Mike Tyson hối lỗi vì cái chết của một rapper

17/12/2020 14:21 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Tupac Shakur bị bắn chết chỉ vài giờ sau trận đấu giữa Mike Tyson và Bruce Seldon ở Las Vegas năm 1996. 24 năm sau, huyền thoại quyền anh cho rằng, cái chết của rapper nổi tiếng có một phần lỗi của mình.

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp MU đấu với Sheffield United. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp MU đấu với Sheffield United. K+, K+PM

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá Ngoại hạng Anh: trực tiếp Sheffield vs MU. Lịch thi đấu bóng đá Italia Serie A: Trực tiếp Roma vs Torino.  Lịch bóng đá ngày 17/12, sáng 18/12. 

Những năm 1990, Tupac là cái tên không xa lạ với những fan của rap, hip-hop. Ở tuổi đời còn rất trẻ, Tupac đã sở hữu một bảng thành tích sự nghiệp vô cùng đáng nể. Tupac chính là “cỗ máy tạo hit” với hàng loạt những album và ca khúc nằm trên thứ hạng cao của bảng xếp hạng: “I Get Around”, “All eyez on me”, “Me against the World”, “Keep Ya Head Up”, “God Bless the Dead”…

Lời thú nhận của Mike “Thép”

Đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, Tupac bất ngờ bị bắn chết ở tuổi 25. Sự việc xảy ra vào đêm 7/9/1996, khi Tupac đi cùng Suge Knight - CEO của Death Row - hãng đĩa mà Tupac ký hợp đồng, tới sòng bạc MGM ở Las Vegas để xem trận đấu quyền Anh giữa Mike Tyson và Bruce Seldon. Đó là trận đấu khá chóng vánh với chiến thắng thuộc về Mike. Sau trận, Tupac đã cùng với Suge dự định đến “662 Club” để vui chơi và biểu diễn. Mike Tyson đã hẹn sẽ có mặt. Vì là bạn bè thân thiết, đêm đó khá quan trọng với 2 người.

Nhưng bi kịch ập đến ngay đêm đó. Khi chiếc xe BMW do Suge Knight cầm lái chở theo Tupac đang dừng chờ đèn đỏ trên đường Flamigo, một cánh tay thò ra từ cửa sổ một chiếc xe Cadillac đang dừng song song, chĩa khẩu súng lục bắn liên hoàn nhiều phát vào người Tupac và Suge. Tupac được đưa đến bệnh viện trong trạng thái hôn mê và qua đời 6 ngày sau đó.

Vụ xả súng gây chấn động dư luận Mỹ. Mike Tyson nhận được tin báo qua điện thoại. 24 năm sau, Mike “Thép” vẫn chưa quên được những gì đã xảy ra. Chất chứa trong ông là cảm giác hối hận. Trong cuộc phỏng vấn với VladTV, Mike Tyson nói rằng Tupac có thể đã không chết nếu như đêm đó ông không ép rapper tới Las Vegas để xem trận đánh của mình.

“Đó là một ngày thật sự tồi tệ. Tôi cảm thấy có lỗi khi mình chính là người đã thúc giục cậu ấy đến Las Vegas để xem tôi thi đấu. Đêm hôm đó, tôi có hẹn với cậu ấy sẽ đi cùng nhau đến Club 662. Nhưng vì vợ mới sinh con nhỏ, nên tôi đã quyết định về nhà. Có ai đó đã gọi cho tôi vào đêm hôm đó và nói với tôi những gì đã xảy ra. Nó cũng giống như những gì đã từng xảy ra trong thế giới của tôi, nó cũng là một phần thế giới của tôi. Nhưng tôi lại không ngờ rằng điều đó lại xảy đến với Tupac, người đã gắn bó với tôi. Tôi cảm thấy thật sự có lỗi”, Mike Tyson.

Chú thích ảnh
Mike Tyson hối hận vì cái chết của Tupac Shakur

Một vụ án phức tạp

Đau đớn hơn với Mike “Thép”, khi tới tận 13 năm sau vụ án, cảnh sát mới xác định được danh tính kẻ đã ra tay bắn chết người bạn thân của mình. Ban đầu, có nhiều giả thuyết về thủ phạm được đưa ra. Suge có vẻ như là người có nhiều động cơ gây án nhất ở đây. Nguyên do là bởi đêm đó Suge rủ Tupac ngồi cùng xe với mình thay vì ngồi xe của vệ sĩ đi phía sau và Tupac ngồi ở đâu trong xe chỉ có Suge mới biết. Hơn nữa, thời điểm đó, Suge đang nợ Tupac khoản tiền 3 triệu USD. Tuy nhiên, Suge cũng bị thương ở đầu khi thủ phạm nã súng, giả thuyết vì thế bị bác bỏ.

Mọi thứ rõ ràng hơn khi cảnh sát xác định được danh tính 4 kẻ ngồi trong chiếc Cadillac là T-Brown, Keffe D, Dre và Orlando Anderson - tất cả đều là thành viên của băng đảng Southside Compton Crips. Trong đó, Orlando chính là kẻ đã có xô xát với Tupac cùng Suge và nhóm vệ sĩ của rapper khi họ trên đường rời sòng bạc MGM. Lý do là bởi Orlando đeo dây chuyền in chữ Death Row - tên hãng đĩa của Suge.

Nhưng là thành viên của băng đảng tội phạm, chúng giữ nguyên tắc giữ bí mật tới cùng. Không ai khai ra kẻ đã ra tay nổ súng cướp đi sinh mạng của rapper tài năng. Năm 1998, vụ án đi dần vào ngõ cụt khi Orlando bị bắn chết trong một vụ xả súng của băng đảng.

Năm 2006, tức 10 năm sau cái chết của Tupac, thanh tra Greg Kading được giao nhiệm vụ điều tra lại vụ án. Thanh tra Greg đã tập trung vào Keffe D, đàn anh có tiếng trong giới tội phạm ở Compton. Ba năm sau, Keffe D mới chịu khai ra kẻ nổ súng giết hại Tupac chính là cháu mình, Orlando.

Vụ án khép lại, nhưng vẫn còn thêm một giả thuyết dựa theo lời thú tội của Keffe D. Gã này khai rằng P.Diddy - CEO của Bad Boy Reacord, hãng đĩa đối thủ với Death Row, đã từng tiếp cận băng nhóm của gã và treo thưởng 1 triệu USD để giết Tupac và Suge. Tuy nhiên, cảnh sát không có đủ chứng cứ nên không thể buộc tội P.Diddy.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm