HLV Antonio Conte dính lừa đa cấp, mất 30 triệu euro

26/08/2020 06:51 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại trong trận chung kết Europa League không phải là nỗi buồn duy nhất huấn luyện viên Antonio Conte của Inter Milan phải trải qua trong thời gian này. Nhà cầm quân người Italy hiện đang cố gắng để tìm lại số tiền 30 triệu euro đã mất vào tay một kẻ lừa đảo.

CẬP NHẬT Leo Messi tuyên bố rời Barcelona

CẬP NHẬT Leo Messi tuyên bố rời Barcelona

Trong một diễn biến đầy bất ngờ, Leo Messi đã thông báo với Barcelona qua fax rằng anh muốn rời sân Camp Nou để tìm một bến đỗ mới.

Dính lừa đa cấp

Trong sự nghiệp cầm quân của mình, Antonio Conte đã có 2 năm có thể nói là thành công tại Chelsea. Quãng thời gian từ 2016-18, Conte đã dẫn dắt “The Blues” tới danh hiệu Premier League và FA Cup. Nhưng đằng sau sân cỏ, Conte đã không có được thành công ở London khi đem tiền đầu tư vào công ty Kidman Asset Management.

Đứng đầu Kidman Asset Management là Massimo Bochicchio, một cựu nhân viên ngân hàng. Theo tờ La Verita (Italy), biết được Conte là nhà cầm quân nhận lương cao, nhiều tiền ở Chelsea, Bochicchio đã tìm cách gặp gỡ, tiếp cận và xây dựng mối quan hệ. Tự giới thiệu mình là một chuyên gia tài chính, tạo vỏ bọc giàu sang và nhiều mối quan hệ trong giới tài chính ở London, Bochicchio bằng sự hoạt ngôn đã khiến Conte tin sái cổ. Thậm chí, Conte còn dọn đồ từ khách sạn tới sống ở căn biệt thự Bochicchio cho mượn ở Tây London.

Dần dần, Conte bắt đầu bỏ tiền vào các dự án của Kidman Asset Management mà Bochicchio thuyết phục rằng chỉ trong thời gian ngắn sẽ mang về cho HLV người Italy siêu lợi nhuận. Nhằm chiếm sự tin tưởng tuyệt đối của Conte, Bochicchio đã đưa ra những giấy tờ với nội dung công ty Kidman được bảo lãnh bởi ngân hàng uy tín HSBC. Không chỉ dừng lại tại đó, Bochicchio còn làm động tác giả qua việc trả lãi suất cao ngất ngưởng hàng tháng cho Conte.

Chính bởi vậy, Conte đã liên tục “bơm tiền” cho Bochicchio với số tiền lên đến 30 triệu euro. Thời gian đầu, “tiền lãi” thường xuyên được trả đều đặn vào tài khoản của Conte. Vị HLV bóng đá kê cao gối ngủ, tin rằng mình đã tìm đúng nơi để đầu tư tiền bạc.

Chú thích ảnh
Conte bị lừa bỏ 30 triệu euro vào những dự án “ma”

Theo thỏa thuận miệng giữa Conte và Bochicchio, đến cuối tháng 6/2020, nhà cầm quân Italy sẽ nhận lại 30 triệu bảng tiền gốc sau vài năm nhận lãi. Nhưng thời điểm đó đã qua đi mà Conte không hề nhận được tiền trả vào tài khoản. Ông vội vã gửi thư điện tử cho Bochicchio để hỏi lý do vì sao chậm thanh toán tiền nhưng phát hiện ra địa chỉ hòm thư là giả mạo. Tá hỏa, Conte đã gửi đơn cầu cứu tới pháp luật. Ngày nộp đơn lên Tòa án London, Conte ngớ người khi biết ông chỉ là một trong số rất nhiều nạn nhân bị Bochicchio lừa tiền.

Gian nan công cuộc đòi tiền

Conte và các nhà đầu tư khiếu nại lên tòa, tin rằng khoản tiền của họ sẽ được bảo lãnh bởi HSBC, ngân hàng mà Bochicchio đã làm việc từ năm 2006 đến năm 2012.

Nhưng trên thực tế, ngân hàng không hề liên quan tới các dự án mà Bochicchio đã “vẽ” ra cho các nhà đầu tư để lừa tiền họ. Những giấy tờ, tài liệu Conte đã ký với Kidman Asset Management cũng được xác định là giả mạo. Qua điều tra, Tòa án London xác định Bochicchio đã không dùng tiền của Conte để đầu tư như ông ta đã hứa ban đầu.

Tòa án đã lập tức đóng băng các tài sản của Bochicchio, bao gồm bất động sản ở Miami (Mỹ) và London (Anh) cùng các tài khoản ngân hàng. Tổng giá trị của khối tài sản này được ước tính vào khoảng 52 triệu euro. Nếu Bochicchio không trình diện tại tòa và khắc phục thiệt hại cho các nhà đầu tư, người đàn ông 54 tuổi này nguy cơ bị bỏ tù và số tài sản trên sẽ được phát mãi để đền bù cho họ.

Tuy nhiên, với số nạn nhân lên đến gần 10 người với thiệt hại của mỗi người đều hàng chục triệu euro, số tiền đó không thể đủ. Conte giờ chỉ còn hy vọng thu về được chừng nào hay chừng đó, có còn hơn không.

Rắc rối về tiền bạc lại xảy ra vào lúc tương lai của Conte tại Inter Milan đang bấp bênh. Sau trận thua Sevilla ở chung kết Europa League, Conte đã bóng gió về khả năng chia tay Inter Milan vì mâu thuẫn với ban lãnh đạo câu lạc bộ.

“Tôi sẽ gặp CLB trong tuần tới và tôi sẽ quyết định tương lai của mình. Tôi không chắc rằng mình sẽ tiếp tục là HLV của Inter Milan ở mùa giải tới. Tôi không nghĩ là công sức của tôi và các cầu thủ được công nhận. Chúng tôi nhận được sự bảo vệ rất ít từ CLB, thậm chí là không. Tôi không thích cách làm việc theo hiệu ứng đám đông. Họ phải ở bên chúng tôi cả khi thành công hay thất bại. Ở Inter Milan, mọi thứ không như vậy. Tôi rất tiếc phải nói điều này. Một CLB lớn phải bảo vệ cầu thủ nhiều hơn thế”.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm