Jose Enrique chiến thắng ung thư: Không thể khóc

17/04/2019 19:44 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - 13 năm thi đấu chuyên nghiệp, chơi 278 trận đấu, nhưng mãi đến lúc đã treo giày, Jose Enrique mới thực sự chơi một trận đấu quan trọng nhất của cuộc đời anh. Trận chiến đó của Enrique diễn ra bên ngoài sân bóng.

CẬP NHẬT tối 17/4: Messi giờ là nỗi ám ảnh của các đội bóng Anh. Huyền thoại MU bị bắt

CẬP NHẬT tối 17/4: Messi giờ là nỗi ám ảnh của các đội bóng Anh. Huyền thoại MU bị bắt

Guardiola phát biểu tự tin trước đại chiến Tottenham. Gary Neville mắng Pogba. Mbappe bị PSG xử phạt nội bộ… là những tin tức được cập nhật.

Cú sốc bạo bệnh

Tháng 9/2017, Enrique quyết định treo giày sau khi kết thúc một mùa giải khoác áo Real Zaragoza. Hành trang hậu treo giày của Enrique đã được lên kế hoạch và sắp xếp. Anh vẫn gắn bó với môn thể thao vua nhưng trong vai trò của một người đại diện. Enrique đầu quân cho công ty đại diện do anh trai của mình lập nên. Mọi chuyện đều êm đẹp cho đến một ngày.

Trong chuyến đi tới Anh gặp HLV Chris Hughton của Brighton để bàn công việc, Enrique cảm thấy không ổn. Trong suốt buổi gặp gỡ, mắt Enrique liên tục bị lóa. Trở về khách sạn, Enrique nghĩ rằng có thể anh mắc chứng đau nửa đầu. Nhưng tới đêm, đầu Enrique đau dữ dội hơn. Sáng hôm sau, mắt cựu sao Liverpool mờ hẳn. Khi gắng mở to đôi mắt để nhìn rõ hơn, Enrique lại thấy gấp đôi một hình ảnh bất kỳ (song thị).

Enrique lập tức tới một phòng khám tại Newcastle. Trải qua 9 giờ tại đó, các xét nghiệm và hình ảnh chụp chiếu cho thấy Enrique bị giãn tĩnh mạch vùng đầu. Các bác sĩ lập tức chuyển Enrique tới bệnh viện St.George ở London, chuyên về thần kinh. Ngày đầu tiên trên giường bệnh, một bác sĩ thông báo với Enrique rằng họ chưa biết căn bệnh mà anh phải đối chọi thực sự là gì. Ngày thứ hai, một bác sĩ khác tới. Lần này, họ cầm trên tay kết quả. Enrique có một khối u trong não, một khối u hiếm gặp. Đó là một khối u nằm trong khu vực phức tạp của não. Nó rất hiếm, không bình thường. Nó nằm ngay sau mắt. Đó là lý do tại sao thị lực của Enrique có vấn đề.

Enrique được lựa chọn hoặc phẫu thuật tại Anh hoặc thực hiện tại Bệnh viên La Fe ở Valencia, nơi có điều kiện y tế thích hợp. Enrique đã chọn về nhà. Ca phẫu thuật được tiến hành vào tháng 6/2018, kéo dài từ 9h sáng tới 6h chiều do khối u bị kẹt vào động mạch và cần sự can thiệp phức tạp mới có thể xóa bỏ nó. Rất may mắn, ca phẫu thuật thành công.

“Đó là những ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đã nằm trên giường trong 5 ngày mà không thể di chuyển”, Enrique chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với tờ Marca (Tây Ban Nha). “Tôi không thể nâng tạ, tôi phải nằm chiếc giường đặc biệt, ngủ ở tư thế 30 độ để tránh tăng áp lực của máu ở vùng đầu”.

Không thể khóc

Cuộc chiến của Enrique chưa dừng lại. Sau ca mổ, Enrique phải tiến hành xạ trị để loại bỏ hoàn toàn những tế bào ung thư. Một lần nữa Enrique đứng giữa lựa chọn, hoặc xạ trị theo phương pháp thông thường hoặc dùng phương thức mới, liệu pháp proton - sử dụng chùm tia proton để chiếu xạ mô bệnh.

Chỉ có 4 máy điều trị theo liệu pháp proton ở châu Âu, đặt tại Zurich và Paris. Enrique đã quyết định đến Paris. “Tôi đã đặt mình vào hệ thống chăm sóc sức khỏe mới, mạo hiểm điều trị tại Paris. Tôi không thể khóc, không thể chảy nước mắt”, Enrique kể lại.

Sau 35 buổi điều trị, tin vui ập tới với Enrique và gia đình anh. Không giấu được niềm hạnh phúc này, Enrique chia sẻ trên Instagram cá nhân. “Hôm nay, tôi đã nhận được tin vui nhất. Bác sĩ phẫu thuật của tôi, bác sĩ Simal đã gọi cho tôi sau khi có kết quả MRI mới nhất. Ông ấy xác nhận rằng các tế bào ung thư đã biến mất. Cảm ơn, cảm ơn tất cả vì đã luôn ở bên tôi”. Steven Gerrard, đồng đội của Enrique ở Liverpool, là một trong những người đầu tiên gửi lời chúc mừng tới anh.

Sau tất cả những gì đã trải qua, Enrique bảo anh cảm thấy thêm yêu cuộc sống hơn và yêu bản thân mình hơn. Anh cũng muốn truyền đi thông điệp rằng hãy luôn tích cực bởi thái độ sống đó sẽ giúp bạn vượt qua những gì tồi tệ nhất.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm