Gary Neville chào các CĐV Valencia bằng một giỏ cam

04/12/2015 22:26 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Gary Neville đã hứa anh sẽ hòa nhập với văn hóa địa phương ở Valencia và nhanh chóng giữ lời với việc chụp ảnh cùng các CĐV CLB bên cạnh một giỏ cam ngay khi ra mắt đội bóng mới.

Valencia là vùng sản xuất ra nhiều cam nhất ở TBN và thậm chí được đặt biệt danh “vườn cây trái của TBN”.

Cựu hậu vệ Man United tin rằng làm quen với nền văn hóa của thành phố mới là cực kỳ quan trọng và sẽ có ích cho anh trong vai trò HLV CLB giàu truyền thống này, ít ra là cho tới cuối mùa giải hiện giờ.

“Cách duy nhất để tiếp cận một công việc trong bóng đá là coi nó là việc lâu dài”, Neville nói. “Gia đình tôi sẽ chuyển hẳn tới đây. Con gái tôi kết thúc việc học hành ở Manchester trong 2 tuần tới và sẽ chuyển tới Valencia với vợ tôi”.

“Khi tôi còn ở Manchester, tôi muốn các cầu thủ nước ngoài thể hiện sự cam kết với CLB và với đời sống địa phương, nên tôi cũng sẽ làm thế ở đây dù chỉ có hợp đồng 6 tháng”.


Gary Neville sẽ đem cả gia đình tới Tây Ban Nha

Neville sẽ có trợ lý là em trai anh Phil ở Mestalla, người đã ở trong ban huấn luyện Valencia 4 tháng qua.

Trận đầu tiên của Neville sẽ là gặp Lyon trên sân nhà ở Champions League, nơi một chiến thắng kèm theo việc Gent không thể thắng trên sân nhà trước Zenit sẽ đưa Valencia đi tiếp.

Valencia hiện đang xếp thứ 9 ở La Liga sau khi về đích hạng 4 mùa trước. Người tiền nhiệm của Neville, Nuno Espirito Santo, từ chức sau trận thua 0-1 dưới tay Sevilla cuối tuần trước.

CLB TBN hiện thuộc quyền sở hữu của Peter Lim, nhà tài phiệt Singapore cũng sở hữu 50% Salford City, CLB mà một nửa sở hữu thuộc về anh em Neville, Paul Scholes, Ryan Giggs và Nicky Butt.

Neville tỏ ra rất háo hức về cơ hội mới. Anh nói trong buổi họp báo ra mắt hôm thứ Năm: “Chủ nhật vừa rồi tôi đã liên lạc với Peter (Lim).Tối thứ Hai tôi đã chấp nhận sau khi thảo luận với gia đình. Thứ Ba chúng tôi trao đổi về các vấn đề thủ tục và hậu cần. Thứ Tư tuyên bố được đưa ra và hôm nay tôi đã có mặt ở đây”.

“Tôi nghĩ sẽ chưa sẵn sàng nếu bắt đầu dẫn dắt CLB từ thứ Bảy, nên trận đầu tiên của tôi sẽ là gặp Lyon tuần sau. Chúng tôi sẽ hướng tới một chiến thắng. Nhưng nếu có thắng thì tôi cũng chưa trở thành một HLV hàng đầu, và có thua cũng không khiến tôi là một HLV tệ”.

Trần Trọng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm