Kaka che mờ siêu phẩm của Harry Kane

30/07/2015 18:13 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn)- Trên đất Colorado (Mỹ), Tottenham đối đầu Các Ngôi sao MLS trong trận giao hữu. Harry Kane đã ghi một bàn thắng tuyệt đẹp, nhưng anh không phải ngôi sao sáng nhất trận đấu này. Danh hiệu đó thuộc về cái tên quen thuộc, Kaka.

Bàn thắng duy nhất của Harry Kane ghi trong hiệp một không đủ giúp Tottenham tránh khỏi thất bại. Ricardo Kaka, với một bàn thắng từ chấm phạt đền và một pha kiến tạo cho David Villa lập công, đã một tay giành về chiến thắng cho Các Ngôi sao MLS.

Kaka nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Cả 3 bàn thắng đều được ghi trong hiệp 1: Phút 20, Nacer Chadli để bóng chạm tay trong vòng cấm, Kaka bình tĩnh dứt điểm chuẩn xác quả phạt đền ghi bàn. Chỉ 3 phút sau, lại là Kaka với cú sút ngẫu hứng từ cánh phải, Villa có mặt đúng chỗ, bẻ đường đi của trái bóng găm thẳng nó vào khung thành, trong sự ngỡ ngàng của hàng phòng ngự Tottenham. 2-0 cho Các Ngôi sao MLS! Đến phút 37, Harry Kane rút ngắn khoảng cách, ấn định luôn tỉ số bằng một cú sút xa tuyệt đẹp ngoài vòng cấm.

Cũng trong hiệp 1, Kane đã bị thủ môn Nick Rimando cản phá đến 3 cú dứt điểm mười mươi. Tiền đạo người Anh được thay ra nghỉ sớm, và nhận được những tràng pháo vang dội của gần 20 nghìn CĐV đến sân.

Hai đội thay người rất nhiều trong hiệp 2, cũng hạn chế luôn những cơ hội trong hiệp đấu này. Phía Các Ngôi sao MLS, Rimando được David Ousted thay thế. Thủ môn của Vancouver cũng có màn trình diễn tuyệt vời không kém khi cản phá thành công cơ hội rõ ràng của tài năng trẻ Joshua Onomah. Tiền vệ 22 tuổi DeAndre Yedlin vào sân vào cuối trận, suýt gỡ hòa cho “Gà trống” nhưng cú sút của anh ở phút 83 lại đi vọt xà ngang.

Đội hình Các Ngôi sao MLS được triệu tập cho trận đấu này vắng mặt khá nhiều tên tuổi lớn như Michael Bradley (Toronto FC), Steven Gerrard (LA Galaxy), Robbie Keane (LA Galaxy), Frank Lampard (New York City FC) và Chris Tierney (New England Revolution). Biểu tượng một thời của bóng đá Mỹ, Landon Donovan (vừa giải nghệ mùa giải trước) đã dự khán trận đấu này.

Trong khi đó, Tottenham sẽ có trận giao hữu mùa Hè cuối cùng với Real vào tuần sau, trước khi chơi trận mở màn Premier League 2015-2016 với Man United.

Hoài Thuận
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm