Eder: Từ người hùng EURO 2016 đến người bê Cúp EURO 2020

17/07/2021 15:21 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Gianluigi Donnarumma khi trở thành người hùng trong trận chung kết EURO 2020 và giúp Italy vô địch sau loạt đá luân lưu 11m, tất cả cũng tự hỏi 4 năm trước, sau bàn thắng duy nhất vào lưới đội tuyển Pháp, người hùng của Bồ Đào Nha là Eder giờ ở đâu?

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 17/7. Trực tiếp bóng đá Gold Cup 2021

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay, 17/7. Trực tiếp bóng đá Gold Cup 2021

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu Gold Cup CONCACAF 2021: Guadeloupe vs Jamaica, Suriname vs Costa Rica. Lịch thi đấu bóng đá giao hữu CLB: Rangers vs Arsenal.

Anh đã xuất hiện trước trận chung kết EURO 2020, nhưng là với vai trò của một người bê chiếc Cúp ra sân. Lúc ấy, có lẽ nhiều khán giả xem truyền hình tự hỏi, không biết anh là ai…

Sự nghiệp chông chênh

Sẽ không quá lời nếu nói rằng, Eder sẽ mãi mãi gắn bó với EURO, vì sự nghiệp của anh được gói gọn ở phút thứ 109 giữa Pháp và Bồ Đào Nha. Cho đến thời điểm đó, trận chung kết chỉ có tình huống đáng chú ý nhất là chấn thương trong hiệp 1 của Cristiano Ronaldo khiến anh rơi nước mắt. Sau đấy, Eder, người chỉ 6 tháng trước đó bị Swansea đẩy đi theo thỏa thuận cho mượn trong bối cảnh vì những chấn thương và không được ra sân nhiều ở miền Nam xứ Wales, đã loại bỏ Laurent Koscielny và tung cú sút tầm thấp từ cự ly khoảng 25 m và đánh bại Hugo Lloris.

 

Một trong những bàn thắng mang tính biểu tượng nhất trong lịch sử bóng đá châu Âu đã được ghi bởi một cầu thủ bị bỏ quên, ít được nói đến nhất, và bây giờ, 5 năm trôi qua, anh hiện 33 tuổi và tương lai đang là một dấu hỏi lớn. Thực ra thì Eder đã đạt được một số thành công kể từ cái đêm ở Paris đó khi gia nhập Lokomotiv Moskva dưới dạng cho mượn trong mùa giải 2017/18 và giúp họ giành vô địch Nga đầu tiên trong 14 năm. Sau đấy, anh chuyển đến Moskva chính thức, chơi ở Champions League và giành Cúp quốc gia Nga trong năm 2019 và 2021.Tuy nhiên, mùa giải trước, anh chỉ chơi 10 trận trên mọi đấu trường và sau đó được giải phóng vào cuối tháng 6.

Chú thích ảnh
Eder tại EURO 2020…

Cao 1,9 m, mạnh mẽ trên không và cầm bóng tốt, Eder luôn là mẫu tiền đạo khác thường khi mục tiêu chính của họ không phải là ghi bàn, mà là tạo điều kiện cho những người khác, kiểu như hỗ trợ cho Ronaldo.

Điều này phần nào giải thích tại sao anh không được những người hâm mộ Bồ Đào Nha yêu mến như vậy trước mùa hè năm 2016, khi chỉ ghi được vỏn vẹn 5 bàn trong 35 trận. Thậm chí, Eder còn bị chỉ trích sau World Cup 2014, giải đấu mà Bồ Đào Nha bị Đức đánh bại 4-0, hòa với Mỹ và không thể vượt qua vòng bảng. Và như Eder cho biết, anh thậm chí đã từng nghĩ đến việc tự tử. “Tôi đã rất vất vả để tin vào mọi thứ và ước mơ một lần nữa. Đó là một giai đoạn thực sự kinh khủng đối với tôi và bạn tự hỏi liệu mình có thể thoát khỏi nó hay không".

Một sự nghiệp đầy bi kịch

Tuy nhiên, quá khứ của Eder bi kịch hơn bất cứ điều gì trên sân bóng.

Eder sinh ra ở Guinea-Bissau, nhưng gia đình anh chuyển đến Bồ Đào Nha khi anh lên 3 để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Ở tuổi lên 8, anh đã được gửi đến một trại trẻ mồ côi vì cha mẹ không thể chăm sóc anh. Người cha, Filomeno Antonio Lopes, sau đó ngồi tù vào năm 2003 vì tội giết người bạn đời của mình, Domingas Olivais. Bất chấp tất cả những điều này, tài năng của Eder đã được công nhận, và anh ra mắt bóng đá chuyên nghiệp ở tuổi 18 cho Tourizense.

Chú thích ảnh
… và Eder người hùng của EURO 2016

Anh nỗ lực để dần tiến bộ, giành Cúp quốc gia với Academica trước khi gây ấn tượng trong 3 năm với Braga, mặc dù chấn thương dây chằng đầu gối nghiêm trọng phần nào cản trở sự nghiệp của anh. Đến mùa hè 2015, vụ chuyển nhượng 5 triệu bảng chuyển đến Premier League với Swansea trở nên tồi tệ, và anh chỉ chơi 421 phút cho đội bóng xứ Wales, có 4 lần đá chính. Eder được cho Lille mượn trong nửa sau của mùa giải 2015/16 và nhờ 6 bàn thắng trong 14 trận đấu, anh đã được HLV đội tuyển Bồ Đào Nha, Fernando Santos gọi tham dự EURO.

Tuy nhiên, trong cả EURO 2016, Eder chỉ chơi 54 phút - trong đó có 41 phút trong trận chung kết, sau khi vào sân thay Renato Sanches ở phút 79 của trận đấu. Và tất cả với Seleccao chỉ có vậy. Năm 2017, anh bị gạt khỏi để nhường chỗ cho Andre Silva tại Confederations Cup, năm 2018 bị gạt khỏi danh sách sơ bộ dự World Cup và thậm chí không được ngó ngàng tới cho EURO 2020.

Và giờ thì tất cả đều đang nói về Donnarumma thay vì Eder...

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm