Mờ ám quanh ca phẫu thuật ghép gan của Abidal

27/11/2019 21:11 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu danh thủ Eric Abidal, 40 tuổi, hiện là Giám đốc bóng đá của Barcelona. Trở lại năm 2011, khi còn là hậu vệ thuộc biên chế Barca, Abidal được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Abidal cần ghép gan để được cứu sống. Vào thời điểm phẫu thuật năm 2012, em họ Gerard Armand được xác định là người hiến gan cho Abidal.

Xem bóng đá trực tiếp U22 Campuchia vs Timor Leste, SEA Games 30. VTV6, VTV5

Xem bóng đá trực tiếp U22 Campuchia vs Timor Leste, SEA Games 30. VTV6, VTV5

Xem bóng đá trực tiếp U22 Campuchia vs Timor Leste, SEA Games 30. VTV6, VTV5. Trực tiếp bóng đá SEA Games. Trực tiếp bóng đá hôm nay: U22 Campuchia và U22 Đông Timor.

Bảy năm sau, báo chí Tây Ban Nha bất ngờ thông tin về những mờ ám liên quan tới việc ghép gan cho Abidal. Có nghi ngờ về việc lá gan được ghép vào cơ thể hậu vệ người Pháp được mua từ thị trường chợ đen với sự giúp sức của cựu Chủ tịch Barca, Sandro Rosell.

Cuộc gọi của ông Rosell

Tháng 7/2018, tờ El Confidencial đưa tin Cảnh sát dân sự Tây Ban Nha đang điều tra nội dung cuộc trò chuyện qua điện thoại của ông Rosell với cựu Giám đốc Văn phòng dịch vụ cầu thủ của Barca, Juan Jose Castillo. Trong cuộc trò chuyện bằng tin nhắn, ông Rosell và Castillo bàn bạc về việc đã mua được gan cho Abidal từ thị trường chợ đen. Thông tin này lập tức gây xôn xao dư luận Tây Ban Nha bởi mua lá gan từ thị trường chợ đen đồng nghĩa với việc đã tiếp tay cho buôn bán nội tạng trái phép, hành vi bị pháp luật Tây Ban Nha ngăn cấm.

Để làm rõ những bất thường được cho là tồn tại trong ca phẫu thuật ghép gan của Abidal, Tòa án Tây Ban Nha tiến hành điều tra và đưa vụ việc ra xét xử vào tháng 10/2018. Tại phiên tòa này, Abidal bác bỏ bất cứ nghi ngờ nào về những bất thường trong ca cấy ghép và khẳng định không có chuyện chi tiền để mua gan của người em họ Armand. Về phần mình, ông Rosell tuyên bố rằng câu chuyện mua gan từ chợ đen là bịa đặt, được dựng lên để làm hại ông. Castillo gọi câu chuyện truyền thông đưa tin là “chuyện ngụ ngôn”, là “trò đùa” của ai đó đang buồn bã muốn mua vui. Những tin nhắn mà ông trao đổi với Rosell chẳng qua là… “chuyện phiếm”. Cuối cùng, thẩm phán xác nhận không tìm thấy những giấy tờ giả mạo hay làm sai lệch kết quả kiểm tra hoặc giả chữ ký của người hiến tạng. Phiên tòa khép lại.

Tháng 1/2019, Văn phòng công tố Tây Ban Nha yêu cầu mở lại vụ án bởi có những bất cập chưa có lời giải. Chưa kể, phiên tòa chưa triệu tập Armand, người hiến tạng cho Abidal, nhân chứng quan trọng nhất.

Chú thích ảnh
Eric Abidal và em họ Armand trước ca phẫu thuật ghép gan năm 2012

Lời khai của Armand

Liệu Rosell có thực sự đã giúp Abidal mua gan trên thị trường chợ đen không? Liệu Armand có được đưa vào quy trình hòng để che đậy sự thật đằng sau. Nếu đúng, lá gan mà Armand đã hiến đã được đem đi đâu?

Armand lo ngại có những điều tồi tệ đã xảy ra trong lần đầu tiên xuất hiện tại tòa án Tây Ban Nha hôm 8/11. Một ngày sau phiên tòa, Armand nhận trả lời phỏng vấn tờ El Confidencial. Anh đã kể câu chuyện của mình.

Armand khẳng định anh là em họ của Abidal. Bố của Abidal là anh trai của mẹ Armand. Họ lớn lên cùng nhau ở khu dân cư tại Lyon nhưng mất liên lạc từ năm 14, 15 tuổi do Abidal chuyển nhà để phát triển sự nghiệp chơi bóng. Tháng 2/2012, Armand bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ Tây Ban Nha. Người đầu dây bên kia không phải Abidal mà là vợ của cựu sao Barca, Hayet. Hayet nói với Armand rằng cô gọi cho anh để cầu cứu vì Abidal cần một người hiến tặng gan để ghép.

“Ở tuổi 31, tôi độc thân và tôi nghĩ khi cô ấy cầu cứu tôi, tôi có cơ hội để làm điều gì đó tốt đẹp. Tôi không nhận đồng nào từ Abidal vì ngay từ đầu chúng tôi biết rằng nhận tiền trong trường hợp này là bất hợp pháp”, Armand nói về lý do đồng ý tặng gan cho Abidal dù đã nhiều năm không liên lạc. “Vậy không cần sinh thiết để kiểm tra xem gan có tương thích hay không?”, phóng viên đặt câu hỏi. “Sinh thiết ư? Tôi không biết. Tôi được thử máu tại bệnh viện. Tôi chả biết gì cả. Tôi thậm chí không biết tiếng Tây Ban Nha. Hai tuần sau cuộc gọi, tôi đã ở Barcelona. Mọi thứ diễn ra rất nhanh. Họ đã thực hiện tất cả các xét nghiệm. Khi đó, khối u của Abidal bắt đầu phát triển, họ nói với tôi rằng họ không thể chờ đợi được nữa. Ca phẫu thuật được tiến hành”.

Armand không có chút hoài nghi nào về quy trình ghép gan. Bởi vậy, khi biết được thông tin về tin nhắn của ông Rosell và Castillo, anh thực sự bị sốc. “Tôi sững sờ”, Armand nói. “Tôi là người đã cho gan. Tôi không hiểu gì cả. Tôi ở bệnh viện 1 tháng rưỡi và khi đọc thông tin cho rằng lá gan mà Eric nhận được có thể không phải của tôi, tôi bàng hoàng. Tôi không biết liệu lá gan của tôi có bị bán cho ai khác. Đó là lý do tôi xuất hiện trước tòa, vì tôi muốn biết liệu có ai đó kiếm được lợi nhuận từ sự hào phóng của tôi, từ cơ thể tôi hay không”.

Hôm 22/11, tới lượt Abidal và ông Rosell tham dự phiên điều trần tại tòa án. Trước tòa, Abidal luôn nhắc lại lời khai: “Em họ tôi Armand đã hiến tặng gan cứu cuộc đời tôi và tôi biết ơn cậu ấy. Các thủ tục thực hiện ca cấy ghép tuân thủ hoàn toàn mọi quy định và tài liệu y tế chứng minh sự thật luôn có sẵn”.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm