Floyd Mayweather giã nghiệp với 700 triệu USD

27/09/2015 13:14 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Vậy là hoài nghi về việc Floyd Mayweather không có ý định hoàn thành cột mốc 50 trận toàn thắng đã được khẳng định. Sau trận đấu trước võ sĩ vô danh Andre Berto vào tối thứ  Bảy tuần trước, Mayweather đã khẳng định đây là trận đấu cuối cùng của anh:" Sự nghiệp của tôi đã chính thức kết thúc”.

Một sự nghiệp ngập trong... tiền!


Mayweather đã  dễ dàng giành chiến thắng trước sự chứng kiến của 14 ngàn khán giả tại MGM Grand Garden Arena ở Los Angeles. Đây là trận đấu mà Mayweather giành ưu thế hoàn toàn với 57% cú đấm chính xác trong khi con số phía Berto chỉ là 17%. Chiến thắng này đưa Mayweather ngang hàng với Rocky Marciano khi ông giải nghệ vào năm 1955, với 48 trận toàn thắng.

Tuy có nhiều đồn đoán về những trận tái đấu với Manny Pacquiao, Canelo Alvarez hay Miguel Cotto, nhưng tất cả đã khép lại tại đây, Mayweather đã chính thức treo găng. " Giờ tôi không còn vướng bận gì với boxing. Tôi đã đầu tư chuẩn xác và đang ổn định về mặt tài chính. Tôi đã có sự nghiệp tuyệt vời, kết quả cuối cùng cho thấy rõ điều đó", Mayweather chia sẻ

Trong suốt sự nghiệp 19 năm đầy hào quang của mình, Mayweather đã kiếm được 700 triệu USD, trong đó 32 triệu từ trận thắng tối thứ 7. Những VĐV thể thao kiếm được nhiều hơn anh chỉ có Tiger Woods (1 tỷ USD), Michael Schumacher (800 triệu USD) và Michael Jordan ( gần 1 tỷ USD).

Lần đầu tiên Mayweather thu về hơn 10 triệu USD là khi quyết định hoà với Oscar De La Hoya năm 2007, bỏ túi hơn 25 triệu USD tính theo lượt theo dõi trận đấu qua truyền hình. Sau đó anh trở thành ngôi sao và ông vua của môn thể thao này. Tiếp theo là chuỗi 12 trận thắng liên tiếp với tổng số tiền lên tới 25 triệu USD.

Thu nhập của Mayweather thực sự đạt đỉnh cao vào đầu năm 2013 khi ký hợp đồng 6 trận đấu và 30 tháng với Showtime, được báo chí đưa tin là hợp đồng đắt giá nhất làng thể thao. Và đúng như vậy, Mayweather thu về 400 triệu USD trong 2 năm rưỡi, trong đó có trận đấu đáng giá 250 triệu USD với Manny Pacquiao, đứng đầu danh sách các VĐV có thu nhập cao nhất trong 4 năm qua với con số 300 triệu, gần gấp ba Tiger Woods ở năm trước với 115 triệu.

Thói chơi ngông không giống ai


Floyd Mayweather còn nổi tiếng  với thói quen tiêu tiền kinh khủng của mình mà đã được cựu trợ lý cấp cao của anh tiết lộ trong một cuộc trả lời phỏng vấn đặc biệt gần đây.

Tasha Robinson-White đã làm việc cho Mayweather được 12 năm. Cô đã chứng kiến anh vươn từ một chàng trai trẻ kiêu ngạo lên đỉnh cao của thế giới quyền anh, nhà vô địch của 5 hạng cần khác nhau. Và Tasha cho biết Mayweather tiêu hết 100 ngàn USD một ngày.

Anh tự chọn lấy các thương hiệu thời trang của mình từ trong một chiếc tủ đồ to ngang với phòng ngủ của một người bình thường, trong đó có phần tủ riêng cho quần áo lông và da. Vào 16h00 hàng ngày, anh và Tasha sẽ lái trên hai xe khác nhau tới gặp nhân viên chuyên chăm sóc cho một mình anh ở Bank of America (Ngân hàng Mỹ), chi nhánh Las Vegas, nơi anh sẽ rút trung bình 100.000 USD tiền mặt. “Anh ấy không thích thẻ tín dụng”, Tasha nói. “Nên anh ấy luôn muốn thật nhiều tiền mặt sẵn sàng”.

Cũng theo Tasha, Mayweather thường xài hết sạch trong những cuộc mua sắm điên rồ, những bữa ăn đắt kinh dị và những bữa tiệc thâu đêm suốt sáng. Sinh nhật của cô con gái Iyanna được Mayweather mời nữ ca sĩ Nicki Minaj về hát, mức hỗ trợ cho vài tiếng góp mặt của nữ ca sĩ này là 50.000 USD. Như nhiều người đàn ông thành đạt khác, Mayweather cũng dốc tiền cho xe sang. “Có lúc anh ấy đã mua 6-7 chiếc trong một ngày”, Tasha nhớ lại. “Khi anh ấy mua cho tôi một chiếc Mercedes, tay bán xe nói đó là chiếc Mercedes Benz thứ 33 mà Floyd đã mua từ họ”. Mới đây, chiếc Bugatti Veyron trị giá khoảng 63 tỷ đồng đã cập bến trong cơ ngơi của Mayweather, và đây là chiếc xe cùng loại thứ ba mà anh sắm về.

Thú vui xe cộ của Mayweather cũng ảnh hưởng tới các món quà sinh nhật của anh cho gia đình của mình. Cậu quý tử Koraun nhận được chiếc Bentley theo phong cách xe golf trong khi  Iyanna cùng bạn gái của anh đều có được chiếc Rolls-Royce của riêng mình. Mayweather cũng đã bỏ ra tới 26.000 USD để bảo vệ hàm răng được chế tác từ vàng và kim cương. Và để tương xứng cho hàm răng đó cùng với chế độ dinh dưỡng của nhà vô địch, đầu bếp riêng của Mayweather có thể thỏa sức lựa chọn thực đơn cho mỗi bữa ăn trị giá khoảng 21 triệu đồng.

Năm 2008, anh đã đứng ra làm ban tổ chức cho cuộc thi hoa hậu thoát y lớn nhất ở Las Vegas và gọi sự kiện đó là “Cuối tuần của Mayweather”.

Các cô gái sẽ trình diễn nghệ thuật cởi đồ để tranh nhau giải thưởng tiền mặt 100.000 USD. Nhưng rồi trong đêm chung kết trao giải, Mayweather, vì quá phấn khích, đã quyết định mọi vũ nữ đều là người chiến thắng. Tasha nhớ lại với sự kinh hoàng: “Anh ấy bước lên ban công và bắt đầu ném tiền ra từ một chiếc túi, mỗi lần 10-20.000 USD, trong khi các vũ công tranh nhau những tờ 100 USD dưới sàn”.

Tasha nói sở thích lớn nhất của Mayweather là mua sắm, và anh có thể chi ra 35.000 USD cho quần áo và giày dép trong một ngày. Nhưng điều điên rồ là Mayweather cũng khăng khăng trả tiền cho quần áo của tất cả những người làm cho anh, bao gồm cả các vệ sĩ thuê ngoài. “Floyd sẽ mua một đống áo khoác 1.000 USD, quần jean 300 USD, rất nhiều áo sơ mi cho tất cả mọi người đi cùng anh ngày hôm ấy”, Tasha nói. “Anh thậm chí bao cả người lạ ở những cửa hàng quần áo”.

Trong phần lớn thời gian, nếu ra ngoài, Mayweather luôn yêu cầu tối thiểu 3 phụ nữ xinh đẹp bên cạnh anh. Họ chủ yếu là các vũ nữ thoát y được trả tiền để đi cùng anh trên máy bay riêng hoặc xe Bentley. Mỗi khi trở về quê nhà anh ở Grand Rapids, Michigan, Mayweather luôn yêu cầu mua vé hạng nhất cho toàn bộ những nhân viên của anh.

Sự rộng rãi của Mayweather thậm chí từng khiến Tasha gặp trục trặc với chồng cô, Kevin. Chồng cô chưa lên tiếng khi Mayweather mua cho Tasha những món quà xa xỉ như trang sức, quần áo hiệu và cả một cái đồng hồ vàng Cartier. Nhưng võ sĩ quyền anh này đã đi quá giới hạn khi yêu cầu được giúp Tasha làm mới một chiếc nhẫn cưới cũ. “Khi chiếc nhẫn được trả lại, tôi phát hiện Floyd đã cho đính vào đó một viên kim cương trị giá 10.000 USD. Chồng tôi Kevin đương nhiên không thể hài lòng”, Tasha nói.

Nhưng Mayweather không chỉ có sự hào phóng và tài năng. Anh cũng đã nhiều lần phạm sai lầm chết người. Vụ bị lừa 15 triệu USD là một, nhưng điểm thấp nhất trong cuộc đời anh có lẽ là năm 2012, khi Mayweather tấn công người mẹ của 3 con anh. Bạn gái cũ của Mayweather, Josie Harris, nói Floyd đã nổi nóng khi phát hiện ra cô đang hẹn họ với một người khác. Anh đã lấy điện thoại của Harris và đánh cô, ngay trước mặt các con.

Bản thân Tasha cũng không thể tiếp tục tồn tại bên cạnh Mayweather được nữa. Tháng 4/2009, cô xin thôi việc vì nhiều người làm cho anh tin rằng cô phải chịu trách nhiệm về vụ lừa đảo từ 1 kẻ lạ mặt lên tới 15 triệu USD. Nhưng họ vẫn là bạn. “Làm việc cho Floyd Mayweather rất cực nhọc, nhưng tôi nghĩ rằng không ai là không quý anh ấy”, Tasha nói.

Floyd Joy Sinclair Mayweather

Tuổi: 37

Gia đình: Floyd Mayweather Sr. và hai người chú của anh, Jeff và Roger Mayweather, đều là võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp.

Tuổi thơ: Sinh ở Grand Rapids, Michigan, từng sống ở New Jersey, nhưng gia đình đầy sóng gió của anh có một bà mẹ nghiện ma túy, một bà dì chết vì AIDS và ông bố thì ngồi tù.

Sự nghiệp nghiệp dư: 2 lần giành Golden Gloves (Đôi găng vàng), HCĐ Olympic 1996 ở hạng lông.

Sự nghiệp chuyên nghiệp: Bất bại, 10 chức vô địch thế giới và là nhà vô địch của 4 hạng cân nặng khác nhau.

Cao 1,73 mét, cân nặng lần gần nhất là 66 kg (tháng 9/2014).

Đời sống cá nhân: 4 con, 3 với bạn đời trước kia Josie Harris. Anh từng phải ngồi tù vì tấn công cô và còn hai án bạo hành gia đình chưa thụ án.

Yến Nhi - Hải Minh
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm