã gọi điện cho Sir Alex để tham vấn về loại rượu mà ông nên mời Guardiola. Mourinho cẩn trọng như vậy bởi trước đây, các trợ lý của ông đã mua một chai rượu không ngon trong một lần mời rượu Sir Alex. Việc làm đó đủ cho thấy sự tôn trọng mà Mourinho dành cho người đồng nghiệp của mình.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm