Jules Bianchi qua đời 9 tháng sau vụ tai nạn: 'Trận chiến cuối cùng đã kết thúc'

19/07/2015 07:13 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Làng F1 thế giới vừa phải đón nhận một tin buồn khi tay đua của đội Marussia, Jules Bianchi đã qua đời sau 9 tháng đấu tranh giành giật sự sống trên giường bệnh.

Gia đình của Bianchi đã chính thức thông báo về sự kiện thương tâm này trên trang Twitter của anh sáng hôm qua. Bianchi đã vĩnh viễn ra đi sau một thời gian tay đua người Pháp chống chọi với vết thương nghiêm trọng ở đầu từ một vụ tai nạn hồi cuối mùa giải trước tại chặng đua Nhật Bản.

Bianchi, 25 tuổi, đã ở trong tình trạng hôn mê kể từ sau vụ tai nạn trên đường đua ngày 5 Tháng 10. Anh đã va chạm với một cần cẩu di động khi đang lái xe với tốc độ cao. Gia đình Bianchi cho biết: "Jules đã chiến đấu tới giây phút cuối cùng. Nhưng hôm nay trận chiến đã kết thúc. Không gì có thể diễn tả nỗi đau đớn của gia đình tôi lúc này.”

Bianchi thi đấu trong 34 cuộc đua trong 2 mùa giải 2013 và 2014. Anh là người đã ghi điểm số đầu tiên cho đội Marussia khi về thứ 9 ở chặng đua Monaco năm ngoái. Đội đua này cũng chia sẻ sự đau buồn trên Twitter: “Chúng tôi thực sự bàng hoàng và suy sụp khi mất đi Jules. Cậu ấy đã chiến đấu trên giường bệnh một thời gian dài. Chúng tôi luôn coi sự có mặt của Jules trong đội là một đặc ân”.  

Bianchi ra đi tại Bệnh viện trung tâm Hospitalier Universitaire ở quê nhà Nice, nơi anh điều trị 9 tháng qua kể từ sau vụ tai nạn tại Nhật.

"Chúng tôi muốn cảm ơn các nhân viên y tế tại Nice CHU, những người đã chăm sóc Jules với tất cả sự tận tình và yêu thương. Chúng tôi cũng xin cám ơn các cán bộ của trung tâm y tế tại Mie Prefecture, Nhật Bản, những người đã cứu nguy cho Jules ngay sau vụ tai nạn cũng như nhiều bác sĩ khác đã quan tâm tới con trai chúng tôi trong thời gian qua.  

Trên hết, chúng tôi muốn cám ơn những đồng nghiệp của Jules, những người bạn, cổ động viên đã luôn ở bên Jules và gia đình chúng tôi trong thời gian khó khăn vừa qua”, gia đình Bianchi chia sẻ trong một thông báo.

Tai nạn của Bianchi xảy ra vào cuối cuộc đua tại Suzuka. Lúc ấy trời mưa và đường khá trơn, xe của Bianchi đã trượt khỏi đường đua và lao vào một cần cẩu di động đang kéo chiếc xe Sauber của tay đua Adrian Sutil, người bị tai nạn 1 vòng trước đó, khỏi đường đua. Chiếc cần cầu gần như đã nghiến nát hoàn toàn chiếc xe của Bianchi.

Gia đình Bianchi từng mất đi một thành viên trong một vụ tai nạn. Năm 1969, chú của anh, ông Lucien Bianchi cũng đã qua đời sau một vụ tai nạn khi chạy thử trên đường đua Le Mans.

Thành tích tốt nhất mà anh giành được là vị trí thứ 9, cùng 2 điểm tại Grand Prix Monaco, chỉ vài tháng trước khi gặp tai nạn. Đây cũng là những điểm số duy nhất mà tay đua này đạt được.

Trước khi tham gia F1, Jules Bianchi thi đấu khá thành công ở các giải đua công thức 3. Nổi bật nhất là chức vô địch giải công thức 3 châu Âu vào mùa giải 2009.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm